1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ranh ngôn @

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi phamson05, 09/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. glhoanganh

    glhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đại học là cái nhà vệ sinh công cộng, người ở ngoài thì muốn vaò, thằng ở trong thì muốn chui ra!!!
    Trích từ box 87-89 hà nội
  2. tuan_nha_que

    tuan_nha_que Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hix Em cũng ủng hộ mấy câu:
    Cái gì khôngmua được bằng tiền thì sẽ mua được băng rất nhiều tiền
    Đôi khi trong bóng đá cũng có bàn thăng dấy chứ----> Herry
  3. tuan_nha_que

    tuan_nha_que Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
    Đôi khi trong bóng đá cũng có những bàn thắng đấy chứ---> HERRY
  4. alibaba78

    alibaba78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí chọn vợ: ?~Háng nở, mình thon, mông tròn, v*?T mẩy? các bác nhể???
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    - Ăn ít lâu no, ăn nhiều... hao của.
    - Bỏ thì thương, vương thì... ớn.
    - Ai làm... người khác chịu.
    - Bụng làm, dạ... tháo.
    - Đầu bạc răng... vàng
    - Giấy rách giữ lấy... bán ve chai.
    - Người chết hết của, người còn của... cũng hết.
    - Còn... nói còn tát.
    - Một thời để yêu và một... đời để... trả nợ.
    - Siêng nhặt chật... nhà.
    - Dậu đổ... trộm leo.
    - Hát hay không bằng hay hát, hát dở chi bằng... đừng hát.

    Nguồn: http://www.xitrum.net/fun/poem/2004/808.html
  6. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1

    học = không rớt
    không học = rớt
    --> học + không học = rớt + không rớt
    --> học (1+không) = rớt (1+không)
    --> học = rớt
    Vậy học để làm gì ?!?
    Bài của bạn sonmt2
  7. jealous_girl

    jealous_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết những câu này đã có chưa, JG cứ góp vào vậy:
    Có chí thì nên ...cạo đầu

    Học một biết mười, học mười... quên hết
    Nhịn không có gì là nhục. Nhịn thì đói thôi.
    Chọn xoài đừng chọn xoài chua,
    Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình
    Ðường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo
    Gái nào xạo bằng gái thời nay
  8. tieu_ta_than2001

    tieu_ta_than2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép chỉnh sửa của bác một tý:
    Không phải hành động đi đôi với lời nói bao giờ cũng tốt, bởi vì nhiều thằng nói ngu bỏ mẹ
  9. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Tiền không mua được tình yêu nhưng mua được ********
  10. beinghappy

    beinghappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác sôi cà là nhổi wá>>>bon chen chút nhể
    Being có câu này: "Trai mà hông thích gái, là trai như hông có dái" kà kà

Chia sẻ trang này