Rất cần sự giúp đỡ Một người bạn của tôi bị thầy giáo cưỡng hiếp, nó mới gần được 17 tuổi, hết lớp 11. Mẹ của nó đang mang thai nên nó rất sợ nếu mẹ nó biết thì sẽ không tốt, bố nó rất nóng tính. Nó là đứa rất nhát, không dám nói với bố mẹ. Tôi đã thuyết phục nhưng nó sợ nếu làm to chuyện này thì chắc nó không dám ra ngoài mất. Nó sợ việc ko còn trinh tiết sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nó. Tôi đọc báo thấy có dịch vụ khâu lại ********** bằng chỉ y tế hay cái gì khác ( nói chung không rõ ). Không hiểu ở Việt Nam có không? và nếu có thì chi phí sẽ như thế nào? Cảm ơn mọi người đã đọc!!
Cuộc sống bây giờ đã khác xưa rất nhiều nên vấn đề về trinh tiết không còn quan trọng nữa.Các cụ có câu"Lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ" Bạn nên khuyên bạn của bạn như vậy, đùng lo lắng vấn đề đó. hãy cố gắng học thật tốt vào bạn nhé Tôi chỉ tiếc rằng các bạn không dám đứng lên mà vạch tội thằng thầy giáo mất nết kia, loại thú đội lốt người đó.Tiếc thay....chúc bạn tìm lại cuộc sống bình yên
Cụ nên khuyên nhủ bạn gái của cụ thì hơn. Cụ tham khảo thêm ý kiến của BS Hồ Đắc Duy: http://i.1asphost.com/bshodacduy/TraLoi_05_09.htm Thằng thầy giáo nào mất dạy thế không biết??? Thằng này còn hơn Đỗ Tư Đông nữa. (sorry các cụ, chửi một phát).