1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rạp chiếu phim tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhimxinh2812, 13/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxinh2812

    nhimxinh2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Rạp chiếu phim tình yêu

    Ra tết xóm trọ nơi tui ở xôn xao vì có 1 e xinh tươi mới chuyển đến. Eo ơi ! phải thú nhận là tui « chết » nàng ngay từ giây phút đầu tiên. Xinh lung linh thì miễn bàn, điều qtrọng là e ý rất ngoan.

    Nhưng sau 1 tuần sống chung, ý đừng hiểu nhầm¬¬_sống trong cùng xóm trọ tui đã fát hiện ra gót chân asin of nàng. E thích xem phim. Con gái thích xem phim là điều bình thường nhưng cái sở thích of e thì biểu hiện hơi thái quá. Phim sến, phim hài, phim hành động, phim kinh dị thậm chí cả « phim tài liệu » e đều xơi tái k tha, cái gì là phim e đều thích. Oái oăm là phòng e k có tivi. Cả xóm trọ có mỗi fòng Tuấn « dê » có tivi, vậy là ngày ngày tui cứ chứng kiến cảnh e tất tả ngược xuôi cầm bát cơm sang fòng Tuấn xem phim.

    E xem nhiu phim thế mà chẳng chịu hiểu phim chỉ là phim, cuộc sống này đâu phải toàn màu hồng như e nghĩ. E còn ngây ngô lắm, một thằng sở khanh như thằng Tuấn mà e cứ luôn miệng « a Tuấn tốt a nhỉ ! » « a Tuấn nhiệt tình a nhỉ ». Nhưng tui đã quyết tâm fải bảo vệ e trc lanh vuốt of kẻ thù. Bằng mọi giá tui sẽ nghĩ đc cách tách e ra khỏi thằng Tuấn. Giải pháp đầu tiên mà tui nghĩ đến là mua tivi, nhưng fòng bé bằng lỗ mũi chỉ nhét đc mỗi cái máy tính thui. Qua nhiu đêm nằm gai niếm mật, tui đã nghĩ ra 1 cách vẹn toàn, tui quyết định lắp mạng, vừa phục vụ học tập vừa cho e xem phim trực tuyến.

    Tui lẳng lặng kéo mạng mà k nói với ai trong xóm 1 lời cốt đem lại cho e 1 sự bất ngờ. Tối đó e đi học về, tui hoan hỉ thông báo :
    - A lắp mạng rồi đấy. Tối wa fòng a xem phim oline nhé
    - Xem phim trên mạng, hình hay bị đứt lắm, lại chậm nữa. k thích bằng xem tivi nếu k thì e đã lắp mạng từ lâu rồi.

    Tôi như người từ trên mây rơi xg đất. Bao nhiêu ấp ủ, hoài bão of tui tan thành bong bóng xà fòng. Stop here? Hôm sau đến lớp, tui than thở với thằng bạn vàng, nó giúp tui cải thiện tình thế.

    Tối hôm đó, tui gọi e wa nhờ chút việc. Trước đó tui bật sẵn máy tính vào trang megafun.vn mà thằng bạn giới thiệu là xem phim trực tuyến ngon lành cành đào, tui chọn 1 phim mà chắc chắn e sẽ thích.
    - A bảo gì e ạ?
    - Bàn là đây, là hộ a cái áo, lát a fải đi có việc.
    - Vâng.
    E bước vào fòng, chưa đầy 1 giây e đã dán 2 con mắt vào màn hình máy tính.
    - Trời! trang nào xem phim khủng vậy a? như tivi luôn.
    - Trang megafun đấy. a cũng mới bit trang này thui, mà e thích xem lại đoạn nào thì tua đi tua lại bằng thanh công cụ kia kìa.
    - Pro quá a nhỉ!
    E vừa là áo vừa xem phim, việc j đến sẽ đến, cái áo of tui bị cháy thui vì e mải xem quá. Cũng may mà tui dự liệu trc đc nên đưa cho e là cái áo quá đát.
    - A ơi! Lát a đi a cho e ở lại trông nhà hộ a nhé! E đang xem dở phim này hay quá!
    - E cứ xem đi, bạn a vừa nt bảo hoãn k đi nữa.

    Vậy là tối hôm đó lần đầu tiên tui đc ngồi xem 3 bộ phim ngắn, cùng 13 clip hài vui nhộn với e. Từ đó, ngày ngày e cầm bát cơm chạy qua fòng thằng Tuấn sang fòng tui xem phim. Các kụ dạy: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tiếp xúc với tui nhiều cuối cùng e cũng nhận ra tui là ng đàn ông chân chính để gửi gắm tình yêu. Vậy là nhờ vào bản lĩnh of mình là chính, nhờ megafun là fụ tui đã chinh phục đc e.

    Ngày nào chúng tui cũng xem phim, nghe nhạc cùng nhau. Nhờ megafun mà tui chẳng fải lo cháy túi vì khoản tình phí như mấy thằng bạn. Cần j fải ra rạp xem phim, cần j fải đi uống nc ở đâu cho tốn kém. E bảo: mình ở nhà xem vui thui a ạ! Vào những ngày lễ chúng tui ngồi ở rạp megafun nhìn thiên hạ ném tiền qua cửa sổ.

    Mà phim ở rạp megafun of tui còn hot, còn độc hơn trên các rạp khác nhiu. Cả rạp chiếu phim
    chỉ có mình 2 đứa tui xem phim k sướng hơn à. Tình yo of tui & e đc nuôi lớn từng ngày nhờ những bộ phim of megafun. Cảm ơn megafun_rạp chiếu phim tình yêu.

    Các bạn thân, tui viết những dòng này nhân kỉ niệm tròn 1tháng tui lắp mạng, 1 tháng tui xem phim trên megafun và 1 tháng cho tình iu of tui và nàng nảy nở (nhưng chưa đơm bông kết trái.he).
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo hử?
  3. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Ều, quảng cáo hay nhờ
  4. banmai90

    banmai90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    qcáo kiểu ny nhẹ nhàng như vòng tay âu yếm. k thô thiển như mấy bác trên tivi. thui các bác cứ chịu khó viết những bài qcáo êm êm như ny cũng đc. e đọc cho đỡ buồn
  5. biennho42

    biennho42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    nhớ lại trc kia mình cũng từng có những ngày đẹp đẽ biết bao nhiêu. giờ thì mọi chuyện đã xa. tình yêu thời sinh viên là đẹp nhất. đi làm rồi mới thấy mọi ng tính toán đủ điều. ôi............tình yêu..........
  6. maivang512

    maivang512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    bạn này viết bài hay đó ý tưởng rất hay bạn thi khối C ah. tớ phải công nhận bài này ý tưởng sáng tạo bai viết hay
  7. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Thực chất thì em thấy nội dung cũng không có cái gì mới, quanh quẩn vẫn là nhờ sản phẩm có được nguời đẹp
  8. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Khoá topic với lý do: Copy nTi dung từ forum http://forum.zing.vn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này