1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất cần giúp đỡ!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bebegacon, 13/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clo_tido

    clo_tido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ko nên làm mọi chuyện rắc rối hơn nữa đâu bạn ạ...bạn nghĩ xem dù j thì thằng đó cũng ko yêu em bạn, dù bạn có ép được nó chịu trách nhiệm thì em bạn cũng sẽ ko đc hạnh phúc đâu.. còn nếu bạn "cho nó 1 bài học" thì thằng đó cũng ko xứng đáng để bạn fải dạy dỗ đâu, chỉ có mình mất tgian và mệt mỏi hơn thôi, vết thương càng rộng thì càng khó lành... Mình nghĩ điều nên làm bây giờ là ở bên em gái bạn động viên để em ấy mau lấy lại cân bằng, coi như đây là 1 bài học lớn cho em ấy, rồi sau này em bạn sẽ tìm đc hạnh phúc đích thực mà...
  2. tklovingme

    tklovingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    em thấy bọn con gái cấp 3 nhiều đứa dại lắm
    cứ chat chit vớ vỉn,kết nghĩa anh em,chơi bời hẹn hò
    khuyên bảo thì ko thèm nghe,còn cứng đầu,nhưng cứ dc 1 thời gian là chả thấy nhắc gì đến mấy thằng anh kết nghĩa với mấy thằng bạn quen trên mạng nữa
    em gái bạn đã quen trên mạng lại còn ở tận miền trung,chưa biết rõ về nó mà đã đi chơi qua đêm mấy hôm liền như thế,đúng là quá dại
    chuyện đã xảy ra rồi,ko nên truy cứu thêm nữa mà đau lòng ra
    quan trọng là từ giờ cố gắng sống tốt,để lo cho tương lai mình cái đã
    đang lớp 12 thì lo học hành thi cử đi
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Em bạn đã mắc phải một sai sót đáng tiếc. Lần sau gia đình quan tâm đến em một chút, sao lại để em bỏ đi thế... Bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra đi bạn, tập chung vào chăm sóc sức khoẻ cho em và động viên tinh thần cho em thi cử cho tốt. Cái chuyện mà quan hệ trước hôn nhân kia rồi thì cũng nguôi ngoai thôi, xã hội dần dần sẽ không khắt khe với chuyện này nữa đâu. Đừng để chuyện nay` ảnh hưởng đến tương lại phía trước bạn nhé!
  4. berangnanh17

    berangnanh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    bây h fải làm cho e bé đấy tập trungvào học hành đi, sắp thi cử đến nơi rùi
    mà nhất định fải cắt đứt hắn vs gã kia, coi như dại 1 lần mà còn biết đứng lên.
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này, với bất kỳ người cha người mẹ nào cũng là một điều rất shock. Bố mẹ và gia đình bạn lại sinh sống ở xa thành phố, rất có thể cách nhìn nhận của họ về giá trị của người phụ nữ vẫn còn rất phong kiến và nặng nề. Hiện giờ bố mẹ bạn [rất có thể] đang nghĩ: Em gái bạn thế là hết, không còn gì cả.
    Bạn hãy an ủi và giúp bố mẹ nhìn nhận vấn đề bớt tiêu cực và nhẹ nhàng 1 chút: Em gái bạn đã lớn, nó đã có thể chịu trách nhiệm về việc nó đã làm. Và qua chuyện này, nó đã tự rút ra một bài học cho mình [dù rằng cái giá cho bài học này là quá đắt]. Mọi thứ sau này với em gái bạn sẽ ổn vì từ nay bạn sẽ chăm lo và quan tâm tới nó nhiều hơn.
    Với em gái bạn, tuyệt nhiên không nhắc tới thằng ku kia nữa. Cho nó thời gian để nghĩ lại mọi chuyện. Đồng thời, phải khẳng định và cho nó biết: Dù bất kể chuyện gì, bất kể như nào, bạn và gia đình vẫn luôn ở bên, yêu thương và lo lắng cho nó. Vậy nên, sau này, trước khi làm gì hãy nghĩ tới bản thân nó, hãy nghĩ tới gia đình và nghĩ tới bạn. Nếu cần lời khuyên, nếu cần sự giúp đỡ, bạn sẽ luôn luôn là người bạn, sẽ lắng nghe và chia sẻ với nó.
    Thằng ku kia, nếu nó đã ''tha'' cho em bạn rồi thì thôi. Còn nếu nó có ý định tiếp tục làm bất kỳ điều gì xâm hại tới em gái bạn, hãy tuyên bố cho nó biết: Em bạn dại nhưng bạn không dại. Nếu nó còn có ý đồ gì nó sẽ phải trả giá trước pháp luật. Bạn dám nói và bạn dám làm. Và hãy tin rằng, dù đây chỉ là 1 diễn đàn, nhưng nếu bạn cần giúp đỡ sẽ luôn luôn có người ở cạnh bạn.
    Trong chuyện này hãy can đảm và cứng cỏi lên nhé. Đọc xong chuyện Háp cũng rất buồn, cũng chỉ biết nói bấy nhiêu với bạn. Chúc cả nhà sớm bình yên sau sóng gió.
  6. bebegacon

    bebegacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn lời khuyên rất chân thành và thiết thực của bạn. Mình cũng đã suy nghĩ như thế, và thường xuyên liên lạc gia đình để hhắc mọi người đừng quá gay gắt với em mình. Mình cũng đã liên lạc yêu cầu không nhắc đến gã đó nữa.
    Tất cả chỉ mong thêm 1-2 tháng nữa, em mình thi tốt nghiệp xong sẽ lên ở cùng mình. Có lẽ như thế chị em gần gũi, khuyên bảo nhau dễ dàng hơn.
    Cảm ơn mọi người rất nhiều về những lời khuyên rất thiết thực. Rất cảm ơn!

Chia sẻ trang này