1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rảnh chơi câu đối...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi ntt0180, 19/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đổi xe máy mới...
    Có chút tâm sự, làm đôi câu đối chia sẻ với mọi người.

    Chiều ba mươi, ngày cùng tháng tận, bán cái xe cũ, đi mười năm vẫn còn tốt (!)
    Sáng mồng một, tháng rộng ngày dài, tậu con xe mới, chạy mươi năm liệu có bền (?)

    Thấy mình cũng bạc tình với cái xe cũ. Bán xong, được giá, chẳng chào nó câu nào, về mất, không rửa nó lần cuối. Đi ngần ấy năm cùng với nhau, cũng có chút tình...
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đến tận tuổi này (tuổi biết đi xe) mà còn "kỷ vật" thì chưa ...kinh tế thị trường lắm đâu[:D]. Cũng ráng nghĩ câu đối chúc mừng vậy:

    Trưa mười hai, giờ điểm ngày đỉnh, ăn dĩa cơm bụi, nghĩ nửa tuần chắc là đạt.
    Xế một giờ, ngày ngắn giờ mau, uống ly phê đá, suy nửa tuần có đạt không ?
  3. homorung

    homorung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    dù sao cũng đã "chia biệt" rồi không nên day dứt làm gì nữa, vạn vật đổi dời mà
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đi đám ma - khóc - sếp phó chết đột tử:

    Chiều vừa đến công ty, tay cầm thuốc, miệng cười roe, điệu bộ ấy vẫn làm bao người quý.
    Tối đã về chín suối, chết một góc, chẳng ai hay, ngẫm sự đời bạc bẽo quá anh ơi!
  5. tinhco90

    tinhco90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    hihi...có vẻ các pác có nhiều kinh nghiệm ghê.

    ________________________
    Mua ban nha dat bien hoa | ban nha quan 1 | can ho green building
    ban dat my phuoc 4 | ban dat my phuoc 3 |
    mua dat nen du an | [COLOR=#000000][COLOR=#222222][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Arial][URL="http://bancanho.trangmuabannhadat.com/"][B][FONT=Tahoma]can mua can ho[/FONT][/B][/URL] | [URL="http://bancanho.trangmuabannhadat.com/ban-can-ho-quan-7-gia-re.html"][B]can ho quan 7[/B][/URL][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  6. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Mừng bạn trẩy hội Chùa Hương:
    ---
    Tết đến xuân về, đồ đạc lỉnh kỉnh, vợ con nheo nhóc, hớt hơ hớt hải đón chuyến xe đò về quê cũ.
    Ra riêng năm mới, gia thất gọn gàng, cả nhà thư thái, đủng đà đủng đỉnh thuê chiếc thuyền nan đi vãn chùa.
  7. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Buồn thị trường bất động sản và nền kinh tế:

    Thị trường nhà đất nằm bất-động, không -sản sinh ra lãi.
    Đất nước đổi mới cố hiện-đại, chẳng -hóa được thành rồng.

    nhà đất - bất động sản.
    đổi mới - hiện đại hóa.


    ---
    Cảm thương ông doanh nhân bất động sản:

    Thủa ăn nên làm ra, đi có người đón, đến có người chờ, ong xoắn xuýt, bồ le te, xênh xang, xí xớn.
    Lúc sa cơ lỡ vận, khóc không thành tiếng, cười chẳng thành câu, ăn lọ mọ, nằm co ro, thất thểu, thẹn thùng.
  8. shopytenet

    shopytenet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    3
    Bác này chắc làm thơ đc nhỉ? Có bài thơ nào post lên a e xem nào?
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Cũng có vài bài...

    Cảm xúc đến từ tình huống rồi chữ nó bật ra, chỉ việc ghi lại thôi. Tuy nhiên, vì là cảm xúc tình huống nên đưa lên đây không phù hợp.

    Vì chuyện cơm áo gạo tiền và một số mối quan tâm khác níu lại, nên không tham gia vào thường xuyên các box chuyên môn đc.

    Tuy nhiên, hàng ngày vẫn lưu ý chuyện sản xuất câu đối. Đang tự đặt cho mình một đề khó quá nên tạm thời tắc lại.

    Khi có kết quả, chắc chắn sẽ khoe với Tran-Thang. Trước vẫn đánh đu với nickname này mãi...
  10. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Thương mẹ nhập viện vì tiểu đường, cao huyết áp:

    Từ ngày phát hiện ra bệnh tình, xung quanh chồng con có, tư vấn đủ chiều, chỉ làm tâm thêm rối.
    Thế mà từ khi có bảo hiểm, bệnh viện bác sỹ vô, vài lời nói cộc, mà như bệnh đã lành.

Chia sẻ trang này