1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất cần sự chia sẻ các bạn .Tôi đang hụt hẫng hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hama_bien, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Xét thấy, vợ của bạn chưa đạt được là người mẹ tốt, thậm chí người vợ cũng chưa chu toàn. Nguyên do là được nuông chiều, sinh ra ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi nghĩa vụ người mẹ. Nói thật nhé, tớ cũng không an tâm lắm khi để con cho người mẹ đó chăm sóc đâu.
    Nếu bạn cảm thấy an tâm thì hãy làm thế này: hàng tháng đến chu cấp tiền và chỉ ở chơi với con một lúc rồi về, đừng tỏ ra còn luyến tiếc làm gì. Tuyệt đối ko ngủ lại, ko quan hệ. Nhưng cũng đừng lạnh lùng. Thế mới khó.
    Hãy để cô ấy hiểu thế nào là chăm sóc con cái. Có chăm sóc con thì người mẹ mới gắn bó với con mình. Cứ để cô ấy đi chơi như là son rỗi ấy thì càng dở. Qua một thời gian xem cô ấy cảm thấy thế nào.
    Chứ một người vợ, người mẹ mà đi làm còn đi chơi với bạn bè, về muôn, rồi con ốm cũng ko chăm sóc, không nấu bữa cơm gia đình thì nói thật nhé bỏ cho nhẹ nợ.
    Chúc hai bạn tìm lại được "cảm giác" hạnh phúc gia đình.
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh được chiều quá nên sinh ra như vậy rùi, lỗi này cũng 1 phần là do anh nữa đấy
  3. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tính người khó đổi - sao đổ lỗi cho chồng được. Kèn kựa nhau nhiều cùng lắm là giảm chứ những lúc mệt mỏi, nóng giận thì bản chất lại lòi ra
    Đặt địa vị me mà có vợ thế này thì cho nghỉ hưu lâu rồi
  4. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko nên vội vàng kết tội cô ấy các bạn ạ, vì chúng ta mới chỉ nghe 1 chiều thôi mà. Xin lỗi anh hama_bien, nhưng thực tình những lời anh kể đều là suy nghĩ chủ quan mà.
    Em chỉ có 1 ý kiến là nếu đúng cô ấy được cưng chiều, và có tính cách mạnh mẽ, tự tin, thì việc chồng mình có tình cảm với 1 cô gái khác là 1 điều ko thể chấp nhận đc, nó chạm vào tự ái của cô ấy quá sâu, cho nên dù cô ấy có còn thương anh mấy, sự tự trọng cũng ko cho phép cô ấy thể hiện ra điều ấy.
    Việc cô ấy đuổi anh khi mẹ cô ấy lên có thể do cô ấy đã tâm sự với bà về việc lý do 2 ng chia tay, giờ mà thể hiện rằng 2 ng gần gũi thì cô ấy sẽ ngượng với mẹ thôi.
    Nếu anh thực tình muốn quay về với cô ấy, em nghĩ anh đừng chấm dứt sự quan tâm, thăm hỏi. Nếu cô ấy nghĩ rằng anh lạnh nhạt dần vì anh đang hạnh phúc với mối quan hệ kia thì sao? Lần nào đó anh hãy thẳng thắn nói chuyện với cô ấy, kể cả những khuyết điểm của cô ấy đã khiến cho anh có những phút xao lòng như thế nào. Em nghĩ người phụ nữ nào cũng rất coi trọng gia đình của mình, hy vọng cô ấy sẽ hiểu.
    Cuối cùng, đây cũng chỉ là Ý KIẾN CHỦ QUAN của em, hy vọng giúp anh đc phần nào. Chúc anh hạnh phúc, cho dù với chị ấy hay với bất kỳ ai khác.
  5. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi rất buồn ,vì một lần tình cờ tôi đọc được tin nhắn cô ấy gửi đi ,còn các tin trong hộp thư cố ấy đã xoá tất cả là cô ấy đã rất nhiều lần đi chơi khuya ,12g đêm bắt đầu đi chơi ,lúc thì đi nhảy đầm,lúc thì đi nhậu .Tôi đã đọc hết và hỏi cô ấy ,tất nhiên cô ấy chối nhưng khi đợi tôi vô ý xuống mua đồ ăn sáng cô ấy xoá sạch và tôi hỏi thì chối bay biến .
    Tôi không muốn tình hình căng thẳng nên chả muốn nói nữa vì dù sao cũng đã ly hôn nên cũng chả có quyền gì nhưng tôi biết cô ấy có đi nhưng rất già miệng thề sống chết ,đòi đập đầu ..làm tôi hoảng lên ,và sau đó nói không phải tin nhắn nói đi là đi ...nói gì cũng được vậy đó .lúc đó tôi không biết con tôi như thế nào ?có thể bà ngoại trông .Thực ra cô ấy trông con cũng kỹ lắm nhưng khi có chồng thì nhõng nhẽo muốn chồng làm hết ,nhưng lại rất khó tính và cầu toàn ,tôi làm mà không đúng ý là bị cằn nhằn hoài thôi .
    Mà mẹ vợ tôi cũng binh con lắm bà lên nhà coi cháu cho vợ tôi đi chơi sẵn sàng hùa vào để chửi con rể ,nhiếc móc tôi khi tôi vừa tháo nhẫn cưới ra ,vì khi giận nhau vợ tôi tháo nhẫn ra trước tết và 4 tháng sau tôi thấy cô ấy không đeo lại tôi bự quá tháo ra luôn ,nhưng bà ấy thấy con gái mình tháo nhẫn thì chả đã động gì mấy tháng trời nhưng tôi vừa tháo ra 3 ngày đã bị nói tùm lum ,tôi lúc nào cũng thấy căng thẳng và mệt mỏi .
    Chúng tôi luôn cãi nhau vì những chuyện gì đâu không hà,như trong 3 tháng đầu sinh con vì tôi thấy vợ sinh nên tôi thưong nên tối là tôi cho con bú thức cả đêm với nó .con tôi nó không bú sữa mẹ chỉ bú trong tháng đầu nhưng cũng uống kết hợp sữa bột ,một đêm tôi ngủ chỉ 2 tiếng .sáng thì 6h30 phải dây đi làm xa 35km đi đường rất mệt và căng thẳng ,lên cty chỉ muốn ngủ gục .
    Về nhà tôi phải tranh thủ ăn uống xong khoảng 1og là ngủ ,vì ban ngày cô ấy ngủ bù ,còn vợ tôi thì thức khuya hơn coi tv 2,3g sáng mới chịu ngủ,lúc đó cô ấy lại dựng tôi dậy và đòi nói chuyện tâm sự những khúc mắc trong nhà ,tôi thì mệt rất mệt nên không thể dậy nổi và cô ấy giận dỗi ...vậy là căng thẳng cãi nhau ,cô ấy nói tôi không bên cạnh cô ấy ,tôi hỏi :sao em không nói lúc anh tỉnh táo nhất .cô ấy nói là phải có hứng thú mới nói được.
    Chúng tôi luôn cãi nhau những chuyện như vậy ,như chuyện tôi coi con 3 tháng ,cô ấy chưa thức 1 đêm nào ,nhưng khi nói chuyện cô ấy khẳng định anh chỉ coi có 1 tháng thôi ,hay chuyện tôi làm tất cả như thay tả ...nhưng khi bạn bè cô ấy tới chơi họ đùa A.H biết làm không đó ,thì vợ tôi nói luôn ổng mà biết làm gì .
    Hay đi chơi với đồng nghiệp tôi cô ấy chê bài chồng không thưong tiếc ,bạn bè chồng hỏi ở nhà ảnh có làm gì không chị thì cô ấy phán luôn ổng ở nhà chơi không chứ làm gì làm tôi mất mặt lắm ,về nhà tôi hỏi sao em lại nói vậy ,vậy là cô ấy đùng đùng lên ...và cãi nhau ,mấy người bạn tôi luôn hỏi sao vợ anh kỳ quá ha ,chê chồng dữ vậy .
    Tôi biết là cô ấy chê tôi để tôi cố gắng hơn ,nhưng tôi đã rát cố gắng từ khi lấy vợ ,tôi là con út nên cũng chả làm gì cả ,ở nhà các chị làm hết ,nhưng lấy vợ về tôi làm tất cả những việc vợ giao,thực ra cô ấy không bao giờ khen tôi vì sợ tôi tự mãn nhưng cũng mệt mỏi vì tính cầu toàn của vợ ,mình làm được rất nhiều việc nhưng chưa bao giờ đưọc khích lệ .mà chỉ chê bai và căn nhằn .
    Khi chuyện gì xảy ra thì cô ấy đều đổ lỗi hết cho tôi ,như tôi nấu cơm cho cô ấy ,cô ấy ăn sau thì cô ấy không dọn cho vào tủ lạnh để ngoài ,hôm sau thiu ,vậy là quay qua trách móc tôi ,sao hôm qua anh không cất đồ vào tủ lạnh ,tại anh mà thiu hết canh ..vậy đó ,nhưng nếu tôi là người ăn sau thì thôi rồi ...hay cô ấy ru con ngủ thì trước khi ngủ phải mặc tả cho con nhưng cô ấy ngủ quên mấy lần như vậy tôi ngủ ngoài khoảng 2g chạy vào ngó thấy thằng nhỏ uớt mem đái dầm nó lanh và viêm phổi .Nhưng nếu tôi mà ru con mà k mặc tả thì bị chửi té tát .
    Tôi mệt mỏi lắm khi không khhí gia đình lúc nào cũng căng thẳng ,lúc nào cũng nơm nớp .Cô ấy luôn cho mình đúng ,và còn nói nếu em sai thì anh cũng phải năn nỉ em chứ khong được bỏ mặc em ...
    Tôi mệt nmỏi thật sự ,tôi rất yêu cô ấy và thuơng con ,nhưng nghĩ lại thời gian đó nếu quay về lúc nào cũng căng thẳng vậy ,tôi cũng sợ lắm.Cô ấy là người nhạy cảm nhưng khi có vấn đề gì tôi muốn cô ấy chia sẽ và hỏi thì cô ấy không nói và im lặng ,chỉ nói anh tự hiểu đi ...Lúc này tôi định đi xa làm việc vì không thể nhìn cô ấy đi chơi hay hẹn hò người khác .Tôi định đi nước ngoài làm việc ,nhưng đi thì cũng không đành mẹ thì bịnh ,con thì còn nhỏ quá ,ở đây lâu lên thăm nó cũng đỡ lắm ,mà ở thì chịu không nổi ..hix tôi phải sao đây ?tôi rối trí quá ,mong các bạn cho tôi lời khuyên .thanks
  6. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn !Đúng là tôi cũng có lỗi của tôi trong chuyện này ,như chuyện tôi dối vợ ,trốn vợ đi chơi Tnis ,làm cô ấy không tin tưởng tôi ,nhưng tôi nghĩ mình không làm gì sai cả chỉ đam mê thể thao ,nhưng cô ấy lại khộng cho vậy ...Thực ra tôi cũng rất muốn gia đình đoàn tụ chứ sống như thế này tôi chán nản quá ,không còn tự tin vào cuộc sống nữa ...thanks bạn đã cho tôi lời khuyên .Thực ra tôi rất ngại nói chuệyn gia đình mình lên diễn đàn
    nhưng một mình tôi lúc này thấy rối quá không biết mình làm gì cho đúng
  7. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Khuyên mãi kụ rồi còn gì nữa.
    1. Vợ cũ của kụ có vấn đề, hay chơi khuya, hành tung đáng ngờ ==> khó kiểm soát, rất dễ nuôi con người
    2. Lười, thiếu trách nhiệm
    3. Coi thường chồng
    4...
    n yếu tố đó, chưa đủ để kụ quyết định sao. Có mỗi chuyện ngủ lại tối mà phải động đậy cỡ vậy sao. Kụ lấy em khác đi cho nó được hạnh phúc trọn vẹn, em nào vớ phải kụ như thế là bắt được vàng đấy
    Thôi chuyện của kụ góp ý nhiều rồi, tự kụ phải quyết định, nếu là Me thì một đạp trả về cho địa phương ngay (nói thế chứ dám đạp ai bao giờ)
    Có 1 chi tiết, mẹ vợ, vợ nhiếc móc, chửi mắng kụ ==> họ đang thiếu tôn trọng kụ, đồng nghĩa với việc có thể kụ không hợp họ hoặc ngay từ đầu thế của kụ đã thấp hơn họ nhiều. ==> càng may để được lấy vợ mới
  8. lifegift_4u

    lifegift_4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của chị chuẩn quá, vote sao. A thực hiện theo xem sao anh ơi!
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh kể mà em còn thấy mệt mỏi và chán vợ anh đến tận cổ. Đời còn nhều phụ nữ tốt lắm, mang đến nụ cười và hạnh phúc cho anh. Khuyên anh bỏ cô vợ ấy đi. Phụ nữ kiểu gì mà 12h đêm đi chơi đi nhảy, thế hôm sau cô ta ko phải đi làm àh? ko mệt sao?
    Đàn ông mà còn nặng tình như anh ko nhiểu đâu, họ nhanh quên lắm. Mà kiểu phụ nữ như vợ anh thì đúng là có 1 không hai rồi. Anh ra ngoài Bắc mà làm ăn, cưới vợ, các cô vợ ngoài Bắc tuyệt vời lắm chứ ko như phụ nữ trong nam đâu. Tiền nhiều , ra nước ngoài mà làm gì anh. Gia đình là quan trọng nhất, anh ra Bắc mà cưới vợ, ngoài này sống nền nếp, quy củ thích hợp với kiểu gia đình êm ấm mà anh mong đợi đấy.
  10. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    sao a không xét đến lỗi của anh ? Có cảm tình với ng con gái khác ?? Hình như a xem nhẹ vấn đề đó quá, phụ nữ họ nhạy cảm lắm và điều làm họ khó chịu và ghét nhất là chồng mình chia sẻ tình cảm với ng con gái # . Có thể co ấy đang ghen đó a àh, cộng với tính cách "tiểu thư" của cô ấy nên cô ấy làm cho a tức tối và điên tiết lên.
    a nên tìm cách nào để hàn gắn lại tình cảm(nếu a muốn gia đình đoàn tụ) chứ không phải kể hết thói hư tật xấu của nhau mà thêm phần ganh ghét nhau.
    Anh hãy dành hẳn 1 ngày mà tâm sự hết với vợ a như a từng tâm sự trên ttvol, còn cô ấy không chịu cùng anh sửa đổi thì cô ấy đã dứt khoát chia tay với a rùi . (Mà 2 ng vẫn gần gũi kể cũng lạ nhỉ)
    Được sumasi sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 03/07/2008

Chia sẻ trang này