1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rạng rỡ Mestalla!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thui thui mấy chú cãi nhau làm hỏng cả một cái topic đẹp mà Amore làm ra... Amore tiếp tục viết bài đi.
    Công nhận là tối hôm đó Valencia đá rất hay, ngồi xem trận đó quên luôn cả trận Barca. Valencia nhanh chóng có bàn gỡ hoà của Pablo Ai Mar.
    Valencia có lối bóng đá phòng thủ tấn công phải nói là hay nhất Châu Âu hiện thời. Tiền đạo rất sắc bén, cộng với hàng tiền vệ gồm những người nam mỹ đá không chê vào đâu được.
    C1 năm nay thiếu vắng họ ở bán kết thì cũng kém hấp dẫn.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hãm quá, cụt cả hứng post bài, thôi, chả làm nữa.... cãi nhau đê!
    Robbie, come back!​
  3. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Amore ơi, em post tiếp đi, còn bài nào không liên quan đến Topic thì del đi. Những bài em viết cũng hay lắm.
    Valencia luôn là CLB được đánh giá cao trên đâu trường Châu Âu mấy năm gần đây. Với những tiền vệ Argentina, với lối bóng đá phòng thủ phản công, với hàng phòng ngự chắc chắn... Có lẽ mùa sau Valencia sẽ làm nên chuyện. Chúc Amore cùng Valencia luôn chiến thắng mọi lúc mọi nơi và mọi đối thủ....
    Babe_Takethat
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0


    Rạng rỡ Mestalla!
    Những ngày cuối tháng 5/2003 gương mặt Benitez âu sầu, còn các cầu thủ mang nỗi buồn đến những bãi biển nắng ấm! Họ ko thể quên mùa bóng này, đường hoàng là Đương kim vô địch họ đã sa sút đến mức ko ngờ! Bị chặn ở bán kết Champions League một cách đáng tiếc, đứng thứ 5 ở bảng tổng kết, chẳng quá tồi tệ sao? Còn tôi, tôi biết rằng năm nay và năm sau nữa tôi phải chờ đợi. Tôi chờ cho đến trận chung kết cúp UEFA, mong rằng họ sẽ góp mặt trong trận đấu đó, để được xem các cầu thủ áo trắng thi đấu! Quá buồn!
    Rồi thì mùa bóng mới cũng bắt đầu. Real đang được tung hô như những vị thánh, ầm ĩ với những vụ việc trong và ngoài sân cỏ. Ánh hào quang ấy chói loà, nhưng ko thể che lấp những viên ngọc lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng có sắc màu da cam Valencia được. "Los Che" đã thắng một cách oanh liệt trước Real, rồi tiếng tăm lại nổi như cồn sau trận thắng Barca ngay tại Noucamp ngày hôm qua! Đi đến đâu người ta cũng nhắc đến Valencia, nhắc đến cặp tiền đạo Oliveira - Mista, Aimar, Lopez, Vicente... Chắc chắn trong phòng thủ, hàng tiền vệ lại chơi đẹp như mơ tạo nên một sức mạnh khủng khiếp cho đội quân của Benitez. Đó là tất cả những gì tôi được đọc, càng đọc càng tiếc.. hic hic, giá mà tôi được xem họ thi đấu!
    No surprises
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Những tưởng sau khi H.Cuper cùng C.Lopez ra đi thì lối chơi của Valencia cũng có nhiều thay đổi. Nhưng dưới thời Betinez lối chơi ấy vẫn còn tồn tại thậm chí nó còn được tô điểm để mang nhiều màu sắc hơn.
    Hãy xem cái cách Valencia thi đấu với Real với Barcelona, cách mà các cầu thủ áo da cam thể hiện. Mặc dù Valencia bây giờ không còn thủ lĩnh Mendieta, không còn tiền vệ cánh Kily, không còn những tiền đạo sắc bén trong đội hình nhưng họ vẫn là một tập thể mạnh. Họ không chịu khuất phục trước bất kì đối thủ nào.
    Cũng là lối bóng đá phòng thủ, nhưng họ lại khác với người Ý, lối bóng đá mang đậm chất la tinh đã thấm nhuần trong họ. Có lẽ điều này bị ảnh hưởng nhiều của các cầu thủ nam Mỹ đang thi đấu ở đây... Với phẩm chất kỹ thuật, sự tinh tế của các cầu thủ mà đòn phản công của Valencia cho đến nay vẫn chưa có đội bóng nào phá được.
    Bước vào mùa bóng 03-04, Valencia phải chịu thêm sự mất mát về lực lượng, nhưng họ đã khởi đầu khá hay. Họ đã từng chiến thắng 3-1 trước một Real đang toả sáng, hạ gục người khổng lồ Barcelona 1-0. Họ vẫn giữ được chuổi trận bất bại tại Primier Liga.... hy vọng với phong độ đang có này họ còn đi xa hơn nữa.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này