1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất cần kinh nghiệm về ... yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi biggest_bro, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Rất cần kinh nghiệm về ... yêu!

    Tôi 20 tuổi, chưa có kinh nghiệm về cưa cẩm, có chăng chỉ là đọc qua loa một số sách, báo, một số forum.
    Trong trường hợp mà tôi thích một người, người cũng thích tôi (nhưng chưa thể hiện ra 100%) thì phải làm thế nào để đẩy nhanh quan hệ lên tốt hơn mà phải có tính chất bền vững nhỉ?
    Cái khổ ở chỗ là người đó hơn tôi 1 tuổi (chính xác hơn tôi 6 tháng). Biết là tuổi tác ko phải là vấn đề chính, xưng hô ="chị" cũng không phải vấn đề chính... Nhưng dù sao tôi cũng chả có kinh nghiệm gì. Mong mọi người chỉ giáo cho !

    Dù thế nào thì tôi vẫn yêu quý Barca
  2. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đến nhà nàng nhiều rồi, cũng nói chuyện nhiều rồi. Tất nhiên là tôi rất tự tin, chẳng việc gì phải ngại gì cả. Có điều là mỗi lần đến đều có một lý do nào đó, đôi khi lý do đó là "vô duyên", hihi nhưng chả sao! Tôi đến chơi, và nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cũng đủ biết tới 90% là nàng thích tôi!
    Nhưng mà rủ nàng đi chơi thì quả thật chưa bao giờ. Vì từ trước đến giờ tôi cũng không có thói quen đi chơi như uống cà phê, xem phim... Ai có kinh nghiệm gì về mấy cái vấn đề ấy giúp với.
    Dù thế nào thì tôi vẫn yêu quý Barca
  3. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Anh chết cười với chú mày , về phương diện yêu đương thì đúng là chú mày đần quá .Tuy nhiên đó lại chính là thế mạnh của chú mày đấy ,gái rất thích các chàng trai đần (về khoản kinh nghiệm nhé ). Chú mày tựa như cái vườn hoang mà chúng nó chưa vào ấy mà ,càng lạ bao nhiêu càng hấp dẫn .
    Nhưng anh có lời khuyên với chú mày .
    Thứ nhất ,chú mày không nên kêu con gái là chị .Chú mày trong sáng ,có thành ý ,anh hoan nghênh nhưng gái nó chả thích thế đâu .Chú mày gọi thế chúng nó chột dạ tưởng chú mày chê chúng nó già đấy .Nếu chưa biết tuổi tác cụ thể chú mày cứ gọi là bạn- mình ,cậu tớ cho nó thân thiện vui vẻ ,mất gì đâu nào .Với lại 90% mà nó thích chú mày thì chú mày nên cẩn thận kẻo ăn dưa bở đấy . Anh khuyên chú thế này .Bây giờ chú năng đến nhà nó chơi ,nói chuyện càng vui càng tốt . Không có chuyện gì chú mày vẫn đến , hiểu ý anh chửa . Làm được độ 2 ,3 tuần thế rồi chú mày cúp cho anh .Chú mày ngậm tăm ,đừng đến nữa ,xem nó phản ứng thế nào rồi báo cáo anh .
    Chú nên nhớ ,không cần tán mà làm cho gái đổ mới là cao thủ . Phải làm cho chúng nó chết vì mình . Cứ thế mà tiến hành ,mọi việc sẽ tốt đẹp .
    Anh ngày xưa 19,20 như chú mày anh cũng chẳng biết gì đâu .Hồi ấy anh mày trắng phốp ,mặt mũi cứ gọi là đẹp trai ngời ngời lại sáng sủa thông minh ,học thì anh mày học tanh vật ,anh mày lại lạnh lùng nên nhiều em chết lắm .Thế mà anh mày ngu như con bò ,đếc chịu yêu em nào .Bây giờ ,đất khách xứ người ,anh mày đang ế chổng ế chơ nhục như con cún .Kinh nghiệm anh giờ nhiều rồi ,nhưng mà kinh nghiệm quá thì lại chẳng làm nên cơm cháo gì .Sư bố chúng nó ,giá anh mày trở về ngày xưa ,anh làm thịt từng đứa 1

    Bao nhiêu người đẹp ta ko biết
    Bao nhiêu người đẹp ko biết ta
    Ta đi giữa cõi đời sa đoạ
    Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa

  4. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Anh Lưu Huỳnh (H2SO4) chê em về phương diện yêu đương thì đúng quá rồi! Về phương diện yêu đương kém như vậy mà con gái nó thích thì quả thật bây giờ em mới biết đấy.
    Ý của anh có phải là đến nhà nó liền 2,3 tuần, sau đó cúp xem phản ứng của nàng thế nào đúng không! Em thấy cái chiêu này rất hay đấy vì như thế sẽ chắc là nàng thích mình gần 100%, từ đó mới tấn công thật mạnh hay nói đúng hơn là chưa kịp tấn công tiếp thì cô ta đã đổ. Em thường dùng cái cách của anh nhưng mà cứ một ngày đến nhà nàng chơi lại một ngày hoặc 2 ngày sau mới đến, có điều em vẫn không biết được cụ thể nàng có thật sự đổ chưa. Em nghĩ là nàng mới chỉ gần đổ chưa, mà "gần đổ" thì nguy hiểm lắm anh nhỉ.
    Theo anh thì có phải trau dồi khả năng bốc phét, tự học thêm nhiều tài lẻ không?? Mấy tháng qua thì em mới trau dồi được Thể hình thôi, tăng được hơn 5 kg, khoẻ như trâu( xin lỗi là không được khiêm tốn cho lắm!), hiểu biết thêm không nhiều về một số thứ. Nhưng em thấy như thế vẫn chưa đủ...
    Dù thế nào thì tôi vẫn yêu quý Barca
  5. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh chú em . Anh sẽ giúp chú mày tận tình mặc dù anh ghét cay ghét đắng cái bọn xứ Catalan nhà chú . Anh là axít sunphuric chứ huỳnh hiếc nào ra đây mà chú nói linh tinh .Chú không nói leo ,nhiệm vụ giờ là chú làm như anh bảo .
    Sai lầm chiến lược của chú là thấy nó vui vẻ ,dễ chịu với chú 1 tí mà chú đã hét toáng lên là nó yêu chú tới 90% rồi . Có mà chú đớp dưa bở sớm . Biết dưa bở là gì không ?
    Chú nghe đây . 2 ,3 ngày chú đến nhà nó 1 lần .Mỗi lần đến chú phải sáng tạo ra cái gì đó mới hơn , đừng để lặp lại mà làm em nó chán . Ví dụ hôm nay chú mua cho nó mấy quả cam để 2 đứa cùng ăn cho vui ,hôm sau chú lại làm cái đồ chơi giấy hay nhựa gì đó . Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ,không cần tiền bạc nhưng nó quý là quý tấm lòng của chú . Cứ thế và cứ thế .Chú như thằng huấn luyện bọn thú làm xiếc ý ,chú phải tạo cho em nó những phản xạ có điều kiện . Rồi chừng 2 tuần ,đùng 1 cái .Chỉ 1 cái đùng thôi thưa các bạn , chú hãy lặn biệt tăm tích .Lặn càng sâu càng tốt ,không thò mặt ra ngoài . Lúc ấy chú em thân mến của anh ,nó sẽ nhớ chú đấy chú ạ ,nhớ quay nhớ quắt . Ấy ,đó là bước đầu chiến dịch .Cũng như chiến dịch Điện Biên Phủ ấy ,đánh chắc tiến chắc ,không hấp tấp (à anh ,anh khoe ,ngày xưa còn bé anh được đứng gần Cụ Giáp và Cụ xoa đầu anh đấy nhé ) . Tất nhiên trốn mãi đâu có được ,chú hãy xuất hiện ,tươi vui ,cấm không được nói yêu em nó gì hết . Tất nhiên là anh không ngu đến mức đi bảo chú tình yêu là không có lời . Bình tính , cứ để cho em nó chết .Việc của chú là cứ tỏ vẻ ta đây vui tươi ,tử tế chứ không có gì với cô bé đâu ,cô bé nhé .Dần dần nó sẽ mến chú ,.Mà gái mà đã mến rồi thì xin lỗi ,chú có chạy cũng không thoát đâu ,nó rượt tới cùng trời để mà yêu chú đấy . 1 tháng thôi là nó đổ
    Chú tập thể hình ,tốt .Anh hoan nghênh ,ngực to là gái cũng thích đấy ,tất nhiên tuỳ đứa nhưng mà đa số là chúng nó thích các anh chàng khoẻ mạnh dũng cảm .
    Có gì chú báo cáo anh . Tình hình anh thì hiện nay anh đang xúc tiến việc tán gái tây . Hiện nay chuyện tình yêu của anh hơi bê bối vì anh thề hẹn với nhiều em quá . Không sao ,chú mày cứ tin vào anh ,tin vào sự sáng suốt và gian xảo của anh
    Chúc chiến thắng .

    Bao nhiêu người đẹp ta ko biết
    Bao nhiêu người đẹp ko biết ta
    Ta đi giữa cõi đời sa đoạ
    Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa

  6. dammaymua

    dammaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Này này này, Biggest_bro ơi, nhân danh con gái, chị khuyên em nhé, muốn cưa được người ta thì điều đầu tiên em phải làm là đừng gọi người em thích là "nó" nữa. Người ta mà nghe được thì... đừng có hòng.....
  7. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này , mắt mũi để trên trời à .Chú em kia đâu gọi con bé chú ấy yêu là "nó " nào.Chỉ có anh gọi thôi .
    Hừ hừ ,thèm gái quá 3'' con ạ .

    Bao nhiêu người đẹp ta ko biết
    Bao nhiêu người đẹp ko biết ta
    Ta đi giữa cõi đời sa đoạ
    Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa

  8. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, em không gọi người em thích là "nó" ở trong Forum này đâu! Mà em chỉ nhắc lại câu của anh Axit Sunfuric thôi nhé! Còn ở ngoài Forum thì thỉnh thoảng vẫn gọi người đó bằng...."nó" hihi. Cảm ơn bà chị nhắc nhở!
    Dù thế nào thì tôi vẫn yêu quý Barca
  9. janlie

    janlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đại ca H2SO4 nhà này siêu thật, đệ tử xin bái phục, bái phục...
  10. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhanh lên chứ !
    Chắc ăn 90 % rồi mà còn chớ gì nữa .....
    CÓ thể bây giờ cô ấy đang tự hỏi tại sao uh cứ như vậy hoài đấy ??? Người ta đang chờ uh đó .... nhanh lên đi ...//// Ko là hối hận a nha !

    Có những lúc say mềm bên bàn nhâu./
     Anh vô tình cầm đũa viết tên em 
     

Chia sẻ trang này