1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Rất là ghê...chỉ vậy thôi sao?"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 27/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    "Rất là ghê...chỉ vậy thôi sao?"

    Cái tựa nghe ghê lắm nhưng mình chỉ muốn nói chuyện thức đêm thôi. Cả một đám cùng chơi đêm đến sáng chỉ mỗi mình tỉnh táo, thằng bạn dậy cười "mày thức đêm ghê quá !".

    Lâu rồi , qua cái thời những năm đầu đại học ăn chơi đú đởn, giờ mới nghe lại câu này. Cả đám cùng uống rượu, tàn cuộc mình tỉnh queo, "mày uống rượu ghê quá !"

    Có thật là mình ghê không. Nát rượu thì chết sớm, thức đêm thì già sớm. Cũng may mà mình hút thuốc chưa ghê và đánh bạc còn kém .

    Chơi mà, dân chơi thì mọi chuyện đều nhỏ xíu đúng ko? Thật ra tại sao lại trở thành một thằng con trai ham chơi tự bản thânh mình cũng thấy lạ.

    Chơi mà, dzui. Chơi chỉ để mà chơi thôi. Nhưng cái không phải ở đây là mình không thuộc về cái thế giới ăn chơi này. Nhìn tới nhìn lui cũng không rõ cái thế giới thật sự của mình là chỗ nào.

    Một đứa ngớ ngẩn nào đó bảo gì là lãng phí tài năng, phí phạm tuổi trẻ. Ngày qua ngày, mình cũng vẫn còn rất ghê ở một số cái...

    Nhưng chỉ vậy thôi sao....Một con người không còn mơ ước, không còn ham muốn .... lẽ nào cũng chỉ vậy thôi ?

    Tôi thích thả người bồng bềnh để cảm nhận từng con sóng. Nhưng khi tôi phải bơi, tôi biết nếu không nỗ lực tôi không bao giờ trở lại được bờ.

Chia sẻ trang này