1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rận chủ – Xuyên tạc cũng nên biết giữ liêm sỉ

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 15/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Rận chủ – Xuyên tạc cũng nên biết giữ liêm sỉ

    [​IMG]

    Từ lâu, danlambao được biết đến là một trang blog ********* với việc đăng tải nhiều bệnh phẩm xuyên tạc tình hình trong nước, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch chống phá đất nước. Điều đó dường như đã trở thành một thói quen của các nhà rận chủ, cũng là việc bình thường trong cuộc sống. Tuy nhiên, thực sự ngứa mắt khi đọc bệnh phẩm Cháu ruột Hồ Chí Minh thả 10 tấn cá sát thủ tàn phá sông Hồng” với sự gắn kết hết sức mất dạy.

    Việc là các nhà rận đưa ra thông tin rằng “Gần 10 tấn cá các loại, trong đó có cả những loài cá ăn thịt nguy hiểm đã được thả xuống sông Hồng vào ngày 5/2/207 (Mùng 9 tháng Giêng âm lịch) trong một buổi lễ phóng sinh do Thượng toạ Thích Chân Quang chủ trì…trong số các xô cá được mang thả xuống sông Hồng có cả loài cực kỳ hung dữ và ăn tạp mang tên là cá “chim trắng nước ngọt”.

    Tính xác thực của những thông tin trên như thế nào còn phải có sự điều tra xác minh. Cũng không thể tin ngay đó là những thông tin phản ánh đúng thực tế, bởi xưa nay mỗi bệnh phẩm của bè lũ rận chủ cũng đến 90% là bịa đặt. Vậy nên điều này tạm chưa bàn đến.

    Sự mất dạy ở đây là sau khi đưa ra những thông tin như vậy, các nhà rận chủ vội gán ghép, bịa đặt thông tin cho rằng: “Điều đáng nói, nhân vật đứng ra chủ trì buổi “phóng sinh” lần này là “Thượng toạ” Thích Chân Quang – một nhân vật từng gây ra rất nhiều tai tiếng trong giới tu hành Phật giáo tại Việt Nam. “Thượng toạ” Thích Chân Quang tên thật là Vương Chí Việt, tự nhận là cháu gọi Hồ Chí Minh là bác ruột.”

    Thực sự không biết lũ rận chủ tìm đâu ra được thông tin như vậy. Bởi nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ thế giới xưa nay vẫn biết rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì hi sinh cho dân tộc, cho nền hòa bình thế giới mà quên bản thân mình, nên đến khi Người ra đi vẫn không có gia đình. Vậy thì “Cháu” mà bè lũ rận chủ nhắc đến ở đây là ai? Hay chăng đó là đứa cháu mà chúng bịa ra để đánh lừa dư luận.

    Thiết nghĩ, xuyên tạc là “nghề” của giới rận chủ. Nhưng xuyên tạc cũng nên có tự trọng có liêm sỉ. Bởi những con người vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh, bất kì ai cũng kính trọng, vậy mà bè lũ rận chủ cũng có thể gán ghép, xuyên tạc một cách mất dạy như vậy.

    Có lẽ, việc đó các nhà rận còn dám làm, thì không có việc gì không thể làm nữa rồi. Có lẽ đồng tiền bẩn thỉu mà ngoại bang bố thí cho thực sự đã làm mờ mắt, mờ cả một chút lương tri ít ỏi còn sót lại trong con người chúng.

Chia sẻ trang này