1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất khẩn cấp , mong mọi người giúp đỡ hết sức

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragonblood, 16/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Lại chân tình rồi đây
    Nếu chân tình mà người ta không chân thật thì cũng ko giải quyết được gì
    Thôi thì bạn cứ thử thêm 1 hoặc 2 lần để còn ra Quyết định cuối
    Chúc mọi việc tốt lành !
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ngu mà nghĩ nthế và làm đc như ý nghĩ đấy thì e cũng muốn ngu! Yêu ng ta thì chứng tỏ bằng hành động, cứ ngồi lải nhải anh yêu e e là cs của a thì nó bỏ là đúng
  3. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    mịa, thế này thì có gì là ghê gớm, có gì mà phải phục. Ng yêu bác trẻ con bỏ mợ, cả thèm chóng chán. Quên đi cho rảnh
    Bác chủ quỵ lụy vãi chưởng. Em là con gái nhg em kì thị mấy thằng đàn ông kiểu này lắm. Đàn ông con trai là phải mạnh mẽ, đừng có ủy mị vì 1 đứa con gái, gái nó lại càng khinh cho.
    Càng mạnh mẽ, tự trọng hơn thì gái càng thích, càng nể, nhg mà cũng vừa vừa phai phải thôi kẻo các em ko theo đc
    Được vanblueduncan sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 24/05/2009
  4. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Con gái nó gà lắm...nhiều lúc phải tự ngã thật thì mới biết là đau..cứ để em nó ngã..vài lần là rút kinh nghiệm..chứ mà chưa ngã và cứ dọa trước là đau đấy..ai nó tin. Kể thì cu cậu chủ top cũng hơi lụy...nhưng nhìn với con mắt người ngoài vào thì dễ, mình đâu có phải chịu cái chi phối tình cảm đấy..thấy nó lụy mà mắng...nhưng xét trong cái tình huống đặt mình và thì cũng phải thông cảm vài ba phần.
    Giờ thì nếu còn yêu em ý và chờ em ý được thì ngồi mà đợi..lúc nào em ý ngã cần một bàn tay mà không có ai bên cạnh thì hay đến mà chìa ra....kẻ hạnh phúc đôi khi là những kẻ phải chịu nhiều đau đớn nhất để đi đến đích cuối cùng.
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    anh Dê nói cũng phải. Cơ mà thế thì cũng tổn thương sĩ diện mình lắm, có khi nó ngã mình cũng đạp cho vài phát cho nó dúi dụi thêm ý chứ , kiểu cười khẩy "bố đã bảo mà, ngày xưa yêu bố ko tử tế giờ thì...". Đùa tí, bác chủ topic bỏ đi, có tư tưởng đó thì hơi khó lật rồi. Tự lo thân mình đi, gái giờ thiếu gì

Chia sẻ trang này