1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất cần lời khuyên chân thành nhất của mọi người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragonblood, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonblood

    dragonblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Rất cần lời khuyên chân thành nhất của mọi người

    5 năm trước mình đã yêu 1 người , vẫn yêu đến tận bây giờ ... nhà 2 đứa gần nhau với lại cả 2 đứa đều ít bạn bè nên từ ngày yêu nhau đi đâu cũng đều đi với nhau , mình có cảm giác như 2 đứa vừa là ngyêu nhưng cũng như là bạn thân của nhau đến bây giờ thì đã hiểu rõ ràng về nhau hết rồi ... cảm thấy ko bao giờ thiếu được , cho dù còn ít cảm giác với nhau (đi vs cô ý minh thấy bình thuwòng , ko dc vui như khi đi với người khác , ngay ca chuyen ... cung thay rat binh thuong,ko con cai cam giac rat ham muon nhu truoc nua)
    --1,5 năm trước minh đã có tình cảm với 1 ng khác , luc do minh thay yeu ngta lam , nên cứ nhắm mắt đưa chân thôi , lòng bảo dạ sẽ tìm 1 cơ hội tốt để nói với người kia ... nhưng cuối cùng mình ko nói được , đã mấy lần cô áy nói rằng nếu ko thể dut ra han dc ngyêu cũ thì chia tay nhưng mình đã níu kéo , và cô ý đã chấp nhận ko để ý đến chuyện kia nữa đã 1,5năm rồi ... Và rồi hôm kia cô ý bảo đã có ng yêu mới , một cách như cứa vào tim mình vậy
    --Bây giờ cảm thấy rất đau khổ , ko biết phải làm thế nào ... 1 ng gắn bó gần 5 năm trời (trong khoang time yeu nguoi kia co ý biết chuyện cô ý đã đau khổ lắm nhưng vẫn bỏ qua cho em) ... tuy có thể nói là ko còn cảm giác nhưng đến lúc chuẩn bị mất cô ý minh mới thấy cô ý quan trọng với cuộc đời như thế nào ... và thấy rất cần cô ý , luc do thay can hon nguoi kia nhieu
    --nhưng bây giờ ng kia nói có người yêu mới , sao mình lại bực tức , đâu khổ đến thế ... lần đầu mình có cam rgiác đau như co dao đâm vào tim vậy , thấy nhớ ngta vô cùng , đêm cũng như ngày đều thấy đau kho,met moi mà ko biết phải làm gì nữa ... thực sự mình yêu ai???
    Mình ko biết phải làm sao bây giờ ? mình đang cảm thấy mình ko thể thiếu người nào được ? phải làm sao bây giờ ??? Mình đã hỏi rằng nếu bây giờ chỉ có 1 mình thì có sẵn sàng về bên mình ko ? cô ý đã ko nói gì và bảo rằng đừng hỏi khó cô ấy như thế , cô ấy vs ngyêu mới rất nghiêm túc ... Mình phaỉ làm sao bây giờ ?
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    có ai đọc và hiểu ko? hiểu chết liền.
    Có lẽ do hoang man, tư tưởng rối loạn nên trình bày ko có rõ ràng như tâm trạng chăng ?
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này là bệnh tham đấy mà. Chả sao cả. Sẽ có ngày quay đầu lại, chả còn ai bên mình
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cái bênh này đúng là bênh tham
    1,5 năm
    chạp, chả muốn mất ai cả
    Chỉ khổ cái cô ở bên bạn 5 năm
    Kiểu gì mà chả xuất hiện thêm 1 cô 1,5 năm nữa
  5. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Đừng thế chứ. Sao bạn tham quá vậy . Bạn đã có 1 bài học là người ta đã yêu người khác rùi đấy .Nếu bạn cứ thế này thì chẳng còn ai bên cạnh nữa đâu.Tình yêu không phải là trò đùa đậu bạn ạ
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đại loại bạn ấy iu cùng lúc 2 người : một người 5n và cô còn lại là 1.5n. Khi đã tỏ tường cô thứ nhất thì bạn ấy chán , từ đó phát sinh tc với cô thứ 2. Nhưng bạn ấy không dứt khoát mà bắt cá 2 tay ạ.
    Bi h hình như cả 2 cô đều bỏ bạn ý, thế nên là bạn ý buồn và mún xin nhời khuyên. P/s : Bạn ý bùn viì mất cả hai cô ạ. ( cái nè là công bằng không thiên vị ai cả )
    @ chủ thớt : Tớ nói đúng không zậy. ?
    Một lời nhắn thui : Khi mất đi thứ quý giá nhất thì người ta mới nhận ra giá trị của nó. Nhưng tới lúc nè tớ vẫn không hỉu thực ra ấy nhận ra ai là người quan trọng nhất ? hay là cả hai ?
  7. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thực sự bạn yêu ai á? Sao câu hỏi đơn giản thế. Trả lời là : chả yêu ai cả.
  8. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu gì luôn, cứ cô ấy với người kia, không biết cô nào là nạn nhân, cô nào là thủ phạm nữa ...
  9. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đến khi nào mất cả 2 thì sẽ biết yêu ai ngay thôi.
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mất rùi đó thui. Hic vậy mà vẫn đâu có nhận ra.

Chia sẻ trang này