1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất cần sự giúp đỡ của mọi người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cntoan2231, 08/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cntoan2231

    cntoan2231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em đang có một vấn đề rất khó giải quyết mong mọi người ai có kinh nghiệm hay từng trải qua rồi có thể góp ý giùm em . Số là em với bạn gái em mới yêu nhau chưa lâu chưa đầy 1 tháng nhưng trước đó thì quen nhau khá lâu rồi . Bạn em là giảng viên cao đẳng còn rất trẻ vừa mới ra trường mà lại dạy toàn bọn năm cuối nên toàn bị bọn học sinh nó nhắn tin tán tỉnh. Bình thường thì ko sao bạn gái em vẫn nhắn tin từ chối được nhưng có 1 đứa là lớp trưởng một lớp bạn gái em dạy thì đặc biệt khó chịu. Nó nhắn tin tán tỉnh bạn gái em phải được gần 3 thg trước cả khi bọn em yêu nhau mà nó nhắn tin liên tục ngày nào cũng phải cả tá . Bạn gái em ko làm sao để dứt nó được nói hết nước hết cái rồi mà nó không nghe. Nếu nó bình thường thì còn đỡ nhưng đằng này thằng này lại có vấn đề về tâm lý cứ mỗi lần bạn gái em nói nặng nó quá hay nó gọi lúc say rượu mà ko ra gặp là nó lại về tự hành xác khổ nỗi bạn gái em nó hiền quá nên nó cũng sợ từ đấy ko giám nói nặng nó nhiều quá . Nhưng ko làm sao dứt nó ra được thậm chí dẫn cả em tới bảo đây là người yêu cô nó cũng ko chịu từ bỏ. Thằng này lại rất chi là củ chuối cứ thỉnh thoảng lại gọi hỏi cô yêu em ko , cô nhớ em ko trong khi ko là gì của nó mà nó còn lết xác tới tận nhà bạn gái em đòi ra gặp. Bạn gái em hồi đầu ko biết cũng hay nghe nó ngồi tâm sự qua yahoo thực ra là nó cứ kể nhưng mà chẳng lẽ nó đang nói lại bảo nó dừng nên bạn gái em cũng cứ ậm ừ . Hoàn cảnh thằng này thì cũng khổ bố mất từ nhỏ đằng nội thì lại ghét mẹ con nhà nó vì nghĩ 3 mẹ con nó hại chết bố nó nên toàn dựa nhờ đằng ngoại . Chuyện bắt đầu từ CN tuần vừa rồi em đang đi chơi cả bạn gái thì nó gọi hỏi bạn gái em là đang đi đâu , bạn gái em bảo đang đi chơi cả em , nó lại hỏi thế em là người yêu của bạn gái em àh ( có lẽ thằng này nghĩ bạn gái em lấy em ra để đuổi nó ) bạn gái em lúc đấy bực lắm mới quát nó bảo ùh đấy người yêu cô đấy em có chuyện gì . Nó lại đòi bạn gái em ra gặp thì bạn gái em bảo ko gặp gì hết cô ko nói chuyện với người say em về đi xong cúp máy . Nó gọi lại mấy lần bạn gái em ko nghe sau em sốt ruột bảo bạn gái em nghe rồi bảo nó về đi . Bắt máy nó lại đòi bạn gái em ra gặp bạn gái em bảo nó về đi thì nó bảo cô ko gặp thì mai ra mà gặp quan tài em xong nó cúp máy. Lúc đấy em cả bạn gái em lại tưởng nó nói đùa . Sáng hôm sau có tiết của nó bạn gái em ko thấy nó lên lớp mới gọi hỏi thì có người bắt máy bảo nó đang ở bệnh viện vì tai nạn. Chiều hôm đấy em cả bạn gái em vào thăm nó thì bác sĩ bảo nó bị nặng nếu tỉnh lại được cũng ko b thg được và cho tới giờ thì nó vẫn chưa tỉnh . Em thì ko sao nhưng bạn gái em hiện tại đang rất khủng hoảng và sock em nói thế nào cũng không được có anh chị nào có thể cho em cách để em khuyên bảo bạn em ko hay có địa chỉ bác sĩ tâm lý nào có thể giải quyết đc vấn đề này ở HN có thể cho em địa chỉ được không.
  2. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    bó tay, tên này bình thường thì cũng như bị thần kinh rồi, nay lại tự gây nặng thêm, cái này trời cũng vái ba lạy.
  3. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này thật khó!
  4. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    đúng là thằng thần kinh. lỗi do mình quái đâu mà phải nghĩ, nó tỉnh dậy rồi mất trí đi thì hay
  5. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái topic này rất chi là nhức mắt. Viết chẳng thấy xuống dòng gì cả :)

    Trường hợp như bạn gái của cậu hồi xưa tớ cũng dính một lần rồi @-).Cũng suốt ngày dọa sống, dọa chết. Đòi gặp mình mà mình không gặp thì ngồi chờ ở cổng , quát nặng lời thì đập đầu vào tường hay đại loại là tự hành hạ mình >:P . Ban đầu thì tớ cũng sợ nên không dám nói nặng lời nhiều quá nhưng sau đó tớ dứt khoát , rõ ràng rồi gọi điện đến thẳng gia đình của đứa đó [:D].Thế là cuối cùng cũng ổn. Nói chung tâm lý một số người ít tuổi còn nông nổi, suy nghĩ không thấu đáo nên có hành động như vậy thôi chứ bây giờ thì cái cậu bạn kia của tớ bình thường và cũng có người yêu rồi.Vẫn là bạn bè với tớ, thỉnh thoảng nhắc lại trêu nó cũng buồn cười :))

    Bạn gái cậu may mắn vì còn có người yêu (là cậu) bên cạnh chứ như tớ hồi đó một mình giải quyết [:D] . Nói chung bạn gái cậu từ đầu đã nói rõ ràng thế là dấu hiệu đi đúng hướng rồi, hơn nữa bạn gái cậu cũng đã có ny, bạn gái cậu lại là giáo viên (không phải cùng là sv với cậu kia) nên phần nào sẽ có sự nể trọng hơn :).Cứ giữ quan điểm dứt khoát, mạnh mẽ lên! cùng lắm thì liên lạc với phụ huynh cậu kia.Còn cậu thì nên trấn an người yêu cậu cho cô ấy đỡ căng thẳng + lo sợ .Chúc 2 bạn sớm giải quyết xong ca này :)
  6. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    mịa, thế thằng kia nó đâm đầu vào o to hả, nó chết lun lại hay. sống dở chết dở bạn gái anh trai lại phải nghĩ. Thôi TH này khuyên bạn gái anh nên đi xa một chuyến, hoặc chuyển trường đi. Cũng đừng khuyên nhiều làm gì, cú từ từ rồi sẽ cân bằng thôi, anh phải ở bên chị ấy lúc này thế là đc. Đời đúg là nhiều thằng dở hơi, thằng này do từ nhỏ thiếu thốn tình cảm của bố nó đầy mà.
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Theo em thì chính bác phải có ý kiến như tấm hình trên với cu cậu ngay. Phải làm sao nói thẳng với cu cậu là hai người yêu nghiêm túc và cậu ta có yêu thì nên nghĩ đến việc người cậu yêu hạnh phúc chứ không phải chỉ có yêu mỗi cậu, hê hê.

Chia sẻ trang này