1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"RANH" NGÔN TÌNH YÊU+THƠ TÌNH

Chủ đề trong 'Huế' bởi nhocconlauca, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả cuộc đời người phụ nữ đã nuốt 4 cân son môi ! Và cũng bằng chừng ấy thời gian người đàn ông đã liếm chừng ấy cân son môi !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  2. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Ai đời vì một chử yêu
    Ăn vào nhiều qoá
    Bể diều như chơi


    ĐỜI AI HIỂU AI , ,LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN
  3. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Quay lại vơi Ranh ngôn,thơ tình nè...
    Yêu là chết trong...quần 1 tí
    Vì mấy khi yêu mà lại chả thức đêm
    Thức nhiều mới được yêu nhiều
    Thức ít thì được 1 lần chứ nhiêu!

    Đây là thơ của mấy "nữ khách đứng đường"
    Thức đêm mới biết đêm dài
    Thức đêm mới biết sức ai...dài hơn ai
    Dừng chân bớ khách vãng lai
    Vô đây chơi xí,em "earn" ít tiền...

  4. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    yêu thì khổ không yêu thì lỗ thà chịu khổ còn hơn
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"

Chia sẻ trang này