1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rĂng khỂnh!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi MoonN, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Đua xe bác ạ, vài bữa là hết khểnh luôn.
    eyestoeyes Hay wá, bác thế thật thì về sau chông con bác được nhờ. Một nửa của mình đây roài, xúc động quá....
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đời đã cho em răng khểnh. Đó là một trong những brand image của em. Em cứ tưởng tượng nếu không có nó, chắc em không còn là em nữa.
    Em thấy có người còn bỏ ra rất nhiều tiền để làm răng khểnh đấy. Thế mới biết mình có giá !!!!
    Nói cho gần lời thưa mưa nắng, cúi cho gần bờ mi loáng trăng, uống cho gần một ly tơ óng ......
  3. eyestoeyes

    eyestoeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có răng khểnh, ai cũng thấy tự hào, trong khi em thì, híc híc, chẳng muốn nói đến "ló" nữa.
    mọi người nhìn em thì cứ bảo " mày khóc xinh hơn cười" rồi "thôi, mày khép miệng lại tao nhờ"....
    Hu hu, đấy là cha mẹ sinh ra thế, chứ có phải tại em đâu... hic hic, khổ thân em...
    Đã vậy, cứ nhe răng ra cho mọi người sợ
  4. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cái hội RK hay ho thế này mà " chít" thì phí quá nhể ? Bao giờ đi off 1 quả cho làng nước sợ đê bà con ơi.
    Mà giồng răng khểnh kiểu gì thế hả các bác ? Em ko hỉu. Lấy 1 cái răng giả rùi thích cắm vào đâu thì cắm à ?
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko có răng khểnh nhưng là crazy fan của RĂNG KHỂNH. tôi có 2 ng bạn thân có RK rất duyên. Hôm trước lên Highland cafe (tầng 3 Hàm cá mập) có anh phục vụ có RK xinh trai dã man. Nhìn cả buổi ko chán nên anh bạn đi cùng bắt tôi fải đi về sớm vì ko chịu nổi cảnh bạn mình ngồi ngắm thằng khác say đắm.
  6. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, răng nanh có được nhập hội không vậy???
  7. cafehoanhtrang

    cafehoanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên nhìn thấy topic này nên ko thể ko nhảy vào gõ mấy dòng. Em Linhlovely thế nào rồi? Đã kiếm đc anh nào răng khểnh và lúm đồng tiền chưa? Giới thiệu với em anh cũng có răng khểnh, và 2 lúm đồng tiền, em xem thế nào
    Tớ lại chả thích răng khểnh lắm, tớ thích răng trắng, đều đẹp hơn VN mình ko thấy làm phim Dracula hay Vampire nhỉ, ko thì tớ cũng đi đăng ký 1 chân làm nhân vật chính
  8. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà,cho tui góp 2cái răng (không bít là khểnh hay không,mama gọi là răng 9 6 3 0,còn người ngoài thì gọi là răng kểnh)
    Vì là khểnh nên hay cười để khoe răng,nhất là với Girl
  9. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    úi chời,cả nhà Răng Khểnh chạy đâu mất tiêu rùi?
  10. RangKhapKhenh

    RangKhapKhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    úi chời,cả nhà Răng Khểnh chạy đâu mất tiêu rùi?
    -----------------------
    Răng khểnh đây, răng khểnh đây!!! (nói nhỏ nhé, Răng Khấp Khểnh thì chính xác hơn, hi`...)
    Khỏi phải nói tớ vui như thế nào khi "túm" được toppic này - Răng Khểnh.
    Khi đọc đến những dòng của eyestoeyes, tớ không thể nhịn được cười, thế là cười phá lên - Xem ra răng khểnh cũng có cái lợi ghê đấy chứ. Nhưng nói thật nhé, tuy tớ răng khểnh nhưng đồ ăn chẳng bao giờ lưu lại được tại địa bàn "lồi lõm" ấy, eyestoeyes chỉ được cái vui tính!
    Tớ cũng hay bị MAMA chê là răng 9-6-3-0, bởi vì không chỉ có duy nhất 1 chiếc răng khểnh ra ngoài. Những lúc ấy tớ chống chế bằng cách - mọi tổ chức chính trị xã hội, hay ngay như một đội bóng, mà sát thực nhất là một gia đình đều phải có leader, vì thế hàm răng mà có một hai chiếc nổi bật lên khỏi hàng ngũ cũng không có gì lạ! hihihi... AQ quá phải không?!
    Ngoài ra, mỗi khi tớ và cậu em trêu nhau, mọi người lại răn nó: này, cẩn thận đấy, không nhìn thấy hai cái... răng nanh đang nhe ra kia à! híc... Lúc ấy vừa tức vừa buồn cười!
    Nhưng, bù lại, tớ cũng được mọi người nói là: cười trông... duyên!
    Tớ hoàn toàn ủng hộ ý tưởng offline của Răng Khểnh Group!!!

Chia sẻ trang này