1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất cần đựoc giúp đỡ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BlueRomance, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Rất cần đựoc giúp đỡ!!!

    Em có một việc này rất cần sự giúp đỡ của những ngừoi đã có kinh nghiêm.Thật sự e đã suy nghĩ rất nhiều về nó,phải nói là chuyện này nó làm khổ e lắm các bác ạ,và hôm nay e mới quyết định viết lên đây với hi vọng là mình sẽ có đựoc một lời khuyên chân thành nhất ,vì bây h e cũng không biết phải làm sao nữa ,có lẽ nó rất khó nói cho bạn bè và e cũng không biết có một ai đó để chia sẻ nữa.E không thật sự tin tương một ai để mà có thể nói ra.Chuyện là thế này,ngừoi yêu e và e,chúng e quen nhau được 6 năm, và đã mới yêu nhau đựoc 3 tháng,trứoc đó thì chỉ là bạn thân thôi,các bác biết rồi đó,bọn e học cùg lớp cấp 3 với nhau còn chuyên diễn biến lằng nhăng e cũng không tiên nói ra ở đây.E thì từ trứoc đến h luôn dành hêt tình cảm tốt đẹp nhât của mình cho cô ta,e yêu cô ta hêt lòng và mong muốn làm tất cả những cái j có thẻ cho ngừoi mình yêu.Các bác có thể nói e là thăng hâm,thăng dại rồi đủ thứ nhưng đó là điều e đã làm và có lẽ e muốn vậy,đến h e cũgn chả biết nó đúng hay sai nữa,6 năm trước cô ta nói lời chia tay e một cách rát dê dàng băng một bức thư,và e để cô ra ra đi từ đó,sau đây e mới nhân ra là e đã yêu cô ta,nhưng mọi thứ cũng đã qúa muộn,e và cô ta chỉ là bạn,nói chung cũng rất thân thiết với nhau.Khoảng 1 năm trứoc cô ta viết thư cho e bảo rằng cô ta đã có quan hệ và đã mất đi cái quý giá nhất của ng con gái,cô ta bảo rằng e có thể ra đi và không có quan hệ j với cô ta nữa nhưng cuối cùng e vẫn là môt ngừoi bạn thân của cô ta, và đến 3 tháng trước đây,cô ta nói răng muốn quay lại với e.Cô ta nói rằng muốn e làm chồng cô ta vì chỉ mình e biết bí mật đó của cô ta và cô ta đã tin tưỏng để nói ra với riêng e đìeu đó.E đã nói là chấp nhận và chấp nhận luôn cả cái chuyện cô ta đã "mất".Chuyện nếu chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ không có j đàng nói,cùng lắm nó chỉ dạy cho e một bài học là hãy thực tế hơn đi,hãy nhìn đời băng một con mắt khác đi,vì trứoc đó đối với e cô ta như một thiên thần,một cái j đó khó có thể cham tới với vẻ bề ngoài của cô ta.E vân nghĩ đó chỉ là một tai nạn không may xảy ra với cô ta thôi vì cô ta quá ngây thơ,thậm chí cô ta còn không biết mình đã làm j nữa,thật đáng thưong,và e vẫn yêu cô ta tha thiết mặc dù với e chấp nhận chuyên đó không phải là dễ dàng j.Có lẽ e hơi cổ điển chút nhưng e là thế và như thế mới là e.Rồi cái j đên cũng đã đến,hôm truớc,cô ta đã thú nhận hết với e và sau khi cô ta nói thì tùy e quyết định,tất cả là do e,cô ta nói không có quyền níu kéo e và đúng là như vậy,nhưng không hiểu sao e lại nói có,chắc bởi e không thẻ nói không đựoc,e đã tha thứ cho cô ta và bây h suốt ngày bị ám ảnh bởi nhưng cái thứ dơ bẩn và thối tha,e cho là vậy,trong thời gian trứoc cô ta đã có quan hệ với tất cả 3 thăng khác,và làm đủ trò trong đó có cả chuyện vào khách sạn,chắc chuyện này nó quá tải với e và lạ là e chăng cảm thấy j cả,cảm giác không đau vì quá đau chăng,e như chai sạn đi vì đìêu này,cảm giác như mình bị vứt xuông một cái hô sâu vô tận mà không có điểm dừng ấy.Còn cô ta bây h vẫn có thể coi là một cô gái ngoan,các bác tin không,ngòai chuyện đó ra thì các thứ khác cô ta đèu rất tốt,nói chung là một cô gái có học vấn và cũng rất cá tính.E không biết phải làm sao bây h,e không thể bỏ mặc cô ta vào thời điểm này đựoc,h cô ta chỉ có e và e có thể tin cô ta.Nhưng cứ nghĩ đến chuỵên đo là e lại không thể chịu đựoc,e luôn bị ám ảnh,mong các bác rep lại,thanks nhiều!!
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Không tha thứ được thì không thể đồng ý yêu hay làm chồng cô ấy , như thế không phải là bạn đang giúp cô ấy mà là cản trở cô ấy tìm 1 người yêu cô ấy thật sự.
    Nhưng bạn vẫn có thể là 1 người bạn thân ở bên cạnh cô ấy , giúp cô ấy vượt qua thời gian khó khăn này .
    Bạn hãy cố gắng đừng để tình thương lán át tình yêu . Và mình có cảm giác , tình yêu của bạn dành cho cô ấy màn nhiều sắc thái thần tượng hoá cô ấy , nên khi hình tượng thiên thần của cô ấy sụp đổ , bạn mới nhận ra sự thật ấy.
    Hãy suy nghĩ kĩ để dừng lại đúng lúc bạn ạ .
    Gút lắc
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nói ngắn gọn nhé:
    1/ Em không hề yêu chú.
    2/ Em không ngoan.
    3/ Chú không có quyền gì để tha thứ hay tha thứ em.
    4/ "có học vấn và cũng rất cá tính" và có thể rất tốt bụng hoàn toàn không liên quan đến chuyện có dễ dãi trong quan hệ nam nữ hay không.
    5/ Bỏ hay không là tuỳ chú. Nếu là anh thì em này coi như vứt.
  4. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    bỏ qua thôi. Nếu còn bị ám ảnh chuyện này thì rất khó sống với nhau. Tốt nhất là suy nghĩ bằng lý trí để tốt cho cả 2 bên.
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng đúng, nếu đã từng hav *** thì 1 người là còn chấp nhận được ko sao, nhưng 3,4 thằng thì té ngay khẩn trương
  6. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái này cũng thẳng thắn đấy chứ,
    Mà kể ra hết cả 3, 4 anh thì có vẻ như cũng chẳng cần bạn phải yêu cô ấy đâu.
    Kiểu của cô ấy là yêu thì yêu chả yêu thì thôi đấy mà.
    Vì biết bạn đã như cá mắc câu rồi, làm sao mà gỡ ra đc.
    Thôi thì xã hội cũng phải hiện đại dần dần.
    Được yêu một đứa con gái cá tính mà hư hư, còn hơn yêu một đứa đần đần mờ nhạt mà chả có ma nào ngó đến ngoài mình.
  7. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngoan kiểu gì mà qua tay đến 3 chú rồi?
    Ko khéo chú thành thằng đổ vỏ ốc đấy!
    Yêu mấy cũng phải bỏ!
  8. geminivn8x

    geminivn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, tình cảm con người, đặc biệt là chuyện tình yêu không không phải là chuyện dễ dàng giải quyết. Trong hoàn cảnh của bạn, một người đàn ông hơi cổ điển (theo bạn tự nhận), yêu sâu sắc và ngoài lời nói, vẫn sẵn sàng tha thứ cho người con gái của bạn những lỗi lầm quá khứ. Mặc dù vậy trong lòng bạn luôn cảm thấy dằn vặt, đau đớn vì bạn không thể vượt qua được sự thật ?" sự thật mà bạn cho là nó dơ bẩn, xấu xa! Bạn cũng không thể tự lựa chọn hướng hành động của mình, bởi trong bạn có quá nhiều mâu thuẫn giằng xé, yêu thương và tha thứ, đau khổ, và tôi nghĩ rằng có cả sự khinh thường?? Có vài câu hỏi mà tôi nghĩ bạn cần phải làm rõ:
    Thứ nhất, người con gái đó có thật sự yêu thương bạn không ? hay chỉ đơn giản tìm đến bạn như một sự chở che, bao bọc để được thông cảm và tha thứ sau tất cả mọi chuyện?
    Thứ hai, về phía tình cảm của bạn, bạn thương hại cô ấy nhiều hơn hay thật sự yêu thương cô ta? Đôi khi sự nhầm lẫn tai hại này có thể đem lại bi kịch cho cả bạn lẫn cô ấy.
    Thứ ba, hình ảnh thiên thần của cô ấy trước đây có fải là một trong những nguyên nhân khiến bạn nặng long với cô ấy không? Đôi khi tình cảm trong quá khứ và hiện tại không rõ rang và dễ dàng làm người ta nhầm lẫn.
    Thứ tư, nếu tiếp tục yêu người con gái đó, với những dằn vặt và nghi ngờ của bạn thì cuộc sống của bạn và cô ấy thế nào? Tôi nghĩ rằng bạn và cô ấy, cả hai sẽ không thể có hạnh phúc đâu. Trong mắt bạn, cô ta không fải là một cô gái ngoan nữa khi đã từng quan hệ với 3 người đàn ông, trong khi trước mặt người khác, cô ta vẫn là hoàn hảo, chỉ có bạn hiểu cô ta không hoàn hảo, và bạn không thể chấp nhận được điều đó?
    Thứ năm, người con gái của đã từng quan hệ với ba người đàn ông, điều đó bạn cho là dơ bẩn và thối tha? Vậy có nghĩa là chuyện quan hệ ******** của một người con gái với những người đàn ông mình yêu là dơ bẩn và thối tha sao? Vậy giả sử cô ấy lại xx với cả bạn nữa, chuyện đó cũng ?odơ bẩn và thối tha? vậy à? Bạn thử tìm hiểu nguyên do các mối tình của cô ấy xem liệu cô ta là người dễ dãi, phóng túng hay cô ta là người dễ bị lợi dụng? Còn bản thân tôi nghĩ phán xét người khác phải dựa vào từng hoàn cảnh.
    ????.có lẽ tôi nói hơi nhiều, chúc bạn tìm được cách giải quyết tốt nhất???
  9. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Nếu vì chuyện đó mà bạn bị ám ảnh đến trong đầu suốt thì mình khuyên bạn một câu rằng ... nên chia tay trong nhẹ nhàng. Bạn thử nghĩ sau này hai người lấy nhau rùi liệu chừng bạn có thể nghĩ thoáng hơn được k? Hay lại đay nghiến, hành hạ nhau? Bạn sẽ ray rứt hối hận ngay thôi. Bạn có lẽ đang thương hại cô bạn kia, vì cái lý do đơn giản rằng " e không thể bỏ mặc cô ta vào thời điểm này đựoc,h cô ta chỉ có e và e có thể tin cô ta". Hay suy nghĩ sáng suốt là điều bạn nên làm lúc này!
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ko sao đâu bạn ạ, đừng có đau khổ, ko việc gì phải đau khổ cả? Các cậu không có kinh nghiệm cứ nghĩ rằng gái đã ngủ với thằng khác thì các em í đã dơ bẩn(sozi) và cố nghĩ rằng chỉ mỗi mình là tình yêu đích thực của em í nhưng thực ra hãy xác định gái đến với cậu vào thời điểm này cũng giống như gái đã ngủ với thằng khác thời điểm trước đây. Vì thế hãy thoải mái với tình yêu của mình, hãy đam mê và cuồng nhiệt(à quên, đam mê và an toàn) vì chắc gì cậu đã là thằng đàn ông cuối cùng trong đời của gái và ngược lại. Tình yêu chỉ mang tính thời điểm và cũng có chu kỳ sống của nó. Làm éo j có tình yêu bất tử mà chỉ có giây phút bất tử ở trên giường. Vậy thì chúc cậu mang lại cho gái những giờ phút khó quên.
    Nói thật, cái chuyện *** bạn đừng quan niệm là đàn bà dâng hiến cái gì mà hãy thử nghĩ đó là sự hoà hợp và thăng hoa của tình yêu đi. Ngày xưa em í yêu thì hoà hợp với thằng khác, bây giờ thì là mình, còn sau này éo bít được. Các anh em cứ nghĩ đàn bà hư hỏng, mình phải chịu thiệt thòi vì thằng khác hốt hàng mà ấm ức ở trong lòng, nhưng đàn bà bao giờ cũng trưởng thành sớm hơn đàn ông vài năm về thú tính Bây giờ cậu nghĩ là gái không trong sạch, nhưng cậu có chắc sau này có thể cậu lại trở thành 1 thằng đàn ông khốn nạn thì sao nhỉ?

Chia sẻ trang này