1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ranh ngôn @

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi phamson05, 09/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
  2. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Góp vui với các bác
    Các cụ ta ngày xưa bỏ nhà ra đi, hút thuốc, uống rượu rồi lấy vợ.
    Còn chúng ta bây giơ cũng làm như vậy nhưng theo thứ tự ngược lại: Lấy vợ, hút thuốc ,uống rượu rồi bỏ nhà ra đi.
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Làm trai cho đáng nên trai
    Lang ben cũng trải, giang mai cũng từng
    Làm trai cờ bạc rượu chè - Vợ có lè nhè thì đè nó luôn
    Bánh mỳ phải có pate - Làm trai phải có máu dê trong mình
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 22/01/2006
  4. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    - Gần mục thì đen, gần đèn thì ... hút
    - Liệu cơm gắp ... hết
    - Thuận vợ., thuận chồng, ... con đông mệt quá
  5. OKOKONO

    OKOKONO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu bọ sít dí đít vào nhau
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Cầy tơ bảy món, gái tơ mười bảy tuổi
  7. HimuraBattousai127

    HimuraBattousai127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đú phát :
     
    Tình yêu như người với chó. Chạy chó - chó đuổi. Đuổi chó - chó chạy!
  8. hong_dang

    hong_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa là những gì còn lại sau khi mọi thứ đều bị quên lãng.
    Ít lời nhiều ý, chính xác và hay!
  9. Patrol42

    Patrol42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp vui 1 bài, không biết đã có bác nào post chưa:
    Đi học như đi tu
    Ngồi học như ngồi tù
    Ngồi cạnh con xấu mù
    Càng học lại càng ngu
  10. zizoukid13

    zizoukid13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    giúp 1 thằng tội phạm khi nó phạm tội thì là đồng loã, giúp nó sau khi phạm tội thì là luật sư.
    1 thằngchủ ngân hàng sẽ cho bạn mượn cái ô vào một ngày đẹp trời và đòi lại nó khi trời bắt đầu mưa.
    đàn bà = mứt dâu. ngon đấy, nhưng dính chết.
    mọi kẻ thù đều ngu cả. nó tưởng mình là kẻ thù trong khi chính nó mới là kẻ thù.

    đừng làm việc theo cá nhân. hãy làm việc theo nhóm. khi nào làm sai thì còn đổ lỗi cho thằng khác.

Chia sẻ trang này