1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rất cần những ý kiến của các bạn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi quyen1234, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì gì đó ơi. Bạn là con gái hay con trai thế ?
    Mình thấy cấi ... ấy của bạn nó cứ chổng ngược lên. Mình chẳng biết đằng nào mà trả lời bạn cả.
    - Nếu bạn là con trai, anh ấy đòi thì bạn cứ chiều đi. Mất quái gì của bọ đâu mà phải lăn tăn với lại băn khoăn. Muỗi. Bạn cứ nằm yên để mặc anh ấy làm gì thì làm, rồi khắc có kinh nghiệm.
    - Còn nếu bạn là con gái thì đơn giản hơn nhiều. Bạn lừa lừa cho ông ấy vào đây đọc mấy bài viết của em Thuphuong20, rồi của em Gà Con, anh tranhoangtho.... Đảm bảo đọc xong là ông ấy co vòi lại, để bạn yên thân ngay. Tớ khẳng định như đinh đóng cột đấy.
    Tớ mà như bạn á, tớ cho ông mấy trăm rồi bảo ông ấy sang Gia Lâm city mà giải quyết. Nhớ đút thêm mấy cái áo mưa vào túi quần cho ông ấy, kẻo không lại quên.
    Chúc hạnh phúc
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    kekeke, đúng roài , trước khi bye thằng này thì tát cho nó lệch mặt cái đã, cái loại sở khanh này mà cũng tiếc bexinhxan nhỉ
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng hỏi, tức là bạn cũng thích, thế thì chiều. Làm thì biết. Nhưng nếu chàng ta bảo bạn không cho thì bỏ, tức là bạn cho xong, chàng ta sẽ bỏ, không sớm thì muộn. Chàng ta nói câu đấy là không tôn tọng bạn rồi. Tụi này yêu nhau 6 năm, đến lúc cưới mới thực hành, chàng của tớ lúc nào cũng giữ gìn cho tớ mặc dù 2 đứa học xa nhà, ở cũng biệt lập, nói chung thì hoàn cảnh tự nhiên nhiều lúc tác động lắm, nhưng nhờ có sự tôn trọng nhau đấy thôi.
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như bé đang thấy lăn tăn thì phải. Nó nói thế thì phải tỉnh táo và có lập trường đàng hoàng chứ, đây bé lại "lăn tăn" thì có ngày gay to đấy bé ạ.
    Chả hiểu chuyện này có thật không, chứ tớ thấy đàn ông con trai bây giờ có nhiều chiêu lắm, ai lại nói toẹt ra như thế, có vẻ trình còn non, mà các chú trình non thì đảm bảo với bé là cũng chả mấy thú vị đâu bé ạ, cố gắng đợi đến khi có chú nào thực sự cao tay, lúc đó dẫu có bị lừa thì cũng vẫn phê...
    Tỉnh táo, thế thôi.
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ga con va` các bạn khác có khuyên cô bé Quyên thì cũng vô ích thôi . Tuy Thuyền không phải là thầy bói, nhưng nếu Thuyền đoán không lầm, dù có khuyen, chẳng sớm thì muộn Quyên cũng sẽ XXX với chàng mà thôi .
    Nên đọc cho kỹ, cô bé Quyên viết, "... chỉ sợ anh ấy chê mình thui" !
    Con gái một khi yêu, càng can càng cấm thì lại càng làm ...
    Có một điều, cho xong rồi thì họ mới hiểu ra được một câu . Đó là, chỉ giữ được nguời con trai muốn ở lại mà thôi . Nếu người ta muốn đi thì có 1001 lý do để người ta ra đi trong tương lai !
    Chúc Quyên sáng suốt và gặp được nhiều may mă"n !
    (nói nhỏ: nhung lần đầu tiên, cả 2 bên không thích thú như truyện hay kể đâu . Sau vài tháng thì mới gọi là tuyệt vời nhất đó ... )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 15/11/2004
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hế hế việc gì mà phải sợ nhỉ?Như vậy thì có nghĩa là cu kia không tôn trọng em rồi,lấy ******** làm thước đo của TY ko bao giờ đúng cả đâu,tuy rằng con trai nhiều hơn con gái nhưng mà vậy không có nghĩa là em sẽ không có người yêu khi bỏ hắn đâu.Nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động kẻo hối không kịp đâu.Chúc cô em có một sự lựa chọn đúng
  7. akk

    akk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ban se la nguoi cuc ky ngu xuan neu khogn chia tay voi thang nhu vay.cham het !
  8. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi. Con bạn mình 24, 25 tuổi đầu rồi mà dứt khoát, ko bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu sơ sơ kiến thức về giới tính. (Chưa nói đến chuyện tìm hiểu knghiệm...). Chấp nhận rằng nó sẽ giữ gìn đc.
    Sau này liệu nó có lâm vào tình trạng lo lắng như vầy không nhỉ?
    Thử đi rồi học hỏi dần là biết. Trên mạng, rồi sách báo... ối. Tại sao không tìm hiểu dần đi là vừa nhỉ?
    Bạn mới là người biết rõ nhất, thằng bạn của bạn đểu hay không đểu. Nhỉ! Chúc tỉnh táo nhé !!! Đừng để sau này ân hận !!!
  9. dmfc

    dmfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    1
    Thế là sắp có 1 em bé vào đời và một thằng Sở Khanh nữa sinh ra. Chia buồn với em Quyên đã gặp phải thằng họ Sở. Thế này là trên báo ANTG số ra tháng tới lại đăng bài cô gái nhảy lầu tự tử vì người tình phụ bạc. Mời các bạn đón xem
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lại phải chắt góp tiền để mua báo mới rồi,khi nào có bác Pem nhắn tý nhé.....Gì chứ Xì căng đan tình là bán chạy nhất làng

Chia sẻ trang này