RẮN, SỰ VĨNH CỬU Không biết ở đây có ai thích chơi rắn không, nhưng nếu đã bạn đã một lần làm bạn với loài bò sát này, chắc chắn bạn sẽ thích thú và không thể nào quên nó được. Lần đầu tiên tôi biết đến rắn có lẽ là lúc tôi tròn 6 tuổi, một buổi trưa lang thang trong vườn nhà, tình cờ tôi bắt gặp chú mèo của tôi đánh nhau với một nàng rắn hổ mang. trời ạ, nàng rắn không to lắm nhưng khi giận dữ (hay để dọa dẫm kẻ thù không biết nữa) cái cổ của nó phình to ra, mắt giương lên, miệng phun phì phì, cái đầu của nó lắc lư theo mỗi cử động của anh chàng mèo đen. Rồi tui lớn lên, đọc sách vở mới biết rằng người phương Tây coi rắn là biểu tượng của sự vĩnh cửu, còn người phương Đông thì coi rắn là một sinh vật siêu nhiên, không biết có bạn nào nghe chuyện rắn báo thù chưa, tui có thể kể cho bạn nghe vào một ngày đẹp trời nào đó. Rồi lớn lên nữa, tui đi đây đi đó, mới biết thêm những điều kì lạ về rắn. Có lần tui đi ngang qua sa mạc Moomba, Nam Úc, có một chàng rắn có cái tên thật kêu "Vua rắn Nâu" xông đến tấn công vào cửa kiếng xe, anh chàng đẹp mã đó được coi là một trong 10 chàng rắn độc nhứt thế giới đó bạn. Sau này tui có bắt được một em, mà hình của ẻm bạn có thể thấy ngay đây, trong một cái thùng, các bạn có thể xem chơi. Ngựa Hồng Hoang