1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất buồn,cô đơn lạc lõng ngay cả trong nhà mình.muốn tìm 1 người bạn trai đưa mình đi lang thang đêm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_catinh_hn, 24/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hỏng cả một thế hệ!
  2. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Uh` tui chat cung ko tra loi`...khả năng là **** lọt vào box ...
  3. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Uh` tui chat cung ko tra loi`...khả năng là **** lọt vào box ...
  4. vivien_75

    vivien_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nói thì bảo em thô nhưng em nghe sao mà giống kiểu tiếp thị ... thế nhỉ. Hỏng
  5. girl_catinh_hn

    girl_catinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thực lòng không muốn thi` đừng có làm tôi buồn hơn nưa đi,chảng nhẽ như vậy là có tội sao?
    không muốn nghe vì chưa gì đã có người gọi điện ăn nói rất sàm sỡ
    buồn càng buồn hơn
  6. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Ờ,cái nick của em kìa,Cá tính vãi cả linh hồn!
    Đi đêm,uống ruợu xong khéo 9 tháng 10 ngày sau em lại có 1 nỗi buồn còn khủng hơn nhiều so với cái nỗi buồn bây giờ của em ý chứ
    Nên suy nghĩ lại đi em,uốn tay 3 lần trước khi type và post bài e nhé!
  7. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đó là tâm trạng của con người thôi có những lúc bạn buồn chán không ai bên cạnh chẳng muốn ở nhà thì sẽ muốn đi thật xa làm những điều dở hơi hơn bình thường một chút hoặc đơn giản là cần có một người để tâm sự thôi thì cũng sẽ làm như vậy thôi được cái giờ nhiều vụ abc nên mọi người sẽ hơi phản cảm một chút thôi nhưng đừng đánh giá con người ta là này nọ như vậy chứ đang buồn mà nghe như thế thì chán lắm. Ai chẳng có lúc buồn cần được chia sẻ mà các bác riêng mình thì mình thông cảm nhiều hơn mặc dù nếu được rủ chắc sẽ không go out đâu.
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Một chút điên rồ để chợt thấy tim mình nhói đau?!
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    ôi thế ít tuổi hơn ko dc à
    mà sao lại chỉ đi dc ban đêm nhỉ
    hix
    em ko dc ra khỏi nhà
  10. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này ,ai chẳng có lúc buồn.Nhưng cái dấu hỏi to vật vưỡng là em nó lại post lên nói là muốn đi đêm cơ,thế mới nên chuyện,lại còn uống r nữa chứ.Chứ còn nếu mong có ai đó cảm thông,chia sẻ ,lắng nghe và an ủi lúc ta đang buồn thì còn j bằng,và chắc chắn rằng cái tpic này cũng sẽ có ý nghĩa hơn....Đó mới là cái đáng quý.Ơ nhưng mà có lẽ mỗi ng 1 sở thích và 1 cách nghĩ khác nhau,điển hình là em nó.Nên chịu

Chia sẻ trang này