1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và tình yêu ^_^ (Có khi nào bạn vượt qua ranh giới đo?)*sMiLe*

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gacungmotme, 15/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidonga

    nguoidonga Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------
    Cố gắng lên nhé .
    Bạn thật tuyệt vời qua những dòng tâm sự này .Tôi nghĩ rằng khó lòng mà một người đàn ông nào có thể từ chối với một người chân thành như bạn .
    Mong bạn vui và hạnh phúc.
  2. ieulachit

    ieulachit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    alloha! chèo cả nhà!mình là thành viên mới.cho mình góp tiếng với nha!chủ đề hay wé
    mình cũng ccó một thằng bạn thân học với nhau từ hồi lớp 1. bây giờ cả hai đứa đều đang thất tình,hay tâm sự với nhau lắm.mình rất sợ " trong gian khó nảy xinh tình cảm lém". mà không gặp nó thì mình thấy nhớ lém.hai đứa suốt ngày đi với nhau thui. mình không muốn "mất" thằng bạn này . theo mọi người hiện tượng này là sao?mình p'' làm thế nào bi jờ?

Chia sẻ trang này