1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rĂng khỂnh!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi MoonN, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MoonN

    MoonN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    rĂng khỂnh!!!!!!!!!!!!!!!!

    Ai có răng khểnh nhỉ?
    Có ai si mê một chiếc răng khểnh nào đó?
    Những rắc rối từ chiếc răng khểnh???
    => Tại sao bạn không vào đây???

    "...Này cô bé có chiếc răng khểnh
    Sao thừa một cái chắc để làm duyên!
    Vội vàng chi mà hình như lơ đễnh
    Để lại sau lưng tiếng hót vành khuyên..."

    "...Ôi chiếc răng xinh xinh và bé xíu,
    Rót vào ta nỗi nhớ đến vô cùng ..."
  2. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hết khôn dồn ra dại rồi,anh đây co mot cai rang khểnh tồn tại như một cái gai nhức nhối 25 năm nay, đang muốn nhổ đi mà khôngbiết thay cái gì vào chỗ trống đây. Răng khểnh thì nhãn tiền là tốn tiền thay bàn chải đánh răng rồi. Thế răng khểnh của em yêu là ở hàm trái hay hàm phải
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Mình có người em gái,nó có chiếc răng không giống như của người khác,nghĩa là không hề khểnh ra nhiều và dễ nhìn ,phải chăm chú lắm mới thấy là một chiếc răng của nó hơi hơi "thừa" ra ngoài một chút mà muốn nhìn rõ thì phải nhìn nghiêng.Chỉ thế thôi đã thấy có duyên lắm rồi huống hồ những người nhìn lộ rõ .Thế sao mà phải khổ sở với chiếc răng thừa đấy chứ ?Con trai hay con gái gì cũng như nhau ,theo mình thì đều có nét riêng và tạo được ấn tượng với người khác bằng chiếc răng khểnh .
    Không có ai để chia tay chiều nayMình tôi đưa tiễn tôi nàyXin lòng vô ưu như ngày thángXin lòng vô ưu cùng cỏ cây
  4. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Răng khểnh hả? TRước có 2 cái 2 bên trông như Dracula, sau đó 2 cai'' đằng sau 2 cái răng khểnh đó gãy, oạch, 2 cái răng khểnh thành 2 cái răng thường, may mắn thật hú vía, con trai răng khểnh 2 bên chắc phải đi nhổ mất.
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!
  5. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Em cũng có răng khểnh 2 bên giống bác này, nhưng may là ko giống Dracula .
    Các bác có ảnh chụp răng khểnh thì post lên đê.
  6. cukhoai_209

    cukhoai_209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bác có răng khểnh hay nhỉ chẳng bù cho em ko có suốt ngày con pé người iu cứ trêu em ức dễ sơ nhưng ai biểu em thích răng khểnh làm gì
    Nhìn thấy cứ hay hay là hì hì....
    Các bác chỉ cho em làm sao để có răng khểnh đi phen này em quyết tâm trêu lại con pé đó 2 cái răng khểnh à khong khểnh cả hàm luôn mới đã
    Bác nào giúp được em em xin mời 1 cốc cho mát dạ
    [​IMG]Bạn có biết Triết học là gì không, tôi xin giải thích "Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận? (thấy chưa, dễ hiểu quá đi, đừng nói triết học khó nữa nhá).
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Èo,hồi còn bé,nhìn răng khểnh thích ứ chịu được,cứ ước mãi giá mình có 1 cái!!Lớn lớn 1 tí,xin Bố Mẹ cho vào viện trồng răng khểnh,Bố Mẹ lúc đầu la rầm"người ta mong răng thẳng chả được lại đi đòi làm răng khểnh"
    Nhưng mình vẫn 1 lòng 1 dạ thích cái răng khểnh,duyên ơi là duyên!!Thế là quyết tâm,Bố mẹ xuôi xuôi rồi nhưng bảo"Làm là đau lắm đấy,có chịu được 0??"
    Hic,cái này thì chịu rồi,thôi thì tự an ủi mình"0 có răng khểnh mà đã nhiều lựa chọn quá,0 biết chọn ai để đến nỗi 21 tuổi vẫn chưa mảnh tình vắt vai,mình mà có răng khểnh chắc 31 vẫn chưa có người yêu mất!!"
    Ấy thế mà,cứ nhìn thấy A nào có răng khểnh là lại nhìn theo xao xuyến,hic!!A nào lại có 2 cái hoặc có thêm cái lúm đồng tiền nữa thì...ới giời ơi...!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thích răng khểnh và cũng sợ nhất răng khểnh hic hic hic nhất là khểnh 2 cái răng cửa
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  9. MoonN

    MoonN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Phần 1: Răng khểnh và những rắc rối
    Hồi bé vì một vài lý do "khách quan" 1 chiếc răng của tôi ngoi ra khỏi chỗ của nó, và những điều đau khổ từ chiếc răng này là:
    1. Mỗi khi mẹ nhìn thấy mặt tôi lại quát "đẩn răng đi!" tôi lại đứng nem nép vào góc nhà, thò tay vào lôi chiếc răng quái quỷ xuống => thật khổ cho đứa trẻ con là tôi đây!
    2. Đến khi biết có cố gắng đến mấy cũng không lôi nó về chỗ của nó được mọi người bắt đầu dọa dẫm: răng mọc lung tung thế này ít nữa phải các thêm cái xe Simsơn (thưa là hồi đấy Simsơn là đỉnh nhất đấy ạ) mới gả được chồng rồi => vừa sợ xấu vừa thương bố mẹ tiền đâu sắm Simsơn để tôi đi lấy chồng!
    3. Thỉnh thoảng lại thấy nhức nhức lợi và răng => khốn khổ mà không dám nhổ vì thấy có người dọa nhổ răng nanh dễ chết lắm!!!
    4. Như bác... đã nói, đúng là tốn bàn chải đánh răng hơn mà tốn cả thời gian đánh răng hơn...
    5. Thỉnh thoảng lại bị "bắt nạt": ví như chú trông xe nhìn thấy tôi lại hét: "cười đi rồi tao cho lấy xe!"... hix... hu...
    => tôi thấy ghét cái răng này lắm!!!
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Duyên chết được, hôm nay đi ra khỏi cửa nhìn thấy 1 anh răng khểnh ,úi trời ơi dễ thương 0 chịu được.
    Em cũng có 1 cái răng hơi khểnh , nó nằm bên mé phải hơi khó nhìn . Trông cũng hơi giống răng nanh thật
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !

Chia sẻ trang này