1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ranh giới giữa sự sống và cái chết

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 29/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới giữa sự sống và cái chết


    Nhớ lại những gì đã xảy ra mình vẫn còn sợ. Không hiểu sao lúc ấy mình lại khóc nhiều thế. Mình sợ, nỗi sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm. Dù đã tự nhủ là không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Sự mệt mỏi, yếu đuối trong suy nghĩ đã đẩy mình vào hố đen mộng mị.
    Chưa có bao giờ mình lại muốn sống, và ý thức được cuộc sống là như thế nào đến thế. Nếu chỉ vài ngày trước đây, mình đã mong được chết đi cho đỡ mệt mỏi. Đã có lúc cảm thấy không đủ sức để kéo lê cái thân xác ốm yếu này trong cuộc đời. Thì giờ đây nỗi khao khát được sống, được thực hiện nốt những phần việc dở dang lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
    Trong đêm tối, mình cố dò dẫm tìm về phía ánh sáng, cố xua đi cái cảm giác đau đớn đang giày vò. Nhưng mình không nhúc nhích được. Không hiểu sao lúc ấy mình lại thèm khát có một người nào đó bên cạnh để giúp mình vượt qua nỗi sợ hãi. Lúc đó mình đã không thở được, đã rên rỉ, đau đớn trong bóng tối với dòng nước mắt tuôn ra mà không một ai biết. Căn phòng nhỏ bé hàng ngày dường như rộng ra. Chỉ mình mình lạc lõng, nhìn bóng quạt loang loáng trên tường. Đêm hè không có gió.
    Đột nhiên từ một nơi nào xa vắng, vang vọng bên tai mình một giọng như hát, như than thở như ru êm: "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương". Như có một sức mạnh diệu kì mình đã có thể đứng dậy được.
    Trời đã gần sáng. Và mình đã thoát khỏi bàn tay tử thần.

    Nếu ai đã từng ở trong hoàn cảnh của mình, hoặc ít ra là được chứng kiến những người thân xung quanh, bạn sẽ hiểu: Cuộc sống đáng quí biết chừng nào. Hãy biết nâng niu, trân trọng những gì mình đang có.


    Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  2. lekimhung

    lekimhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sao mà trùng hợp quá.Mình vừa thoát khỏi cái cảm giác đó để lên với ttvnonline đây.
    Cho đến bây giờ mình cũng không biết vừa rồi đội nào đá với đội nào và tỷ số bao nhiêu nữa.Trong khi mọi người dang reo hò với bóng đá thì mình như người đã chết

    Lê Kim Hùng
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì với NA vậy ?

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...
  4. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hic hic ...........trời ơi ! chị ơi ! đọc những dòng cảm xúc của chị em cũng toát hết cả mồ hôi , cứ như mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh đó vậy !
    Hãy vui sống với cuộc sống hiện tại cho dù tương lai có thế nào đi chăng nữa ![/size=3]

    Sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ?
    bị bệnh gì thế ?
    ghê quá
    Nothing In My Life Is Free
    Ljmp Bjzkjt js the best
  6. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Trước đây chưa bao giờ mình thấy quí cuộc sống cả. Nhưng giờ thì khác rồi. Đúng là có mất mới cảm thấy tiếc
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày mới để yêu thương

  7. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn RD, anh luôn hiểu em phải ko nào. Cám ơn những người đã quan tâm tới mình. Bài viết này mình muốn gửi tới mọi ng` 1 điều: Hãy biết yêu quí những gì mình có, đừng chối bỏ nó
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày mới để yêu thương

  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    TTVNONLINE đôi khi giúp cho nhiều người được gặp nhau và quay lại với nhau. Thêm một mặt tốt của Internet : Đưa người đến với người và người quan tâm tới người.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...
  9. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em chưa từng ở trong trường hợp như vậy nhưng đã từng chứng kiến nên em rất trân trọng cuộc sống,nhưng lại thấy mình đã quá yêu cuộc sống đến mức sắp trở thành kẻ nhát gan rồi

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  10. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải bi quan như thế? Cuộc sống luôn luôn đẹp mà. Có thể U chưa khám phá được vẻ đẹp đó. Cố gắng lên.
    The life is beautiful.
    Tram

Chia sẻ trang này