1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và tình yêu ^_^ (Có khi nào bạn vượt qua ranh giới đo?)*sMiLe*

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gacungmotme, 15/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và tình yêu ^_^ (Có khi nào bạn vượt qua ranh giới đo?)*sMiLe*

    Chắc trong chúng ta đều có tình bạn khác giới .
    Có khi nào từ một tình bạn đẹp dẫn bạn tới tình yêu khi nào mà bạn không biết >
    Có khi nào bạn thấy không thoải mái trong tình bạn khác giới khi người ấy chú ý bạn>


    (^_^) (^_^) =>*Flick*
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Iem ạ, iem chắc là ko có đâu bạn hời hợt thì chả chấp, nhưng đã lên mức thân thân thì gọi là ông - tôi, thân thiết thì mày - tao luôn, nói chuyện rất chi là thẳng thắn về mọi vấn đề
    ==> trong mắt những thằng bạn thân thiết thì mình chả còn gì bí hiểm đáng để chúng nó tò mò khám phá cả, mà iem nghe giang hồ đồn đại là đàn ông thích chinh phục những cái khó hiểu, kekeke, chơi thân rồi thì hẳn nhiên chúng nó hiểu mình quá, bao nhiêu điểm xấu tốt biết cả rồi
    ==> ko có hứng thú đi chinh phục như với các em nữ mà chúng nó chỉ ngắm từ xa hí hí
    ==> mấy thằng bạn thân em thì chỉ có ngồi làm quân sư hay gia nhân cho em trong quá trình đong zai thôi, chứ yêu đương giề
    Mới lại theo em biết thì từ tình bạn ---> tình yêu thì dễ cơ mà tình yêu ---> vô vàn gian nan, mấy thằng bạn thân em đang tốt nhắm, chả dại gì tí tởn lên yêu đương để mất bạn bè đâu. Cơ bản là xác định chơi gắn bó lâu dài thì đề nghị ko nhập nhằng với tình yêu
  3. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình trước kia học cùng với cô bạn cùng lớp từ hồi lớp 8 đến lớp 11 rồi sau này mình chuyển trường.
    Các bạn biết đấy tớ luôn giành một tình bạn trong sáng cho bạn ấy và chưa bao giờ đi quá xa.
    Chúng tớ cùng học tập và vui chơi cùng một lớp cùng một mái truờng với bao kỉ niệm đẹp.
    Nhưng lên lớp 10 thì tôi chững chạc và đẹp trai lên (Không biết cô ấy trước kia cô ấy có yêu tôi không nữa mà tôi không biết).Tôi nhận ra cô ấy hay nhìn lén tôi ,nhìn với ánh mắt đắm đuối.Bản thân tôi lại không có cảm nhận gì.
    Hay đi với nhau bạn bè lại chọc nữa nên chúng tôi dần xa nhau.
    Lên lớp 11 thì tôi chuyển trường vì một lí do đặc biệt nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp lại cô ấy.Vẫn ánh mắt ngày xưa ấy ..vẫn ...
    Tôi thực sự đau lòng quá ...Một tình bạn đã trôi đi thật đáng tiếc ...
    và tôi không biết cư xử ra sao khi tôi vẫn quí cô ấy
    ----------------------------------
    Có nghe đời nghiêng
  4. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Em đang lâm vào một tình huống dở khóc dở cười. Thực sự em chẳng biết phải xử sự ra sao nữa. Cũng chỉ xoay quanh cái chuyện tình bạn- tình yêu này thôi.
    Em với nó mới quen nhau hồi cuối tháng 9 này, lúc bọn em nhập học (sinh viên năm nhất mà). À mà chính xác là lúc ấy bọn em vẫn chưa nói chuyện với nhau. Chỉ có em để ý đến nó thôi, vì... nó ăn mặc trông có vẻ ổn nhất đám con zai lớp em ạ (nói thế chứ nó mặc cũng không chải chuốt quá, nhưng có thể nói là khá chỉn chu ạ, em thích cái kiểu như thế). Nghĩ mãi chả kiếm ra cớ nào nói chuyện làm quen cả. Cả em với nó ngày nào cũng chỉ ngồi cạnh đám bạn quen thuộc của mình thôi. khoảng 1 tháng sau khi nhập học, biết nick nó rồi, thế là em add nó. Lúc ý em cũng không nghĩ là sẽ chat được với nó nhiều đâu, add cho có thôi, đằng nào thì cũng cùng lớp. Nhưng em không ngờ là bọn em chat hợp nhau thế.hôm nào nói chuyện trên mạng cũng xấp xỉ 1 tiếng đồng hồ. mà hầu như là ngày nào cũng chat. Trên mạng thì bắn tung tóe thế mà lên lớp thì, em chẳng biết nói gì với nó cả. Nhìn thấy nhau thì chào hỏi 1,2 câu xong rồi tịt luôn. Nhìn chung là vẫn cứ lờ nhau đi, sợ không. Đúng là Internet với ngoài đời thực là 2 thế giới khác hẳn nhau.
    Hơ, có số dd của nó rồi, em cũng không nghĩ là sẽ dùng đến cơ. Nhưng mà giống như trên net ý, hic, bọn em nhắn tin ầm ầm, điện thoại em chủ yếu toàn tin nhắn của nó, và ngược lại. Tóm lại là bọn em rất hợp chuyện ạ, nhưng chỉ qua bàn phím thôi. Vì thế nên đến một ngày đẹp giời, em cảm thấy không thể kéo dài tình trạng này được nữa, nên quyết định phải tấn công mạnh hơn nữa ạ.
    Như em đã nói, cả em và nó đều có đám bạn hay ngồi cạnh. Em nhận thấy nó có vẻ như không muốn chuyển đi đâu hết, hôm nào cũng chỉ ngồi cạnh 1 người nhất định. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Em phải chuyển chỗ thôi, để ngồi gần nó hơn ý mà. Thế là em dần dần xích lại gần nó ah. Ngồi cách 3 bàn, 2 bàn, rồi 1 bàn. Rồi thỉnh thoảng hỏi nó linh tinh cái này cái kia. Nhưng bọn em nói chuyện vẫn còn gượng ép lắm. Em cũng biết kha khá về nó rồi. Nói chuyện với nó cũng vui, vui kiểu nhí nhố thôi. Đến lúc em hỏi về một số chuyện riêng hơn (kiểu như "Q nghĩ mình là người thế nào", "Q có ước mơ gì ko", "có hay suy nghĩ j ko") thì thường là nó lảng đi, hoặc nói thẳng ra là ko muốn trả lời. Và khi em nói về một số chuyện riêng của em thì nó cũng lảng đi như vậy. Em cảm thấy nó là đứa dễ chơi, nhưng để hiểu được thì không hề dễ. Lúc đấy em nghĩ nó vô tâm nhưng về sau mới biết mình nhầm.
    Xong rồi em biết là nó thích đứa khác. Khỏi phải nói em thất vọng thế nào. Buồn lắm ý. Em có hỏi thêm, nhưng nó cũng chỉ nói rất ít về cái bạn kia. Nó k thích chia sẻ về những chuyện kiểu như thế, mà lúc ấy em với nó mới bắt đầu nói chuyện với nhau khoảng 1 tháng. Bấy giờ là em đã xích lại gần nó lắm rồi ah, tức là ngồi cạnh rồi ah. Chuyện thì cũng lắm dần lên, buôn nhiều hơn.
    Cái cột mốc quan trọng thay đổi quan hệ xã giao của bọn em là việc em chủ động nhận nó làm bố. Lúc ý em chỉ nghĩ đơn giản là tính nó rất giống tính bố em. Em không biết là em có sai lầm không. Nhưng kể từ hôm đấy thái độ của nó đối với em gần như thay đổi hoàn toàn. Nó cởi mở hơn, nói chuyện thoải mái hơn hẳn, và nó đã kể cho em chuyện của nó với cái bạn kia. Đại khái là nó chơi thân với cái bạn kia (ngồi cạnh bạn ý 4 năm cấp 2 cơ mà), lúc ấy nó thích nhưng không dám nói. Lên cấp 3 nó chuyển xuống Hà Nội học (cấp 2 nó học trên Sơn Tây) nên k liên lạc với bạn kia nhiều nữa. Nhưng thi đại học xong, lên ST chờ kết quả, tự dưng cái bạn kia chủ động liên lạc lại. Từ hôm ấy đến bây h nó và ng ta mới gặp nhau 2 lần thôi, nhưng mà 2 lần đấy gặp nhau cũng khá lâu (cả ngày cơ). Rồi gần đây, nó nhắn tin cho bạn kia và nói lời yêu người ta (yêu nhé, ko phải thích). Bạn kia cũng thuộc dạng ngây thơ hiền hiền chưa thích ai bao giờ, đã từ chối, vì 3 năm không gặp, giờ gặp lại mới 2 lần mà đã nói yêu thì bất ngờ quá (lời của bạn ấy- theo như nó nói). Nó tấn công khá là mạnh, hầu như hôm nào cũng nhắn tin cho bạn kia và nói yêu người ta (hic, cái này kiểu gì ý nhờ). Bạn kia hình như cũng sợ, từ lúc nó nói yêu bạn ý, bạn ý chưa bao h chủ động nhắn tin hỏi thăm nó (trước đấy thì cũng có, bạn bè cũ mà).
    Tất cả những chuyện đấy nó kể với em hết. Em biết là nó đã rất, rất tin tưởng em rồi, vì nó nói rằng nó chưa bao giờ kể chuyện tình cảm cho ai cả. Rồi nó nhờ em tư vấn cho nó . Đau lòng quá, nhưng em vẫn cứ chỉ bảo cho nó thôi, rằng là nên hãm lại, từ từ thôi, hỏi thăm bình thường thôi. Thực sự là em chẳng thấy bực tức ghen tỵ gì cả, chỉ buồn thôi, và lo cho nó, muốn giúp nó hết khả năng của em. Được một thời gian, thấy nó vẫn kiên trì, bạn kia nhắn tin lại bảo là đừng chờ đợi bạn ý nữa, vì không muốn nó mất tự do nọ kia... Em biết lúc ấy nó buồn lắm, và em cảm thấy buồn thay cho nó nữa cơ. Cho đến bây giờ, nó vẫn còn thích bạn kia, và nó nói rằng sẽ chờ cho đến khi nào có thể chờ, để xác định xem chính xác là tình cảm nó dành cho bạn ấy là thế nào. Hic. Nghe mà tan nát cõi lòng.
    Bây giờ tất cả những gì em có là lòng tin của nó. Nó kể với em gần như hết luôn tất cả những điều riêng tư nhất của nó, ước mơ của nó, chuyện tình cảm của nó, chuyện người yêu cũ, etc. Với một số người thì chuyện đấy là bình thường, nhưng nó lại là người không thích chia sẻ về những chuyện như thế, cho nên em biết nó đã coi em là một trong số ít những đứa bạn thân nhất của nó rồi (nó chỉ có 1,2 người bạn thân thôi, còn bạn bè bình thường thì vô số, tính nó dễ làm quen mà). Nó hầu như chẳng giấu em gì cả. Tính nó rất thẳng thắn, những gì không muốn nói thì nó nói thẳng ra là không muốn nhắc đến.
    Em với nó đi với nhau rất nhiều, nhà lại gần nhau, mấy lần sang đèo em đi học rồi. Em thấy em chỉ có điểm mạnh về cự ly thôi. Bạn kia học khác trường, lại khác buổi luôn, cho nên chẳng gặp nhau bao giờ được cả. Bao nhiêu lần nó đề nghị đưa đón bạn ý đi học nhưng ng ta đều từ chối và nói là có bạn đi cùng rồi. Nói chuyện thì cũng chỉ qua sms, ol thì hầu như chẳng bao giờ, điện thoại thì k tiện vì bạn ý sống với họ hàng. Nhưng học kỳ sau bọn em lại học cùng buổi với bạn ý, cho nên chắc nó sẽ tìm cách gặp được ng ta nhiều hơn rồi
    .
    Uhm, có thể nói là em với nó thân nhau cực kỳ luôn. Bọn em có đi ăn với nhau vài lần, xong rồi còn ra đê sông Hồng vắng tanh vắng ngắt ngồi nói chuyện cả buổi. Mấy chỗ bọn em đi toàn là mấy chỗ các đôi hay đi với nhau thôi. Hôm em có chuyện buồn, nó đi với em, chứng kiến cảnh em khóc (lần đầu tiên mình khóc trước mặt 1 đứa con trai), xong rồi nó để em khoác tay, tựa vào người nó cả buổi. Thực sự là nó rất biết cách làm cho em vui lên. Nó tốt lắm ý, em cần đi đâu nó đèo em ra đấy, cho dù nó cũng có việc của nó, và giá xăng dạo này đang lên nữa, nhiều lúc em thấy áy náy lắm vì nhờ việc gì nó cũng làm đến nơi đến chốn, kỹ càng hơn mức cần thiết. Quên nữa, em ngồi xe cũng sát nó lắm, buồn ngủ toàn dựa vào lưng nó ngủ mà. Đi xe lạnh, nó còn cho em mượn áo, hoặc hỏi em có lạnh không, cho tay vào túi áo nó cho đỡ lạnh. Cái kiểu đối xử quá tốt của nó làm cho nhiều người có thể hiểu lầm là nó thích em, nhưng em thì biết chắc là không. Nó đối xử như thế với tất cả bạn bè. Vì thế cho nên em chẳng biết là có nên tiếp tục hy vọng không nữa. Em biết rằng nó rất quý em, nhưng tất cả những gì nó nghĩ về em chỉ là 1 người bạn thân, rất rất thân, và tình cảm nó dành cho em giống như của một người bố quan tâm đến con gái vậy. Chán quá. Giá mà đừng thân với nó còn hơn. Càng nói chuyện, thành ra lại càng thích mới khổ, chứ nếu không chắc em chỉ rung rinh loạn nhịp một chút lúc đầu năm, sau đó là thôi. hiện giờ thì em cũng đang cố không thích nó nữa,cố nghĩ về nó chỉ như một người bạn thân thôi, chẳng biết rồi có được không, khi mà em lại sắp đi học dance với nó nữa chứ.
  5. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là tình bạn chứ, iu là iu chứ.....
    Cái j cũng có giới hạn (lim) của nó, đến rất gần, rất gần,... nhưng ko bao h chạm đc....
  6. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ui chuyện bạn này giống hệt chuyện mình
    Có điều thằng bạn thân nhận ra mình thích nó nên đã giữ khoảng cách
    Tớ chẳng biết giúp ấy thế nào vì chuyện của tớ cũng bế tắc như thế, nhiều lúc nghĩ, ko nghe nó tâm sự nhiều như thế, ko thân quá có khi ko đến nỗi thích tên đấy như bây h
  7. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cố mãi mà chưa vượt qua được giới hạn tình bạn được.
    Nhảy vào 1 phát là yêu ngay...
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ồi tớ thì ko bao h vượt qa cái ranh jới đấy cả.Cũng có khi chắc do tớ xác định rõ ràng rồi ý nên ko thể tự nhiên chuyển sang ngưỡng khác đc.Với tớ bạn là bạn rồi,ko thể nào tự nhiên chuyển chuyển sang đc.Đang ông tôi mày tao toé loé,2 t` bạn thân của tớ cực tốt hết lòng vì tớ lun,hè hè,chiều và tốt qá,nhưng bạn chỉ mãi là bạn thui.,Tớ nghĩ con gái m` tình cảm nên bị chi phối nhiều nên dễ bị lay động nhưng khi mình đã có 1 cái j đó nó là ngưỡng,là giới hạn sẽ ko bao h bị đánh đồng cả đâu>nhưung cũng có đôi xuất phát từ những tb thân cũng hay,nhưng chắc ko phải là tớ
  9. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    1. từ 1 tình bạn đẹp qua 1 tình yêu có thể lắm chứ nhưng để quay lại như khởi đầu thì ko thể
    2. TH này thì có, thật sự khi nta chú ý mình thấy mất tự nhiên TH này cũng dễ mất đi tình bạn

  10. hamifunny

    hamifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình thì qua rồi cái cảnh "cứ tưởng là nó cũng thích mính", mà đến bây giờ cũng không biết là nó có thích mình không nữa. Cũng thân nhau lắm hồi đầu năm nhất, mình thấy lúc đó hình như nó thích mình lắm rôi í, nhưng mờ lúc đó không thích lại (bây giờ tự hỏi sao mà ngu thế). Đến khi mình thích lại thì cũng là lúc 2 đứa hay cãi nhau vì mình hay ghen linh tinh mặc dù chưa là rì với nó (thấy sai lè lè) và suýt thì alê hấp, đường ai nấy đi. Cũng tâm sự với một thằng bạn nhưng nó bảo là tỉ lệ thành công nằm trong khoảng (o,1) (%) nên mình cũng nghĩ lại. Vẫn thích khi gặp nó, không gặp nữa thì đỡ hơn. Nó thì hay hỏi han quan tâm đến mình, còn trách mình sao hay giấu giếm chuyện. Chẳng biết nói thế nào cho nó hiểu cả.Chả lẽ kể chuyện tình yêu tình báo cho một đứa mình thích có khác nào vạch áo cho người xem lưng, liệu nó còn thích mình được không? Mình cũng không biết có nên xúc tiến thêm gì nữa không hay là "mình mãi là bạn nhỉ?" Đúng là tình bạn khác giới nó hay ho thế đấy

Chia sẻ trang này