1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất cần sự chia sẻ các bạn .Tôi đang hụt hẫng hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hama_bien, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chiến sỹ nothinglastforever hù doạ chú hàmã ghê thế. Kể ra thì cả hai anh ả đều không trung thực lắm trong tình yêu, kể cả khi đã là vợ chồng; nhưng kết luận như trên là quá vội vàng. Chú hàmã thử cho cô_vợ_cũ coi topic này đi.
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Có cần phải như thế này không?
    Sai lầm quá.
    Thật....không ra làm sao
  3. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    trông em bé xinh như thế cơ mà...hay anh cưa lại từ đầu xem sao...vẫn ham muốn nhau dù chỉ là sinh lí...nhưng dù sao nếu còn tình cảm...anh tìm hiểu xem tại sao cô ý lại 1 mực k chịu...fải có lí do chứ...bất đồng thế nào cũng có thể thảo luận đc mà...
  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hic!Đọc bài các bạn ,có những bài bàn ra tôi cũng buồn...Tôi vẫn tin vợ mình không xấu đến vậy.Thanks các bạn đã bỏ chút thời gian ghé qua thăm topic.Có lẽ tôi nên để thêm thời gian xem sao ,vẫn hy vọng nếu cô ấy thay đổi và vì con ,một ngày nào đó cô ấy mệt mỏi ....mong là vậy .
    RẤT CẢM ƠN CÁC BẠN !CÓ LẼ TOPIC NÊN ĐÓNG LẠI ,VÌ TÔI THẤY ĐÃ ĐỦ ,TÔI KHÔNG MUỐN BỊ ĐÀO SÂU QUÁ VẤN ĐỀ.THANKS !
  5. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên vợ a không xấu rùi, nếu xấu xa thì sao a iu và cưới cô ấy, hãy cho a và cô ấy và baby nhà a thêm cơ hội nữa,
    Chúc gia đình a sớm đoàn tụ.
  6. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Close topic vì bác chủ cần thời gian suy nghĩ, mọi người tham gia thế là đủ rồi. Bây giờ quyền quyết định vẫn chỉ thuộc về bác ấy.
    Tỉnh táo, sáng suốt và duy lý trí một chút nhé anh bạn.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E thì chưa chồng, chưa NY, chỉ dám có ý kiến về 2 phần này:
    - Chị ấy thiếu tôn trọng sở thích của người khác quá. Như vậy là quá độc đoán. Anh cần lấy tình cảm để phai bớt đi tính bảo thủ ích kỉ của chị ấy
    - ĐÚng là phụ nữ khi mang bầu rất mệt mỏi và cần sự giúp đỡ, vậy mà anh trốn đi chơi để vợ loay hoay một mình thì quả đáng trách. Nhưng anh đam mê thể thao là điều rất đáng khích lệ. E rất thích những chàng trai yêu thể thao. Vấn đề nằm ở chỗ anh chưa sắp xếp thời gian hợp lý để giúp đỡ vợ con. Nếu xong việc rồi, anh muốn đi chơi mà vợ cản thì thật đáng trách. Như vậy là người thiếu thông cảm.
    Một trong các cách có thể tốt (cho người vợ này hoặc người vợ sau) là anh nên làm ra nhiều tiền để thuê osin về làm hộ những việc lặt vặt dẫn đến cãi vã đó.
  8. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    em xin lỗi ! nhưng phải em thì em ko được như bác vợ em thế này em không chịu nổi
    hỏi em có quay lại ko? anh lấy vợ đây
  9. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em thấy vợ bác vẫn còn yêu bác lắm, nếu không sẽ không chấp nhận gần gũi đâu. Có điều, phụ nữ khi cảm thấy bị xúc phạm, thì dù đau khổ mấy họ cũng không dễ gì quay lại. Để quên người chồng đầu ấp má kề đâu có dễ, trong 3 tháng, chắc chị ấy chưa có ai đâu. Bác hãy làm như mọi người khuyên, mưa giầm thấm lâu, và trước khi xác định quay lại, cả hai phải nhìn lại một lần nữa, những gì có thể chấp nhận ở nhau, những gì không thể. Đừng để chuyện này lặp lại một lần nữa.
    Chúc bác sớm tìm lại được hạnh phúc!
  10. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, tôi chưa đọc hết tất cả 6 trang của topic, nhưng qua những gì tôi kể trên đây, tôi không chấp nhận một người vợ như vậy. Bản thân tôi cũng đã có gia đình và một nhóc 8 tháng tuổi.
    Nếu anh muốn quay lại, tội ko phản đối nhưng anh phải cương quyết dàn xếp để vợ anh có những thay đổi tích cực trong việc chăm sóc con và gia đình. Còn nếu chỉ vì hụt hẫng, chỉ vì thương con nhất thời, chỉ vì anh còn quá yêu vợ, vì không muốn đỗ vỡ....hay chỉ vì "giải quyết nhu cầu với vợ" mà anh dễ dàng quay lại, vợ anh vẫn đi làm về trễ, bỏ bê gia đình, để mặc chông chăm con từ A đến Z như thế, mà còn còn không vừa lòng nữa thì tôi nghĩ cuộc hôn nhân của anh cũng không nên kéo dài làm gì. Điều gì tôi cũng có thể thông cảm được, nhưng phụ nữ mà không chăm con, cứ viện cớ công việc quá nhiều quá bận để thường xuyên vắng nhà và không chăm con, lại còn giở giọng chê bai chồng chăm ko khéo, ko vừa ý thì tôi ko chấp nhận. Anh hoặc là vì quá yêu vợ, hoặc là quá nhẫn nhịn, nếu ko muốn nói là hơi nhu nhược, chứ nếu là người khác họ có thể đã đánh vợ hoặc là đường ai nấy đi rồi. Mọi chuyện nên giải quyết trên cơ sở xây dựng, 2 bên đều nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình.
    Anh có quen với người thứ 3, nhưng nếu thực như mức độ anh kể thì chưa có gì. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vợ anh sẽ lấy đó làm cái cớ để ''hơn thua'' với anh. Là phụ nữ, ai cũng ko bình tĩnh được khi phát hiện chông mình có kẻ thứ 3. Tuy nhiên, bản chất vấn đề ở đây, theo tôi, là, vợ anh quá quen được chiều chuộng, luôn được người khác phục tùng theo ý mình (con một mà, nói thêm với anh tôi cũng là con gái duy nhất của bố mẹ tôi nên tôi hiểu phẩn nào), khi yêu và lấy anh cũng được anh nâg niu nên hơi quá đà.
    Vài dòng chia sẻ như vậy, mong anh có cái nhìn khách quan để nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Dĩ nhiên, toi cũng mong muốn kết cục tốt đẹp nhất là gia đình đoàn tụ, vợ anh biết chăm sóc chồng con và anh cũng thé, yêu thwong vợ, nhưng ko để vợ "đè đầu, cưỡi cổ".
    Thân mến,

Chia sẻ trang này