1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ranh giới giữa sự sống và cái chết

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 29/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy đọc lại đi. Tôi không bi quan, bởi nếu bi quan, tôi sẽ không vượt qua được cái ranh giới giữa sống và chết. Tôi post bài này chỉ với mục đích rằng mọi người hãy trân trọng cuộc sống mình đang có mà thôi
    Ban ngày xoay xở sống
    Sấp ngửa một bàn tay
    Đêm về nhìn lại bóng
    Giật mình, ngỡ bóng ai
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sống chết có số cả. Tôi là người cực kỳ tin vào số phận, nhưng lại cực kỳ tin rằng mình sẽ thay đổi được số phận
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  3. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khi con người trải qua những việc gì thì mới nhìn lại để coi trọng hay hối hận. Sao không thể đoán trước được những việc sẽ đến và cách xử sự?
    Tram
  4. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì đơn giản người vẫn chỉ là người. Người không phải là thánh. Nếu có thể tiên đoán được cái gì thì người ta đâu có phải khổ như vậy. Người ta chỉ có thể chuẩn bị trước tâm lý để có thể bình thản hơn trước việc xảy ra mà thôi
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tuy không đoán được việc gì sẽ đến với chính mình. Nhưng tại sao lại có nhiều người xử sự không thể chấp nhận được? Con người thì phải có suy nghĩ chứ?
    Tram
  6. -9-

    -9- Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế suy nghĩ thế nào thì cuộc sống sẽ luôn là tươi đẹp, hay suy cho cùng, cũng chỉ là suy nghĩ đưa mình vào thế giới ảo giác trong khi thật sự mình chưa có một cuộc sống đúng nghĩa của nó.
    -9-
  7. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng nghĩ gì cả. Vô lo vô nghĩ, thế là ổn.
    Don't cry, baby
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    <<<<<<<<<<<<<< he .......... mê tín qua'
    COME IN​
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một chuỗi các nỗi lo mà, hết nỗi lo này lại đến nỗi lo khác. Mà như thế mới là cuộc sống chứ. Cuộc sống mà cứ bình lặng êm ả thì cũng chẳng thích, nó phải mạnh mẽ sôi động, đúng không các bạn?
    Nếu có lạc chủ đề thì sorry nhé.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  10. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống mà sao không suy nghĩ được???????????
    Nếu không suy nghĩ những chuyện vừa trải qua và những việc sẽ làm thì làm sao cuộc sống này có ý nghĩa được????????????

    Tram

Chia sẻ trang này