1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất cần sự chia sẻ các bạn .Tôi đang hụt hẫng hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hama_bien, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    vợ bác giận bác thì đúng rồi, bác bồ bịch với 1 cái con khác thì vợ bác sẽ giận bác, cả đời ko quên ấy chứ, nhưng tha thứ thì vẫn tha thứ được. mà không hiểu có phaỉ lúc bác kí đơn xong là bác chạy đến với con kia không? mà vợ bác lại giận bác đến mức tồi tệ vậy? Em là em nghi ngờ cái chi tiết này lắm. Bác chấp nhận kí đơn, vậy là khi đó bác cũng ko cần vợ nữa, vì bác có con bé kia rồi đúng không? Nếu đấy đúng là sự thật thì em là vợ bác em cũng ko thể chấp nhận quay lại.
    Còn nếu ko có chi tiết là bác kí đơn để đến với con kia thì bác mới còn cơ hội, còn không thì bác ko bao h còn cơ hội nữa. Vợ bác quan hệ với bác chỉ vì nhu cầu sinh lí tức thời và còn chút tình cảm. Nhưng nghĩ đến chuyện bác phũ phàng thé kia thì vợ bác lại chán hẳn.
    Em đoán thế ko biết có đúng ko ( h mới nghĩ ra cái này)?
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh giận anh chuyện cô bé kia là điều bình thường, ai mà chả điên tiết khi thấy có đứa nhắn tin nhớ thương với chồng mình, cho dù anh không có chuyện j nhưng thể nào chị ý cũng nghi ngờ.
    Nhưng xét về những chuyện chị ấy ỉ lại việc cho anh, ham chơi... chẳng thể nào chấp nhận được. Ai chả thik chơi. Muốn chơi bời, giao du bạn bè thì cũng không có j đáng trách nhưng có giới hạn thôi chứ. Em nghĩ nếu anh không làm chị ý sửa đổi được thì tốt nhất là đường ai người nấy đi. Mong anh suy nghĩ kỹ càng
  4. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang ở thời gian khủng hoảng của hôn nhân đây mà. Đọc tâm sự của bạn tôi thấy hai vợ chồng bạn đều có "Cái Tôi" quá lớn, anh thì mải mê công việc, thú vui riêng mình, chị thì cũng thấy "mình không thể kém cạnh". Thế nên một trong hai người có lời "đề nghị chia tay" đối phương gật đầu...tuy trong lòng cũng chẳng có ai khác và vẫn tơ vương, hờn giận lẫn nhau. Cần có thời gian xa nhau lâu một chút để hai bên bình tĩnh, suy nghĩ lại. Tôi thì thấy thương nhất bé con bụ bẫm trong atvantar của bạn, bé bỏng quá vậy mà...Đừng tưởng trẻ con không biết nhé, nó có linh cảm ghê lắm đó...
    Theo tôi liều thuốc của bạn hiện tại là thời gian, từ từ khoai sẽ nhừ, thời gian qua đi, hờn giận trong lòng sẽ giảm bớt, hai người còn có đứa con bé bỏng đang cần sự quan tâm chăm sóc cơ mà. Bố đến thăm con ai giám chối từ...
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khổ thân bé con bụ bẫm, nếu anh cố gắng anh vẫn hàn gắn được tình cảm vợ chồng. Vẫn ủng hộ anh hàn gắn gia đình, nhưng anh phải thật nỗ lực trong thời gian này thì mới có hiệu quả, đừng phân tâm, hay do dự.
    Anh vào link này đọc thử nhé, giống anh chị, nhưng cũng không hẳn đó là đúng, cái quan trọng vẫn là ở anh :
    Lạc lối với chồng cũ
    http://ngoisao.net/News/Chang-nang/2008/07/3B9C578C/
  6. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Theo tôi thì các bạn nên thực tế một chút, người vợ như vậy không thay đổi được đâu. Đã từ trước người vợ đó đã như vậy rồi chứ có phải đến khi bạn có "gì đó" mới sinh ra chuyện như vậy đâu. Và vì sao bạn lại có "gì đó" ? do người vợ của bạn đúng không? Sau một thời gian dài ko được chăm sóc tình cảm, lại không được cùng giúp đỡ, chung vai trong cuộc sống gia đình thì chuyện "say nắng" ko xảy ra mới là lạ.
    Thà một lần đau còn hơn cứ ôm cái nhức nhối như thế.
    Đừng nên níu kéo làm gì, hãy tìm người khác đi bạn ạ. Và một điều quan trọng là bạn phải đón con về chăm sóc, chứ người mẹ như vậy thì lại vứt con lăn lóc ở nhà mà đi chơi thôi. Thật đau xót khi nghĩ đến cảnh đó.
  7. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    vợ a đi chơi sau khi ly hôn hay trước khi ly hôn ? nếu đã ly hôn rồi thì cô ấy sad có quyền đi chứ, đàn ông giải sầu bằng nhậu nhẹt thì đàn bà cũng phải được giải sầu chứ, không lẽ a bắt chị ấy ở nhà nằm khóc àh ? Vợ a có cá tính mạnh , nên a lẻn vợ đi chơi thì vợ a cũng làm dằn mặt a cho a biết cảm giác đó thế nào.
    Mình thấy chuyện của a và vợ a chỉ là thiếu sự chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu nhau thui, hãy suy nghĩ cho con a, nhìn bé rất lovely.
    Chúc hạnh phúc sớm đến với gia đình a
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  9. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Thanks all đã cho tôi lời khuyên ! Tôi biết lúc này tôi đang rối lắm ,đang cần một lời khuyên thẳng thắn ,đọc bài các bạn thấy có quan điểm rất đúng và hay ,có lẽ tôi đợi thêm thời gian nữa xem sao .Vẫn hy vọng vợ tôi đổi ý sau những thăng trầm này ,thực sự đây là thời điểm khó khăn nhất của tôi
  10. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic.
    Qua những gì bác viết tôi thành thực khuyên bác thế này.
    Vợ bác là người cực kỳ ích kỷ. Cái này do bản chất và do cưng chiều mà ra. Tôi dám chắc 100% là vợ bác đã có bồ trước khi li hôn với bác và việc cô ấy phát hiện tin nhắn của bác chỉ là cái cớ để cô ấy quyết định ly hôn mà thôi.
    Bác tiếc nuối và níu kéo là vì bác bị tâm lý đá đít. Đó cũng là tâm lý bình thường mà thôi. Tuy nhiên bác phải sáng suốt mà nhận thấy rằng bác và vợ bác là không thể sống cùng một mái nhà được do cách sống và suy nghĩ quá khác biệt nhau. Do đó bác không nên níu kéo.
    Vì sao vợ bác vẫn quan hệ với bác sau khi ly hôn? Điều này xuất phát từ bản tính ích kỷ của cô ấy chứ không phải còn yêu thương gì bác. Tôi nói thât bác đừng buồn.
    Bác sướng mà không biết hưởng đời tự do. Ở với người vợ như bác thì mãi mãi là địa ngục mà thôi.
    Chúc bác sáng suốt nhìn nhận vấn đề.
    Được nothinglastforever sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 03/07/2008

Chia sẻ trang này