Rao bán đĩa độc Lucke có mấy cái dĩa rất độc bảo đảm ở Sài Gòn rất khó kiếm(có thể là không có) : - Cafe Del Mar : nghe rất giống nhạc Opera nhưng không phải opera.Nghe trong phòng ấm cúng thì rất là tuyệt vời - Milano Collection : nhạc trong các sàn diễn thời trang Milano - Hotel Cotes : nhạc Pop,sôi động - Nirvana cafe : nhạc hòa tấu,không lời,rất hay (không phải nhạc của Nirvana Hard rock) Ai muốn mua xin liên hệ lucke,lucke lấy tiền đĩa thôi
Đĩa Cafe Del Mar thi ở Sài gòn có nhiều đấy bạn ạ, Hà Nội còn nhiều hơn. Tuy nhiên tớ quan tâm tới đĩa Nirvana của bạn. Bạn có thể báo giá cả được không? Đĩa của bạn là loại đĩa gì vậy? Đĩa gốc, đĩa Trung Quốc hay đĩa chép?
Lucke đi kiếm nhiều nơi trong Sài Gòn nhưng không thấy có đĩa Cafe Del Mar bán đầy như bạn nói.Nếu có thể bạn cho lucke biết địa chỉ những nơi bán đấy được không?lucke không biết các đĩa đó như thế nào nhưng trong tay lucke là đĩa Cafe Del Mar 2004.Sở dĩ lucke có những đĩa này vì do lucke làm việc trong 1 Wine Bar, trong đấy thường mở những đĩa đấy,lucke thấy hay nên mượn về copy qua thui nhưng bảo đảm chất lượng âm thanh tốt (vì sang trực tiếp từ đĩa gốc).Nếu bạn muốn mua thì xin liên lạc với lucke theo số 0908491460,chúng ta sẽ bàn sau
Cafe Del Mar thì ở ngoài HN cực kỳ nhiều, nhạc kiểu này gồm chillout lounge, ambient, new age, house laidback and something like that thuộc dòng electronic music. Ra đời từ năm 1980 tại SAN ANTONIO, IBIZA , SPAIN. CAFE DEL MAR = CAFE OF THE SEA , đây có thể coi như một quán bar độc đáo nằm trên bờ biển , được thiết kế bởi nhà kiến trúc nổi tiếng xứ Catalan: Luis Guéll. Với ý tưởng đơn giản là để có thể ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn, cảnh biển và thời tiết thì tuyệt đẹp và nghe những khúc nhạc êm dịu thay đổi liên tục và non-stop do các DJ trong quán bar chơi và những album mang tựa CAFE DEL MAR ra đời từ những năm 1994 tới nay đã mang lại tiếng tăm lẫy lừng cho quán bar này. Nói thêm là mỗi album mang một âm hưởng rất riêng và DJ sẽ chọn track theo ý tưởng, nội dung riêng của album đó. Nếu muốn bạn có thể tham khảo thêm tại http://www.cafedelmarmusic.com ENJOY Được deejayz-x sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 04/06/2004
Hic, cafe del mar quán chỗ tớ làm bọn nó bật suốt ngày, nghe chỉ thấy buồn ngủ chả thấy chilled mấy. Mình bật Trance thì bọn nó bảo "You call this music???" "Absolutely rubbish" đúng là bọn tai trâu, bọn nó cứ nghĩ Trance là có tí vocal, tí riff hay trống đùng đùng giống như các bác DJ ở club nhà mình hay bật. Khổ thế, hoá ra nghe Trance cũng giống như nghe classical music, phải có thời gian train cái tai đi thì mới nhận ra thế nào là proper Trance với lại cheesy Trance
Rất tiếc là lucke không có cái list nên không biết tựa mấy bài hát đó. Trong cái đĩa lucke có lucke thích nhất bài đầu tiên( bắt đầu là tiếng sóng vỗ bờ, dạt dào và 1 giọng giống opera cất lên, nghe ấm áp lạ kì), bài thứ 2 được mở đầu bằng tiếng sáo du dương, trầm bổng. Bài số 4, số 7( có 2 verson English và Spainish nữa) và bài số 10(được dùng làm nhạc nền trong phim Nấc thang lên thiên đường đang chiếu trên TV). Lucke kể tỉ mỉ như vậy, có bạn nào biến cái tựa dĩa và list bài hát không? Cho lucke xin 1 cái To meobeo, deejay : Sắp tới lucke ra HN chơi, có thể 2 bạn cho lucke biết nơi nào bán đĩa Cafe del Mar nhé ? Lucke sẽ đi tìm mua. Cám ơn 2 bạn trước To nthl4e : bạn làm ở quán nào vậy ? Cho lucke biết để lucke đến uống nước nghe nhạc của quán bạn được không ?
To Lucke: Quán tớ làm xa lắm, bạn phải bay khoảng 16-17 tiếng gì đó, sau đó phải chuyển tube hai lần, thì mới đến nơi được. Ở quán tớ làm bọn nó có khoảng 100 đĩa toàn Cafa Del Mar, nghe buồn ngủ lắm.
Lucke mới có thêm 1 cái đĩa Budda Bar, nghe cực hay.Cái đĩa đó mà mở ở tiền sảnh các khách sạn lớn thi hay cực.Vậy mà ông anh cứ la : mày nghe cái nhạc gì mà lạ hoắc, chả hiểu gi hết >>>>>>> không cho nghe, đúng là người không biết thưởng thức nhạc to deejay : lucke đã vào trang web của U rồi,vì vậy lucke biết được thêm về đia nhạc Cafe Del Mar.Cám ơn nhé