1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất cần sự chia sẻ các bạn .Tôi đang hụt hẫng hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hama_bien, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Anh có người vợ có nhiều điểm chưa tốt nhưng ko phải là ko cải thiện được. Ở đây ai cũng bảo đơn giản là bỏ đi, kiếm vợ mới, ừ thế thì dễ cho cả 2 nhỉ, nhưng họ có phải là anh đâu, họ đâu có bị cha mẹ li dị, bị bỏ rơi như thế. Bây giờ con anh còn nhỏ, thử hỏi khi nó đi học, bắt đầu nhận thức, khám phá thế giới, nó có buồn có tủi không khi chỉ có mẹ mà ko có cha. Nó hỏi tại sao nó đi học mà không có cha mẹ đưa đón, bạn bè nó được ba dẫn đi chơi sao nó ko có. Anh cứ nghĩ đến thiệt thòi mà con anh phải chịu, những mặc cảm, cô đơn, rồi biết bao lời trêu chọc dèm pha ác ý. Rồi anh sẽ có vợ, cô ấy có chồng, có những đứa con khác. Vậy ai là người thiệt thòi nhất. Có phải con anh không ?
    ANh hãy suy nghĩ kĩ và quyết định, con anh là con trai , nó cần một người cha để dạy bảo và trưởng thành
  2. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mới cưới được hơn 2 năm và con thì còn bé tẹo, thế mà 2 vợ chồng bác này đã kịp ...li hôn rồi...
    Mình nghĩ bạn chủ topic này vẫn còn cơ hội để quay lại - vì cô vợ vẫn đồng ý cho bạn gần gũi ( thật là kỳ lạ) nghĩa là tình hình vẫn có thể cứu vãn .. Chỉ cần kiên trì 1 chút, chịu khó quan tâm chăm sóc vợ 1 chút, kiểu " mưa dầm thấm lâu " ý, mình nghĩ là sẽ được thôi..Nếu cô ấy biết bạn vẫn hết mực yêu thương vợ con, và quan trọng hơn là cô ấy nghĩ cho tương lai của cháu bé, cô ấy sẽ quay lại với bạn..
    Tuy nhiên, nếu tôi là bạn chủ topic, tôi sẽ không cố tìm cách hàn gắn, một khi cả vợ tôi và mẹ vợ tôi đều coi thường tôi đến thế...Tôi không chấp nhận.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    đàn ông như này hơi ủy mị.
  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng !Là lỗi của tôi khi tôi để chuyện tình cảm của mình không rõ ràng ,tôi không biện hộ sai lầm của mình .Thực ra tôi cũng không muốn nói những chuyện không hay như vậy ,nhưng khi tôi viết ngắn gọn quá thì bị nói thiếu ,khó hiểu ...Xin lỗi một phần tôi quá bức xúc ,lẽ ra nhưng chuyện như vậy tôi không nên nói ra trong lúc này .
  5. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hic !Thanks bạn !Nhưng thực sự tôi còn yêu cô ấy ,chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm ,rất nhiều kỷ niệm và sự lãng mạn ,nhìn vào đôi chúng tôi bạn bè đều khen ..thú thực chúng tôi rất đẹp đôi ,tôi cũng hãnh diện vì vợ mình đẹp và quyến rũ ..
    Đúng là chuyện lập gia đình với môt người khác mà thấy sống thoài mái và vui vẻ hơn ,đó là điều mong muốn của tôi ,nhưng lúc này quan trọng hơn là nhóc tôi nó sẽ ra sao khi lớn lên ,mỗi lần lên nhà trẻ thăm con nhìn nó tôi không cầm được nuớc mắt khi ba mẹ nó như vậy .Thực sự tôi muốn hàn gắn chứ không phải bỏ vợ bỏ con ,lúc này cô ấy rất bận rộn với nhóc ,tôi cũng muốn chăm sóc con ,vì mỗi lần nó bịnh nhìn cô ấy hóc hác lắm vì tối nhóc ho cả đêm không ngủ ,tôi nhìn thấy thương lắm ,tôi muốn chia sẻ với cô ấy nhưng ..khó quá cô ấy giận tôi không thèm nói chuyện .Cô ấy hận tôi
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu sao còn như thế này mà bác lại ký vào đơn li dị nhỉ? Đã thế lại còn hòa giải mấy lần ko thành nữa! Nếu muốn cố gắng thì hãy cố lúc ng ta đưa đơn đòi ly dị, giờ bút sa gà chết rồi còn đâu.
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Con trai của bác nhìn dễ thương quá nhỉ
    Thứ 1: Bác nói chuyện trực tiếp với vợ về tình yêu với vợ,những kỷ niệm thời yêu nhau, về trách nhiệm với con và ý định muốn quay trở lại nhưng khi trở lại phải có một điều kiện, đưa ra những quy định là phải thay đổi cách sống, không được nhiếc mắng chồng. Người phụ nữ vẫn thích những người đàn ông mạnh mẽ và bản lĩnh.
    Thứ 2: Bác cứ phớt lờ không quan tâm để ý gì đến vợ nữa, cuối tuần đón con về chơi. Bây giờ là thời điểm bác thực hiện những sở thích của mình như chơi tennis không nên u sầu mặc cảm. Cứ để mặc 1 tháng, 2 tháng, nửa năm, 1 năm. BÁc cứ yên tâm phụ nữ là người thiệt thòi trong vấn đề này, hiểu biết và nhận ra tình cảm của chồng nhất nên thể nào cũng sẽ quay trở về bên bác.
    Mặt khác bác nên để ý xem vợ bác có người khác không? nếu phụ nữ nhất mặc đòi ly hôn thì tỷ lệ này chiếm rất cao.
    Và cũng sau chuyện này rút kinh nghiệm: đi đâu bác cứ nói thẳng bởi chơi tennis là một môn thể thao lành mạnh không quá sa đà thì một người vợ hiểu biết nào lại không đồng ý cho chồng đi, bức xúc trong mọi chuyện nên thẳng thắn nói chuyện với nhau ngay không nên giữ những bức bối trong lòng rồi nẩy sinh tình cảm với một người khác (chuyện này bác cũng không hoàn toàn có lỗi, mọi chuyện đều có nguyên nhân và lý do).
    Sau 1 khoảng thời gian dài mà tình hình không biến chuyển, vợ bác không thay đổi thì bác nên suy nghĩ lại quyết định của mình bởi mọi sự cố gắng phải đến từ 2 phía. Đời người chỉ sống có 1 lần.
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 03/07/2008
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  10. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    để thêm thời gian đi bác ạ, có khi là sự tìm hiểu mới và suy nghĩ nên cũng cần thời gian đủ dài

Chia sẻ trang này