Rạn nứt Sự hời hợt ở em bắt đầu xuất hiện, những lần xa khi anh bận rộn với công việc cả tuần không còn những câu hỏi thăm, những lời trách móc dễ thương ngày nào. Anh có làm gì, nghĩ gì, bệnh tật hay .. họa chăng có bị tai nạn thì em cũng chẳng hay biết. Những khi anh bên em, dường như chỉ là sự xuất hiện cho có, có hay không cũng chẳng quan trọng với em nữa rồi, càng ngày, sao anh thấy mình càng trở nên xa cách quá vậy em. Em dường như giờ đây chỉ quan tâm tới các mối quan hệ mới, bạn bè, ... anh ở đâu ? Không có. Anh cảm thấy vậy. Chắc có lẽ anh quá nuông chiều để rồi như thế. Em muốn gì cũng đuợc, thích gì cũng có. Những ngày qua anh gặp biết bao nhiêu chuyện, đầu óc chỉ muốn nổ tung thôi, cần em, thế em ở đâu ? Anh có gọi thì em mới trả lời ậm ừ, gặp thì hời hợt . Anh đã làm gì sai huh em ? Chỉ vì quá yêu em thôi, anh lao vào công việc trong khi tuổi còn rất tre, tuổi mà bè bạn giờ còn cùng nhau vui chơi, vì ai, cũng chỉ vì hạnh phúc của mình sau này thôi. Nhưng anh có thiếu sót gì, cả ngày đi làm về mệt nhọc anh vẫn chạy đến nửa đầu kia thành phố chỉ để gặp em, thấy em ... Gần đây, anh thật sự mệt mỏi em ạ. Một người cứ cố gắng mãi thì không thể, em cứ vô tư, ùh anh cũng muốn thế, anh muốn em không phải lo toan những việc trong cuộc sống, chỉ cần em bên cạnh. Chỉ cần có em bên cạnh. Em làm thay đổi cuộc sống của anh, từ một người nhìn cuộc sống với đầy những bi quan, nghi ngờ, anh đã trở nên tin tưởng, tin vào những điều mà trước đến giờ anh không bao giờ tin. Giờ đây anh không biết rằng những ảo tuởng này sẽ tiếp tục hay sẽ bị xô đổ ... Anh mệt mỏi thật sự mệt mỏi em ơi. Anh biết không thể thiếu em, nhưng anh đã bắt đầu chuẩn bị cho một ngày, một ngày, anh sẽ không còn em bên cạnh. .. Yêu em, mũi tẹt. @ VnUnited Network Support for Vietnamese Today @
...em biết anh vất vả với những lo toan chỉ vì tương lai của chúng ta,nhưng em cũng có những lo lắng của riêng mình!Gia đình,công việc,những trở ngại va vấp trong cuộc sống... mà đôi khi em không muốn kể cho anh nghe vì em nghĩ :với anh,những chuyện đó thật trẻ con.Anh rất đúng khi đưa ra nhũng lời khuyên hoàn toàn chính xác và hợp lý của người từng trải,thế nhưng cái em cần là sự cảm thông và chia sẻ.Em đủ lớn để nhận thức được mọi việc và em nghĩ mình đủ khả năng giải quyết vấn đề,em chỉ muốn được sự an ủi dịu dàng của anh.Có lẽ thời gian quen nhau đã lâu,những lãng mạn ban đầu đã nhường chỗ cho sự tỉnh táo và thực tế khi chia sẻ với nhau các vấn đề trong cuộc sống.Em yêu anh,điều đó tự nhiên như hơi thở.Em rồi cũng sẽ phải quen dần với những thay đổi trong mối quan hệ của chúng mình.Khi tung tăng hít thở khí trời trong lành hay gò bó trong mảng không gian nhỏ hẹp,vẫn phải sống thôi.Thế nhưng lúc nào trong em cũng cháy bỏng ao ước:giá như... ...Kiss you once,kiss you twice...
Anh nghĩ rồi anh sẽ vượt qua thôi, vì không có ai có thể thay thế em cả. Không biết em có cùng anh vượt qua giai đọan khó khăn này không ? Anh nhận được thêm gấp 2-3 lần công việc, em bắt đầu đăng ký những khoá học trong suốt tuần. Mình chắc sẽ còn rất ít thời gian dành cho nhau, nhớ em da diết. . Em xinh xắn, dễ thương nên nhiều vệ tinh xung quanh. Mình ngồi cạnh nhau 10p là có tiếng chuông điện thoại reng, ùh, lúc đầu anh thấy bình thường nhưng cứ liên tục xảy ra, những lúc ấy anh cũng bực. Anh không có ý gò ép em, nhưng anh cảm thấy khó chịu. Rồi anh cũng tập quen dần, anh không còn phản ứng với những tiếng chuông điện thoại liên tục, anh không quan tâm nữa, vì nếu em không yêu anh thì có làm gì cũng thế thôi. Anh biết là thời gian anh dành cho em không nhiều, nhưng anh đã cố hết sức, vì ngoài chuyện tình cảm, anh còn gánh gia đình. Nhiều khi công việc căng thẳng, chuyện gia đình rắc rối, anh chỉ muốn hét lên cho vơi phần nào Nên đôi khi gặp em, đừng bất ngờ khi thấy anh lặng thinh không nói gì cả, anh chỉ cần không gian yên tĩnh, và cần em... cần em bên cạnh. .. Bạn bè thân anh giờ cũng đã lần lượt đi nước ngoài cả, nên nhiều khi gặp sự hời hợt của em anh cảm thấy trống vắng lắm. Cả ngày anh chỉ đối mặt với computer computer và computer, anh không muốn khi gặp em, anh lai phải giả vờ ngồi ôm computer để lấp đi trước sự hời hợt của em. Anh cứ nghĩ người bạn gái thân nhất từ trước đến giờ của anh sẽ hiểu anh hơn khi yêu anh ... Mình đã hứa sẽ thẳng thắn tất cả mọi chuyện, nhưng có lẽ thật khó khi phải làm theo phải không em, em khó chịu khi nghe, anh không nói bất cứ việc gì khác nữa. Những lúc mệt mỏi này, anh viết ra chỉ để khoả lấp tình cảm trong anh. Rồi lại tiếp tục với công việc. ùh, rồi mình sẽ qua thôi. Không ai thay thế được em trong anh đâu cô gái ạh. Hôn em, mũi tẹt. Cảm ơn PhuongTran đã chia sẻ @ VnUnited Network Support for Vietnamese Today @
Em nghĩ rồi "mũi tẹt" của anh sẽ hiểu anh và thương anh hơn. Người con gái cần sự nuông chiều và chăm sóc quan tâm của người bạn trai nên anh cần nhẫn nại với chị ấy. Nếu chị ấy không hiểu được anh, thì đó là bất hạnh cho chị, dù sao thì anh cũng đã sống hết mình cho tình yêu của anh thì không có gì phải hối tiếc cả. Chúc anh hạnh phúc. Thân, Sweet Pianist - Em Yeu Anh
Chỉ còn vài tháng nữa là chúng mình lại kề cận bên nhau,đã có những lúc bàn đến chuyện cưới xin...thế nhưng dạo này em cảm thấy bất an,như có gì đó chen vào tình cảm của chúng mình...nó mập mờ,hư ảo không có tên gọi...dồn nén bao lâu nay...Bản thân em cũng không biết mình suy nghĩ,lo lắng điều gì nữa...Tất cả những tình cảm của em dành cho anh,chắc là anh cũng hiểu...nhưng mà đôi lúc em cảm thấy thiệt thòi...những lúc như thế lại nghĩ có lẽ anh chẳng yêu em nhiều như em tưởng tượng...Anh bận rộn công việc,bận rộn với những người bạn,với hàng trăm mối quan hệ xã hội khác...Có lẽ thế nên nó choán hết quĩ thời gian của anh...làm em có cảm giác chúng mình xa nhau thêm một ít...Nhiều đêm em lặng lẽ khóc thầm,buồn cho sự xa cách giữa anh và em...Hiện tại em không ở bên cạnh anh,thế nên càng làm cho sự hoài nghi trong em trỗi dậy.Anh có những cô em kết nghĩa,tuy em tin tưởng anh,nhưng cũng không dưới một lần chạnh lòng nghĩ đến sự vui vẻ giữa anh và họ...Thật là buồn khi sống trong tâm trạng như thế này,nhiều lúc em có cảm giác vì em quan tâm đến anh nhiều quá,đối xử quá tốt với anh và gia đình anh,nên anh cũng có phần nào cảm động để nói lời yêu thương em.Nhưng thử hỏi thực sự trong trái tim anh,em có một góc nhỏ bé nào?Em đã hi sinh quá nhiều cho anh,bây giờ em cảm thấy mệt mỏi...Mệt mỏi vì sự yêu thương không được bù đắp xứng đáng....
Có những lúc mình buồn không hiểu tại sao buồn.... Mình thực sự cần một câu hỏi một lời an ủi hay chỉ 1 câu nói dịu dàng.. E có mệt không? Nhưng nhiều lúc thật sự là khó... Và có lẽ càng chờ nó càng không thấy đâu.. Có lẽ con gái "ích kỷ" .. như vậy đấy bạn ạ.. một câu hỏi nhỏ cũng đòi hỏi.. nhưng thực sự dù một câu nhỏ nhưng đúng lúc vẫn có ý nghĩa.. Có lúc mình tự tách mình ra có lẽ sống 1 mình với chính mình không nói mình vui hay buồn hay không nói một chuyện gì cả cứ để mặc thời gian chuyện gì đến sẽ đến và đi sẽ đi.. nhưng có lẽ đó là 1 sai lầm.. Vì... "Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng, với những người luôn tin tưởng dù rằng đã bị lừa dối, và hãy yêu những người luôn yêu bạn dù bạn đã từng tổn thương họ." .. Có lẽ bạn cũng phải nghĩ bạn có làm tổn thương người ta không? vì tai sao người ta lại lạnh lùng với bạn hay đang như muốn tránh bạn..... Nếu bạn nghĩ bạn không thể thiếu người ta.. vậy tại sao bạn lại chuẩn bị một ngày..... Bạn hãy nghĩa: "Chỉ cần một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng bạn phải mất cả đời để quên một ai đó, vì thế hãy luôn trân trọng những gì mình có." Bạn ạ có lẽ bạn quá bận rộn có thể vì bạn và cả bạn của bạn nhưng bạn hãy giành thời gian cho người ta nữa.. vì "công việc mất đi có thể lấy lại được còn con người mất đi thì không thể... lấy lại được đâu"... Bạn hãy nghĩ lại nếu không thế bạn cũng đừng buồn vì ...Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. " Nhưng hãy cố gắng giữ lấy người bạn yêu I love you even more this year, than last year on this day. My love for you will always grow, with every passing year
Tình yêu của em! Em ước sao có thể được gọi mãi câu đó.Tình yêu của em,anh dường như ngày càng xa cách em.Không có một lý do gì anh cũng giận em,anh không gọi điện cho em.Khi em gọi đến anh thậm chí cúp máy luôn không thèm nghe.Tại sao vậy chứ,em đã phải cố gắng bỏ qua tất cả chỉ vì nghĩ rằng em cũng có lỗi,vậy mà 10 lần em gọi cho anh anh đều không nghe.Hôm qua là hai ngày nghỉ mà anh cũng không gọi cho em,buổi sáng anh nói là anh đang bận,anh phải đi Cát Bà với bạn thân,vậy mà mới chiều em đã thấy anh ngồi nói chuyện với bạn anh rồi.Anh nói dối em,tại sao như vậy chứ.Đấy chẳng phải là lý do để em phải suy nghĩ sao.Rồi chiều hôm sau khi gặp lại anh lại nó là không có lý do nào cả,không có chuyện gì cả.Vậy thì tại sao anh lại cư xử như thể anh đang chán ghét em lắm đấy.Em đã có lỗi gì.Không, em tự biết rằng em không có lỗi.Đã bao nhiêu lần anh làm em đau khổ,anh coi chuyện chia tay như một trò đùa để nói với em hai ba lần như vậy,để rồi lại chính anh xin lỗi.Nhiều lúc em cảm thấy anh yêu em chỉ để khi đi với bạn mình ,anh không cảm thấy lẻ loi,em giống như một con búp bê để anh có thể vất đi lúc nào cũng được.Không, chưa có ai đối xử với em như vậy cả.Em không quá tồi tệ đến mức không thể có ai khác ngoài anh,chưa nói đến việc em nhận được rất nhiều sự quan tâm.Vậy mà em đã lạnh lùng gạt bỏ tất cả để yêu anh.Em không thể chấp nhận việc không có một lý do nào mà anh lại đối xử với em như vậy.Không thể,em có linh cảm rằng anh đã có một mối qian tâm mới.Anh đã quá tự tin khi nghĩ rằng em không thể bỏ anh,anh đúng là dược rất nhiều bạn nữ mến mộ,Nhưng em không cần hư danh,em cần một người luôn ở bên cạnh em lúc em buồn,chia sẻ với em lúc em vui.Vậy mà anh chưa bao giwò chúc em may mắn trong bất cứ kỳ thi nào.Bởi anh còn phải đi chơi với bạn bè.Nhiều lúc em đã định chấm dứt với anh nhưng con tim em đã chiến thắng lý trí,bởi em yêu anh,em không thể sống thiếu anh.Giờ đây,em đang cảm thấy một sự phản bội ở anh,anh biêt rằng em không bao giờ tha thứ cho sự phản bội cơ mà.Em có thể tha thứ cho tất cả nhưng sự phản bội thì không.Có lẽ chúng ta không thể tiếp tục được nữa,em yêu anh nhưng anh đã làm cho em quá đau khổ.Hai ngày anh đi chơi với bạn bè,6ngày anh không hề gọi điện cho em,anh biết rằng chúng ta chỉ còn 1tháng nữa ở bên nhau,vậy mà anh thậm chí còn không quan tâm xem em nghĩ gì nữa.Anh có biết em đã khổ sở thế nào không.Sáng hôm ấy,em gọi cho anh định rủ anh đi đền TRẠNG TRÌNH và CHU VĂN AN,người ta nói rằng,những người sắp phải trải qua thi cử quan trọng nên đến đó.Em làm vậy cũng chỉ vì quan tâm dến nah mà thôi.Vậy mà anh cúp máy mọtt cách phũ phàng để rồi sau đó đi chơi với bạn.Nhưng anh cũng đâu có đi chơi với bạn thân của anh như anh nói chứ.Anh nói dối em để làm gì,thà anh cứ nói thẳng ra có phải nhẹ nhàng hơn không.Nhưng anh có biết không,hôm đó khi anh không đi,em đã định đi với anh em,đã chuẩn bị đầy đủ rồi nhưng đến phút chót em lại thay đổi ý định,bởi vì một người hay cả nghĩ như em không thể vô tư đến vậy.Em muốn cầu may mắn cho anh nhưng em không thể đi trong tâm trạng như vậy.Cả ngày ở nhà ngồi chờ điện của anh,em đã quá mệt mỏi rồi,em tự dằn vặt mình bởi ý nghĩ mình có lỗi.Anh phũ phàng quá,lạnh lùng quá đến mức em không thể chịu đựng nổi nữa.Có lẽ anh không còn cần em nữa,sự có mặt của em chỉ làm cho anh thấy khó chịu.Em sẽ ra đi,em sẽ trả lại cho anh tự do,anh sẽ không bao giờ phải nghe những câu hỏi vớ vẩn từ một đứa ngốc nghếch như em nữa.Em không thể chịu đựng thêm nữa,anh không bioết cảm giác của em bây giờ thế nào đâu.Khi em buồn nhất,cần anh nhất thì em dường như không thể tìm thấy anh.Em có phải quá yếu đuối như thằng bạn thân của em đã nói không,quá yếu đuối về tình cảm để không tự nhìn thẳng vào sự thật rằng anh không còn yêu em nữa.Em biết,dẫu có cố níu kéo cũng không được,trái tim anh không dành dù chỉ là một góc nhỏ cho em.Anh đã nói như vậy khi Chat với em bằng nick ảo của em.Anh chắc sẽ giận em lắm khi biết chuyện này,nhưng anh có biết em còn đau khổ hơn anh khi nghe anh nói vậy không.Anh chưa kịp yêu em,thậm chí còn chưa bao giờ yêu em.Phũ phàng quá ,em không ngờ nguời em yêu nhất lại có thể nói như vậy,chuyện đã lâu lắm rồi nhưng bây giờ em mới đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó.Em đã nghĩ rằng đó chỉ là sự dùa cợt của anh trên mạng,nhưng bây giờ em mới hiểu,đó là sự thật,Em nên chấp nhận nó,đúng không anh,không nên làm anh khó xử nữa.Có lẽ chỉ như vậy chúng ta mới còn cothhé làm bạn của nhau,em vẫn luôn muốn đưọc làm em gái của anhnhư em đã từng nói.Hãy để chúng ta mãi mãi là những người thân thiết anh nhé. Vĩnh biệt anh,tình yêu của em.I LOVE YOU,NOW AND FOEVER,FOREVER AND FOREVER,AGAIN AND AGAIN.Cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc. Hải Hà Được autumn_wind sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 03/05/2003