1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất cần sự chia sẻ các bạn .Tôi đang hụt hẫng hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hama_bien, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đúng là chưa rơi vào hoàn cảnh này, đâm ra mình chẳng hiểu nổi. Tại sao đã chia tay (và mới được 3 tháng chứ chưa lâu dài gì) mà ng phụ nữ đã quên ngay lí do phải dẫn đến sự tan vỡ và vẫn sẵn sàng có quan hệ với chồng nhỉ??? Hoặc là mình không giống với ng phụ nữ này!!!!
  2. ttsthuy

    ttsthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chị vợ anh còn có vấn đề gì khó nói nên mới phản ứng như vậy. Anh nên tìm hiểu kỹ xem sao? Liệu có phải do anh qua vô tâm hoặc do chị ấy quá nhạy cảm ko? Anh cung cấp ít thông tin quá nên tôi cũng ko nắm rõ được cung bậc tình cảm gia đình anh tn cả!
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Thanks Tất cả các góp ý các bạn !Đúng là mình đang rất rối và không biet phải như thế nào ,mình rất yêu cô ấy nhưng những lần gặp nhau tụi mình không nói chuyện gì được nhìu cố ấy luôn nóng nảy và cãi vã.
    Cô ấy là con một nên cũng được cưng chiều từ nhỏ ,thực sự cô ấy ngưòi tốt và luôn được mọi người yêu mến ,nhưng cô ấy rất nóng nảy và ngang bướng và hơi độc tài,muốn mọi thú phải theo ý cô ấy ,từ chuyện lặt vặt nhất trong gia đình như sắp xếp đồ đạc vật dụng hay là ăn uống ...kể cả chuyện tôi thích chấm nước mắm hay nước chấm gì đó cô ấy cũng muốn tôi theo ý cô ấy..Khi còn quen nhau tôi cũng chìu chuông và cưng vợ lắm nhưng lấy nhau về ..chuyện kiếm tiền lo cho con đôi khi làm tôi mệt mỏi nên không như ngày xưa được nữa.
    Cô ấy là người nhạy cảm và tinh tế ,còn tôi thì có lẽ không như cô ấy được,tôi làm bên thiết kế (kts)vợ tôi làm bên một cty quảng cáo nổi tiếng ,nói chung về kinh tế thì không giàu nhưng không khó khăn lắm,nhưng cũng đôi lúc chúng tôi cãi nhau về cách chi tiêu không hợp lý của vợ tôi.Cô ấy thích đi ăn nhà hàng hơn những bữa cơm gia đình ,thích giao du bạn bè cfe ...cũng có thể là do cv nên thành thói quen của cô ấy .Tôi thì ngược lại
    Trước đây ,khi cô ất có bầu ,tôi rất mê thể thao và thú thực có những lúc ghiền quá tôi dối vợ để được ra sân chơi Tennis,sau thời gian đó chúng tôi cãi nhau rất nhìu ,và tôi cũng hiểu ra nên sau khi con 1 tuổi tôi ở nhà nhìu hơn bỏ niềm đam mê của mình qua bên và chăm sóc vợ con hơn ..
    Nhưng có lẽ chỉ như vậy thì chưa đủ ,sau khi cô ấy đi làm ,cô ấy bạn bè nhìu hơn và thường về rất trễ ,hơn nửa năm trời cô ấy luôn đi trễ và bữa cơm nhà dường như không có ,tôi dẫn con lủi thủi ăn cơm bụi ,có khi ăn hủ tíu ...Tôi rất buồn và nói chuyện nhưng cô ấy luôn bảo cty em nhìu việc lắm ...
    Rồi những chán nản mệt mỏi của tôi dâng cao,khi những việc nhà cô ấy đùn cho tôi làm hết từ chuyện đưa đón con ,tắm rửa ăn uống và ru ngủ ,kể cả con bịnh đi Bsĩ cô ấy cũng không về cùng tôi đưa con đi ,trong khi tôi làm việc ở tỉnh cách tp 35km còn cô ấy làm gần nhà ,tôi phải xin nghỉ buổi chiều để kịp đưa con đi khám .
    Tôi không mệt mỏi giá như cô ấy đừng cằn nhằn ,nhiếc móc tôi khi tôi làm việc nhà ,kể cả chuyện chuẩn bị đồ cho con đi học ,cô ấy k chuản bị nhưng khi tôi chuẩn bị thì cô ấy ko hài lòng và luôn lớn tiếng ,giận dỗi ...Tôi mệt mỏi lắm giá như được một lời khen khích lệ nhưng thay vào đó toàn chê bai và chì triết .
    Và rồi một ngày nọ tôi quen với 1 cô bé dịu dàng và xinh xắn ,tôi thấy cũng vui và thấy thoải mái và tự tin hơn vì cảm giác mình vẫn được người khác coi trọng chứ không bị vợ xem thường ,quan hệ chúng tôi chưa có gì vượt qua giơi hạn cả ,tôi chỉ mến cô bé ấy ...Và vợ tôi phát hiện tin nhắn cô ấy gửi cho tôi là nhớ tôi ...chúng tôi quen được 2 tuần .Sau đó vợ tôi ghen và làm rùm beng lên .Và đưa đơn ra tòa ,sau 2 lần tòa hòa giải khong thành tôi đã ký đơn .
    Chuyện tôi quen cô bé ấy chỉ là giọt nước tràn ly thôi vì giữa chúng tôi còn nhìu điều chưa giải quyết được .Tôi đang rất khủng hoảng và nhớ cô ấy và con ,nhưng xem ra cô ấy rất cương quyết .Theo các bạn tôi phảo sao đây ,thanks
  5. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Zời ạh, sao lại có bà vợ thế này cơ chứ. Được yêu chiều quá hóa điên hay sao. Anh cứ bỏ mặc bả 1 thời gian đi. Nhóc nhà anh trông yêu quá.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hóa ra cô ý vẫn đang ghen với cô bé kia và quyết liệt thế thôi. Bác cứ bỏ bẵng 1 thời gian chỉ về thăm con và đưa tiền nuôi con rồi té, tuyệt đối ko tình cảm, quan hệ gì hết, xem tình hình có cải thiện ko. Nhiều khi cô ấy vẫn được đáp ứng nhu cầu, thấy anh chồng vẫn quanh quẩn cho nên cành cao. Chứ đây là kiểu 2 ng vẫn yêu nhau nhưng tự ái, sĩ diện nên cứ gay gắt thế ý mà!
  7. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã tìm hiểu chưa ? có lẽ vợ bạn đã có người khác
    Những gì ở trên tôi cho rằng bạn đủ điều kiện để kết thúc mối tình đó, đừng nhùng nhằng và ngủ lại đêm nữa
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn muốn anh chị quay về với nhau. Có thể ngày xưa chị ấy mải chơi nhưng h đã ý thức được nhiểu rồi sau khi gia đình tan vỡ. Nhưng mà đúng là chuyện anh và cô bé kia thì... chị ấy khó tha thứ cũng là đúng rồi.
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    nhưng cũng lạ vì phụ nữ mà yêu chồng thì khi xa nhau sẽ phải nhận ra tình cảm của mình và đồng ý níu kéo cơ? Cũng có thể tình cảm chị ấy dành cho anh đã giảm rất nhiều. Anh có tìm hiểu không? liệu vợ anh đã có ai khác chưa?
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cứ có người thứ 3 dù quan hệ có như thế nào đi nữa cũng mệt lắm ,vợ hư hay ngoan là do người đàn ông .

Chia sẻ trang này