1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ranh giới: Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blackpuma, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới: Tình bạn - Tình yêu

    Bạn nghĩ thế nào về "ranh giới" này?! Ranh giới không màu, không hình dạng, không mùi vị, phân chia 2 trạng thái tình cảm! Nhiều khi người ta không biết đã vượt qua nó từ khi nào! Và để rồi nhiều khi nhìn lại, ôi giá như đừng vượt qua nó!!!
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Ranh giới mà bên này thì muốn qua, còn bên kia thì muốn trở lại.
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  3. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không bao giờ trở lại được! Thế mới quái chứ! Cái ranh giới này quá mong manh, có khi chỉ là 1 câu nói thôi nhưng là cảh 1 mảng lớn kéo theo nó!!!
    Bạn nghĩ sao khi có người nói:Từ tình bạn trờ thành tình yêu, rất dễ, nhưng ngược lại thì không bao giờ!!!
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    úi trời ! có lẽ nên cho bác blackpuma@ qua làm thành viên box tình bạn - tình yêu thì hợp hơn đấy !
    Từ tình bạn trở thành tình yêu hay từ tình yêu trở thành tình bạn đều khó cả ! Nghĩ xem , đang là bạn bè , đùng 1 cái mình phát hiện ra mình đã thích cô ấy/ anh ấy ... nếu nói ra thì sợ tình bạn sẽ ko còn , ko nói thì ray rứt .... Còn khi chia tay , ai cũng mang 1 mặc cảm , ko muốn nhắc đến hay ko muốn thấy cái bản mặt của người kia , nói chuyện với người kia thật khó khăn .. thế thì làm sao trở lại thành bạn bình thường được ! .... Thế nhưng , ko có chuyện gì là ko thể cả , điều qua trọng là bạn và người kia suy nghĩ thế nào thui !
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ thế nào về "ranh giới" này?! Ranh giới không màu, không hình dạng, không mùi vị, phân chia 2 trạng thái tình cảm! Nhiều khi người ta không biết đã vượt qua nó từ khi nào! Và để rồi nhiều khi nhìn lại, ôi giá như đừng vượt qua nó!!!
    ===> không hình dạng nhưng có màu sắc , có mùi vị mừ !!!
    khi nào bạn thấy nỗi nhớ của mình không thể suffer nổi... và muốn ào đi gặp người dó lúc nửa dêm.... thì... hehe.... thành công rùi dó......
    LOVE IS EVERYTHING
  6. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu đẩy tôi qua đấy thì chắc chắn có bạn, looking, connit,.... Sang đấy luôn quá!!!Tôi mới làm 1 cái topic đầu tiến thì đã bị đe doạ rồi!!! Ặc .... Ặc ....Ặc...... Sợ quá!
    Nói gì thì nói, yêu mà không cho hay không được nói ra thì làm sao chịu được! Nó cứ bứt rứt, áy náy, khó chịu thế nào ấy! Nói ra rồi thì chỉ sợ đối phương "phản pháo" bằng những cái lườm nguýt, thái độ thờ ơ, hay nhẹ nhàng hơn là vẫn nói chuyện bình thường nhưng chẳng hề tin tưởng!!! Ặc...Ặc... Thất chẳng khác gì gặp ác mộng! Và 1 câu ăn năn cho kẹ thất bại bao giờ cũng là :" Ước gì ...... mình đứng nói ra!!!"

Chia sẻ trang này