1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rạng rỡ Mestalla!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Rạng rỡ Mestalla!

    Hôm qua, ngồi nín thở xem trận Valencia - Inter .... thất vọng khi bị thua, rồi lại hy vọng... khi Baraza đưa Valen lên dẫn trước, niềm vui tưởng như ko thể tả nổi. Chỉ cần một bàn thắng nữa thôi! Thế trận đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo, với những pha tấn công đẹp mắt và dồn dập. Thủ môn Canrizares hoàn toàn "thất nghiệp", chỉ có mỗi một pha cứu bóng xuất sắc khi mà Valen mải mê tấn công, bóng đc các cầu thủ Inter triển khai nhanh ....

    Những bóng áo trắng dồn hẳn sang phần sân của đội khách trong suốt hiệp 2. Chiến thắng chỉ như còn trong tầm tay. Hết Angulo, Sanchez.... rồi đến Carew, Baraza.... thậm chí cả Vicente.. ào lên ép đội khách một cách "unbelieveble" và "non-stop" (ESPN). Ng ta hay nói nhiều đến chiến thuật phòng ngự phản công của Valen nhưng trong trận đấu quyết định ngày hôm qua đã chơi một trận tưng bừng nhất từ trước đến nay. Đẹp mắt và hiệu quả, nhưng tỉ số 2-1 ko giúp được họ.... Chỉ cần 1 bàn nữa thôi nhưng điều tối thiểu ấy ko dễ dàng như mong đợi. Toldo quá xuất sắc....
    ...
    ---------------------------------------------------------

    thôi mai viết tiếp, đến giờ đi học mất rồi.... chưa kịp nói vì sao lại thích Valencia đến thế .... hic

    Robbie, come back!​

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 06/10/2003
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chuối nhể... Valencia thì có gì mà thích thế em....
    Dù sao thì Inter cũng xứng đáng hơn.... xét về lực lượng và lịch sử....
    Valencia hết rùa rồi.....

    [​IMG]
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Lão VTB kia, hôm qua đã định đưa tên lão vào bài viết, vì biết thế nào cũng chê! Không xem trận ấy mà dám nói là Inter xứng đáng hơn, ôi zời.... Canh me xem ti vi có chiếu ko rồi đến đây bình luận với tớ. Inter về mặt nào đó có thể đá hay, nhưng hôm qua bẹp dúm bẹp dí trước Valencia. Không có hàng tiền vệ, ko có hàng tiền đạo.... quay trở lại lối chơi "contenaccio" với hàng phòng ngự dày đặc, và nếu Toldo bắt ko quá hay như thế thì tỉ số ko như thế đâu (dù đã phải chịu thua 2 bàn, nhưng cả trận đấu nổi bật lên mỗi bóng thủ môn thôi).
    Real có kiểu của Real, còn Valencia cũng thế, lối chơi quyến rũ mà chắc chắn... tuy nhiên thời điểm này họ đang khủng hoảng nặng, mùa bóng năm nay, họ sẽ trắng tay!
    Robbie, come back!​
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Aimar

    Kỹ thuật và khôn ngoan, là hai từ chính xác nhất để có thể nói về Aimar... cũng có thể là để tả lại tình huống anh ghi bàn gỡ hoà, sau bàn thua cách đó 2 phút của Valencia. Năng nổ và khá ổn định trong mọi trận đấu. Lúc thấy bên trái, thoắt một cái đã lỉnh sang cánh phải, và thường xuyên khuấy đảo cả ở khu trung tuyến! Lúc như một tiền đạo thực thụ, lúc chơi lùi hẳn xuống dưới. Phải nói rằng, rất ít có cầu thủ nào có được ngần ấy phẩm chất để có thể hoạt động rộng như vậy.
    Tôi ko có cảm tình với đội tuyển Argentina (nên WC 2002 đã ko ủng hộ) chỉ bởi tôi ko thể chịu nổi lối chơi lắt nhắt và rườm rà của Ortega. Nhưng xét về tổng thể, bóng đá Nam Mỹ là thứ đáng để xem nhất và tuyệt vời nhất... Và ở đó, có một người được đặt biệt danh "chú hề nhỏ" đã "killing me softly"...... :-p
    Robbie, come back!​
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 24/04/2003
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Các danh hiệu:
    European CWC: 1980
    UEFA Cup: 1962, 1963
    European Super Cup: 1980
    League Winners: 1942, 1944, 1947, 1971, 2002
    Spanish League Cup: 1980
    Spanish Super Cup: 1999
    Đôi dòng về Valnecia CF:
    Valencia CF have long lived under the shadow of Spain's big two, Real Madrid CF and Barcelona FC, but recent years have seen the side emerge as one of the strongest in Europe, as they proved by reaching two consecutive UEFA Champions League finals in 1999/2000 and 2000/01.
    Unfortunately the southern Spanish team were beaten both times but their determination to conquer European football was reinforced in 2001/02 when, in coach Rafael Benítez's first season in charge, they won their fifth Spanish championship.
    The club, which has boasted world-class players such as Mario Alberto Kempes, Alfredo Di Stefano, Romario, Santiago Cañizares and Gaizka Mendieta, was founded in a bar in the city centre, playing at the Algirós ground in the early years. As public interest grew after they clinched their first regional championship in 1922, they moved to the Mestalla, which opened in May 1923.
    were in the second division, although it took just three years to win promotion to the top flight. The club won their first Spanish Cup (six by 2002) in 1941 and in 1942 their first league championship (five by 2002).Two more titles were claimed in 1944 and 1947 but there were three consecutive cup final losses between 1944 and 1946.
    The 1950s saw the Metsalla redeveloped and Valencia added three more Spanish Cups to their roll of honour in 1949, 1954 and 1967. The 1960s also brought maiden successes in Europe, the side winning the Inter-Cities Fairs Cup in both 1962 (against FC Barcelona) and 1963 (against NK Dinamo Zagreb) but had to wait until 1971 before they would again become Spanish champions. After winning their fifth Spanish Cup in 1979, there was further success on the European stage with a defeat of Arsenal FC on penalties to lift the UEFA Cup Winners' Cup in 1980.
    More success eluded Valencia for much of the next 20 years and it was only by winning the Spanish Cup in 1999 that they again had a trophy to hold. Hector Cúper's side then took off and in 1999/2000 in their first ever appearance in the UEFA Champions League they reached the final, losing 3-0 to Real Madrid. Further disappointment came 12 months later with another loss in the final - to FC Bayern München on penalties.
    They bounced back from this to win the Spanish title in 2002 and are amongst the strong favourites in this seasons UEFA Champions League and domestic competitions.
    Robbie, come back!​
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mendieta, giờ này đang chơi ở Barca, mà tôi thấy hình như anh ta chơi bên cánh trái hay sao ấy chứ, sao ở Barca bị dạt sang cánh phải thế nhỉ??
    Chuyên gia sút phạt đền, phạt gián tiếp cũng như trực tiếp... Chuyền chính xác và kỹ thuật cá nhân tốt, có thể tranh chấp tay đôi và luôn giành phần thắng! Đó là Mendieta ngày còn ở Valencia, và sai lầm tệ hại nhất mà tôi từng được biết là anh đã chuyển sang Lazio, thật ko thể hiểu đc nữa. Nước Ý đâu phải là miền đất hứa! Giờ đây tất cả ko còn như cũ đc nữa, xem Mendieta chơi ở Barca lắm lúc sốt hết cả ruột vì phong độ ko còn như trước kia...
    Robbie, come back!​
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thất bại trước Inter khiến tôi thấy chán nản... Đầy rẫy những sự vô lý .... Lo lắng, hồi hộp cuối cùng là thất vọng và ko thể đi ngủ sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ gục xuống sân đấu, đằng xa các cổ động viên đang vỗ tay khích lệ, nhưng thế là hết, ở Primeria Liga họ đang ở thứ 5 với 51 điểm thua Real đến cả chục điểm.... Đành chờ sang năm vậy !!!
    Robbie, come back!​
  8. ngoctuandenxi

    ngoctuandenxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin được trích một số dòng này:
    ''... Nhưng rồi một hôm , tôi chợt nhận ra câu trả lời chính xác nhất , đó chính là bạn Vi tiểu Bảo : một bạn đã đạt đến cấp độ chính quả của sự ngu xuẩn , bởi vì con người ta khi ko biết gì thì thường im lặng lắng nghe nhưng bạn này thì ngược lại hoàn toàn...
    Thật là đau đớn thay, ttvn lại có một mod như thế... và nực cười thay cho những box nào bị điều hành bởi mod như thế....''

    Cũng muốn nói nhiều lắm , nhưng tưng kia có lẽ cũng đủ để nói vói bạn VTB rằng: ''mong bạn hãy tự thay đổi bản thân mình, đừng dùng những lời lẽ cũng như những hành động của một thằng đồng nát-chỉ to mồm nhưng chẳng biết cái đếch gì hết!''
    đừng để đến lúc quá muộn bạn nhé!tai chiên....!!!
  9. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Em tuấn ơi, sao dại thế, hai anh chị ấy cãi nhau thì là chuyện riêng của người ta, em xen vào dễ vỡ đầu chảy máu lắm, nhỡ ngoài đời người ta là bạn chí cốt của nhau thì sao Còn VTB cũng không tệ đến thế đâu, chỉ là khẩu xà, tâm phật thôi ( Tùng nhỉ )
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 24/04/2003
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Àh.... .... hóa ra chú ngoctuandenxi là người của box này.... thía mà phải sang tận box82 làm một topic nghe rợn cả người..... ....
    Chú trích cái này từ đâu thế.... đưa toàn bộ bài ra cho tôi đọc với......
    Mà nghe cái nick này lạ vật.... chắc là nick ảo của ai rồi... ra mặt đê nào..... b-)

    [​IMG]

Chia sẻ trang này