1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RẤT HAY HAY LẮM CHỦ ĐỀ NÀY ! MỌI ĐIỀU TÂM SỰ GỬI VÀO ĐÂY . NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU TỪ MUÔN THỦA . TRÚT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trituethienhathu7, 24/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trituethienhathu7

    trituethienhathu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    RẤT HAY HAY LẮM CHỦ ĐỀ NÀY ! MỌI ĐIỀU TÂM SỰ GỬI VÀO ĐÂY . NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU TỪ MUÔN THỦA . TRÚT LỖI ƯU T

    TextTextTextText
    VÀI LỜI GỬI EM
    Anh muốn nói vài lời cuối với em về tình cảm của chúng mình . Nhưng để gặp mặt nhau để nói thì anh không muốn gặp nữa . Gặp để làm gì cho cả hai thêm buồn . Anh đinh không nói gì với em nữa , nhưng dù sao chúng ta cũng đã yêu nhau, tuy thời gian đó rất ngắn ngủi . Nen anh không nỡ quay mặy đi mà không có lời nào với em
    Em ơi ! Tình cảm giữa hai chúng ta đã lỡ rồi thì hãy để nó lỡ luôn đi . Đừng mong gì ở thời gian nữa , mà hãy chờ đợi ở thời gian làm xoa dịu vết thương lòng này . Anh cũng buồn lắm chứ , nhưng anh nghĩ thời gian có thể làm lành vết thương da thịt thì cũng có thể làm lành vết thương lòng
    Thời gian cũng là cái để thử thách tình cảm với nhau , nhưng cũng là cái xoá mờ tình cảm với nhau
    với hai đứa mình thì hãy để thời gian giết chết tình cảm đó đi . Bởi nó không làm cho chúng ta hạnh phúc , vì tình cảm đó mà cả hai phải khổ
    Tạo hoá đã ban cho nhưng con người khác giới với nhaumột thứ vô cùng quý giá đó là tình yêu . Nhưng cả hai chúng ta không biết trân trọng và gìn giữ nó , nên tạo hoá đã lấy lại . Đó là điều tất nhiên , đòng thời nổi giận và trừng phạt cả hai ta . Mấy tháng nay cả anh và em cùng phải chịu đau khổ , chán nản , không hứng thú gì với cuộc sống . Đều tự an ủi mình cho đó là "số phận " ....
    Nhưng để hàn gắn lại , thì giữa chúng ta đã có một khoảng cách rất xa rồi , tình cảm đó không đem lại cho húng ta hạnh phúc nữa
    Vì thế , từ nay em hãy quên anh đi , đừng nhớ , đừng buồn đưng trách nhé . Và ngược lại anh cũng thế . Em hãy coi như anh đã chết , không bao giờ còn gặp lại em nữa . Rồi em hãy tìm cho mình một người khác có thể yêu em hơn và đem lại hạnh phúc thực sự cho em.
    Cả hai chúng ta đều phải cố làm lại cuộc sống của mỗi người . Sự chia ly của chúng ta hôm nay không phải là sự chấm hết cuộc sống của mình , mà từ sự chia ly đó mỗi người phải rút ra cho mình một kinh nghiệm để lần sau có được một tình yêu , hạnh phúc trọn vẹn
    Cầu mong hạnh phúc mới sớm đến với em .Và em cầu mong điều đó đối với anh phải không ?

    SINH RA ĐÃ KHÁC MỌI NGƯỜI . TUNG HOÀNH KHẮP TRỐN , MỌI NGƯỜI TÔN VINH
  2. trituethienhathu7

    trituethienhathu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    GỬI TỚI NGƯƠI TÔI YÊU
    Lẽ ra anh không nên gọi điện cho em . Đừng nên để em biết rằng anh vẫn nghĩ tới em , nhưng chỉ là như nghĩ tới một người binh thường trong cuộc đời anh . Đừng để phải thú tội với chính bản thân mình rằng từ sâu thẳm trái tim mình anh vẫn nghĩ tới những ngày chúng ta còn yêu nhau . Dư âm đó chỉ con lại là đám bụi mờ phía cuối con đường xa . Không có gì là ngọt ngào , chỉ toàn tủi hờn và tuyệt vọng . Anh không biết mình đã sống như thế nào đẻ vượt qua những ngày ấy . Những ngày minh xa nhau không phải dỗi hờn . Anh đã quên mất rồi , giống như một người đã qua một quãng đường dài đầy khó nhọc _không muốn ngoảnh đầu lại quá khứ dăng sau kia . Cả cảm giác xót xa khi nghe thấy tiếng nói dịu dàng của em và chỉ là đôi lúc chợt gợn lên khi thấy em nói một câu nói nhăc nhở thân quen . Câu nói tương như chỉ dành cho anh ngày xưa ấy " anh hãy giữ gìn sưc khoẻ nhé anh " mà bây giờ đã danh thêm cho một người khác nữa
    Nếu được chon lựa lại , anh sẽ không chọn lại con đường mà ngày ấy đi cùng em . Tình yêu tuổi 18 trong trẻo và bồng bột , chỉ là cảm tính chứ không phải là lí trí . Anh đã hối tiếc vì đã quen em hồi ấy , nhưng nếu có thể làm lại thì vẫn tốt hơn
    Kỉ niệm còn lại mong manh lắm , anh quên mất ngày mình quen nhau , ngày mình xa nhau . Chỉ đôi lần nhớ những tối học khuya ngón tay cưng lạnh mở từng trang vở , thấy rơi ra mảnh giấy có vài chữ nghuệch ngoạc " H ơi anh nhớ em quá !" nhưng chữ mà anh đã viêt mà không gửi cho em khi chúng ta không gặp được nhau . Anh cũng đau đơn lắm mới từ tốn mà đem em dứt ra khỏi cõi lòng anh như vậy
    Ngoài ra thì chẳng còn gì cả , những gì mà linh thiêng ngày ấy đối với anh chỉ là mớ giấy vụn và trò chơi của những con chữ , không nghĩ rằng chò chơi đó lại đem lại cho mình những nỗi đau sau này
    xa quá rồi , muộn quá rồi em nhỉ ? tình yêu đàu tiên giờ đây chỉ còn lại cái bóng mờ không rõ nét trong tâm hồn mình .
    Anh quên mất rồi ! Nhớ nhớ, quên quên láng máng những kỉ niệm cuộc tình đầu tiên . Buôn vui yêu ghét anh cũng quên hết rồi . Ngày xưa em bảo rằng chia tay anh , em sẽ không tìm được ai yêu em nhiều như anh đã yêu . Vậy mà giờ đây , em đang tâm sự với anh rằng em không thể rời xa người ấy cũng chỉ vì không thể có người nào yêu em nhiều hơn thế nữa
    Anh thấy buồn cười , và anh dập máy mà quên nói với em rằng anh đã thực sự quên em rồi !
    marquee chúc em hạnh phúc /marquee
    SINH RA ĐÃ KHÁC MỌI NGƯỜI . TUNG HOÀNH KHẮP TRỐN , MỌI NGƯỜI TÔN VINH
  3. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    trút "lỗi" ưu tư á..... haha
  4. con_loc_ai_tinh

    con_loc_ai_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chưa biết trút cái gì nữa nè....
    [marquee]
    cô bé khóc nhè to lắm

    [/marqee]
  5. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0


    Trút LỖI chính tả được không ?????????
    Trang đây !!!
  6. trituethienhathu7

    trituethienhathu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    TRÚT CÓ NGHĨA LÀ TRÚT BỎ
    SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic chắc cố tình như thế để người khác dễ nhận ra thôi mà ..... Chút bỏ vào đây sao ...Hic quá nhiều nơi cho vào rồi ..Không biết còn cái gì cho vào đây không nữa ..
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!

Chia sẻ trang này