1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ranh giới Tình bạn- Tình yêu, làm sao đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi autumnlawn, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Những thứ giống tình yêu thì có nhiều, nhưng tình yêu thì chỉ có 1 mà thôi, nhiều khi bạn bè thân thiết với nhau, rùi chuyện gì cũng tâm sự , hiểu nhau nhiều, có khi người ta lại nhầm tưởng đấy là tình yêu, nhưng không phải ! Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ thật kĩ rùi mới quyết định , không mà vội vàng quá lại mất đi một tình bạn đẹp , lúc đấy khó lòng mà cứu vãn !
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình ngại nhất thứ TC này, chỉ hơn TB 1 tý+ chút lòng thương hại nữa ....= 1 thứ TC kô rõ ràng, trống rỗng ; Rõ ràng là bạn ấybiết nhà e vất vả, neo người , bố thì ốm nặng ...mà e là con đầu , thằng em đang học xa , kô aigiúp đc bố mẹ, nói chả phải kể khổ nhưng em con trai , trong TC kô có chỗ cho sự thương hại các bác ạh....kô sau này dính vào mình chả ra cái gì, có khi người ta coi thường vì coi như đã ban ơn cho mình....
    Hôm qua phone về nhà, chắc bố e ốm nặng mà cả nhà cứ giấu cho em yên tâm , mà bạn ấy kô biết đâu , còn giận hờn vu vơ, chả hiểu cho em, sao giờ em mất niềm tin vào con người thế kô biết .....chắc cũng kô có gì giữa 2 đứa, quá chăng là lòng thương hại thôi, e đang tính "mất tích "cỡ tuần , cứ giận hờn thế kô nt , kô YM nữa chắc cho đứt luôn....đúng là chuyện đời mà.....
  3. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    ai bảo thế, sao ko nghĩ ngược lại
    khi đã thân thiết đến mức chia sẻ và giúp đỡ nhau mọi điều thì có khi nó đã trở thành Tình yêu từ lúc nào mà ko biết, nhiều TH mải mê theo đuổi 1 cô gái nào đó nhưng rồi bỗng 1 hôm chợt nhận ra, cô bạn ở bên mình, cùng mình qua bao nhiêu tháng ngày mới chính là người mình yêu >>> Đó chính là tình yêu nhưng nhiều người ngộ nhận, hoặc vô tình, hữu ý nào đó mà ko muốn nhận đấy là tình yêu
    (cũng lạ! nhưng mà cũng có thực)
    điều quan trọng nữa đó là cảm thấy ko thể thiếu nhau, gần gũi nhau (về thể xác, đừng hiểu nhầm nhá) í mình là gần gũi như kiểu muốn gặp mặt nhau ko rời, muốn nói chuyện với nhau ko dừng, muốn nghe thấy tiếng nói của nhau nhiều hơn nữa, điều này rất quan trọng à nghen!
    Thực tế cho thấy zai nào mà có bạn gái thân thiết quá mức (theo cái kiểu mọi người vẫn hiểu là hơn tình bạn í) thì khó có thể tìm được người mình yêu lắm, mà nếu có ng yêu thì nó ko sớm bỏ rồi cũng hay "ghen" với cô bạn kia lắm
    chủ topic nên xem mình đến độ nào rồi???
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ròy, thanks bác MS0910 góp ý chân thành ^^em và bạn ấy gặp nhau kô quá nhiều, bạn ấy và e kô bạn be thân thiết quá mức...nhưng 2 đứa hiểu rõ hoàn cảnh nhau , và "kết nhau" ngay từ khi mới lớn, hồi bạn ấy đến xóm e chơi, trai làng cứ gọi là mắt chữ O mồm chữ Y nhá, nhưng bạn ấy hok thèm...mỗi em lên rủ đi chơi là đi ngay nèy, còn đòi giữ lại ăn cơm, ba mẹ bạn ấy với cô em gái thì khỏi nói , cứ là *_* ^_^ !!!!tuy nhiên 2 đứa hok phải bạn bè rồi cái gì vô tư quá cũng tâm sự đc giống như những cặp gọi nhau = mày tao..>>nói chung giờ đến độ hay giận hờn vu vơ, thỉnh thoảng hay hiểu nhầm rồi XẠC nhau,xong lại làm hòa :D,mà 2 đứa sống nội tâm và sống lí trí lắm ạh
  5. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    khỏi kể, rành rành ra là chưa phải Tình yêu roài, đừng để người ngoài làm mình ngộ nhận đấy là TY
    khi nào yêu í là phải cảm thấy "thèm muốn" có nhau, thậm chí muốn gặp nhau để "mày-tao" thôi í
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, ^^GF đối với e thế nào e bik rùi....2 đứa đều muốn nghiêng về 1 cái gì đó....mà giò là HP kô thể nào HP hơn, chỉ thế thôi chứ TC đi xa hơn là không tốt, không tốt:D con gái mà nội tâm và sâu sắc thế thì.....e ^_^ đc rồi các bác ạh^^Thôi anh Mod khóa cho em TOP này nhá, từ giờ chuyển sang mục Tâm sự thôi ạ:D

Chia sẻ trang này