1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RĂNG GẬP GHỀNH....ANTI_BOY....-)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi salt_apricot_231, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ÔI !!! MAY QUÁ......LÀ MAY!
    ........Phải ghi tên nhớ mặt những phần tử đầu gấu cực đoan lì lợm này lại.....
    ra đường còn biết mà tránh!!!hơ hơ !
    EO ơi!......kô thì chỉ có nước! để bị vồ rồi bị xé phay ăn tươi nuốt sống.....!!!
    TÉ THÔI!!!!!!!!!!!!

  2. JavaCaFe

    JavaCaFe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chào các chị em đã lập ra cái Topic này, lần trước có vào khiêu chiến với chị em, chẳng qua là chị em đã làm cái Tpic mang tính cá nhân quá ( private) mà lại ngay giữa lòng Hà Nội ( Public), nên em mới nóng tiết thôi.
    Còn bây giờ sang bên này rồi, em cũng chẳng có gì để nói nữa, chúc các chị cứ đi dọa những bé trai ngây thơ, gà công nghiệp nhá.
    Bái bai
  3. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    trời ạ,cái topic này bị tụt tít xuống tận trang 4,tìm mỏi mắt mới ra.dạo này chẳng đứa nào chịu vào viết là thế nào mấy con kia???
    hôm nay ở đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông của tao đấy.mai là đi học rồi.đi học đúng tết mới chán chứ.mà năm nay cũng chẳng có không khí tết gì cả.sáng nay mọi người rủ đi chợ xem đồ,nhưng tao ko đi,ra đấy nhìn thấy nhiều quần áo đẹp mà ko mua được,về nhà ốm tương tư mất.nhớ tết ở HN quá cơ.giờ này mà ở nhà là tao đang bò ra lau dọn nhà cửa,hoặc phụ mẹ tao nấu ăn cho ngày tết đấy,ko hiểu chung mày có phải làm ko nhỉ,chắc con H với con ĐL thì vẫn phải làm rồi.tao mà ở nhà thể nào cũng bị ăn mắng 1 hay 2 trận,can tội vẫn còn mải chơi.sáng nay đọc tin,thấy báo HN đang mùa đông lại có sấm và mưa rào,chẳng biết là tín hiệu lành hay dữ,mong rằng năm sau bình yên...!!!
    tao còn nhớ hồi tết năm lớp 11,SN con TL vào đúng mồng 2 tết nhỉ,hồi đấy đi chơi vui thế,lần đầu tiên biết rằng mấy thằng con trai trong nhóm cũng được phết,đâu có hãm lắm đâu,năm đấy còn được bố H mừng tuổi cho 1 sập tiền 500đ.hê hê...H ơi,năm nay lấy tiền mừng tuổi cho tao với nhé.
    2 năm rồi,tao đều hỏi mẹ tao có chuẩn bị tết ko,chuẩn bị đến đâu rồi,mẹ tao đều bảo :"con đi,bố mẹ có ăn mấy đâu",lại thấy thương mẹ nhiều thêm,bao giờ con mới được về để được mẹ ôm vào lòng...???
    năm mới đến rồi,chúc chúng mày hạnh phúc, vui vẻ,đừng vô sản quá...chúc bà con khắp nơi mạnh khoẻ,vui vẻ,kiếm được nhiều tiền lì xì,nhiều quá mà ko dùng hết,thì đưa em dùng hộ cho nhé,cái gì chứ cái đấy thì em ko ngại giúp các bác đâu...he he he...

Chia sẻ trang này