1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất mong các bác giúp em với giờ em cũng chẳng biết làm thế nào nữa đang sốc quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi levantuan121082, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Rất mong các bác giúp em với giờ em cũng chẳng biết làm thế nào nữa đang sốc quá

    Thưa các bác em xin phép lập lại cái topic này vì đã có bác góp ý ở topic kia là gọi thế kô tôn trọng người mình yêu(ko phải vì em ko tôn trọng mà là em gọi thế nó quen rồi hôm nay được bác góp ý em xin sửa sai)
    Tính em vốn thật thà ko được tế nhị cho lắm nên có gì mong các bác thông cảm bỏ qua cho hoặc góp ý em xin sửa.


    Thưa các bác số là em lam quen được với 1 cô bạn gái,em được biết trước kia cô ấy đã có người yêu nhưng đã chia tay rồi.Sau một thời gian tình cảm đang tiến triển tốt đẹp cho đến 1 hôm em và cô ấy đi dự sn một người bạn gái của cô ấy,hôm đấy cả hai uống cũng nhiều rượu,Đên khi sn xong bọn em đi chơi.Sau đó em đưa cô ấy về và em đã hỏi nó là có yêu em không?Cô ấy ko nói gì chỉ giật đầu nhưng em bảo sao không trả lời mà chi giật đầu cô ấy bảo cứ về đi rồi đến mai trả lời.Mấy ngày sau em vẫn nhắn tin hỏi thăm và buổi tối vẫn đến chơi nhưng đều gặp 1 cô bạn của cô ây ở đấy.Được 3 ngày sau đấy thì vào lúc hơn 12h đêm hôm qua cô ấy nhắn tin cho em bảo với em là đã có người yêu rồi.Em chẳng hiểu gì cả đến nhà cô ấy thì cô ấy không muốn gặp,gọi điện thì tắt máy cả đêm.
    Mọi chuyện em chỉ kể ngắn gọn có vậy thôi.
    Em xin thưa với các bác là cái hôm đi sn về em đã hôn cô ấy và cô ấy cũng hôn em.Thế mà hôm cả đêm qua em chờ ở cửa nhà cô ấy nhưng vẫn kô gặp em gọi điện thì tăt máy,em đã nhăn rất nhiều tin nhắn nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy nhắn lại cho em(thực ra em cũng không biết là cô ấy có mở máy để đọc tin nhắn của em không nữa vi từ sáng đến giờ em ko gọi cho cô ấy vì em đang bị sốc quá nên ko biết làm gì hơn nữa).Theo các bác bây giờ em có nên gọi điện hay nhắn tin không?
    Mong các bác gop ý cho em là bây giờ phải làm thê nào và cụ thể hơn là phải làm gì đi vì em yêu cô ấy thực sự
    Cảm ởn các bác đã đọc và quan tâm đến vấn đề của em.

    (Mong các bác để lại cho em sô dt hoạc nick YM nếu thành công em sẽ mời các bác vui lòng đi uống bia hoặc cafe với em hôm).
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Công nhận chú này Gà thật, đi tán gái mà chẳng có thông tin j cụ thể về gái cả(tình cảm của em í với ông thế nào, tình hình với ex, thằng người yêu cũ ra sao, có đối thủ mới không...) tất cả thông tin này thu thập từ bạn gái của hàng, hoặc tự hàng nói ra mà có thể đánh giá.
    Còn việc trong lúc chú với hàng uống say rùi hỏi có yêu hay ko thì hàng gật đầu là có thể hiểu được nhưng dek nên tin làm gì Vào tình huống như thế này thì cách tốt nhất là đưa hàng vào nhà nghỉ là hay nhất còn tỏ tình lúc say thì chả được dek gì đâu, vì sáng hôm sau hàng tỉnh đậy sẽ thấy ngại ngùng. Nói chung có 1 điều kinh điển mà các chú Gà hay quên là: " sau khi hàng đã "bồ kết" rồi thì mới tỏ tình, chứ không nên tỏ tình rồi mới xem hàng có "bồ kết" mình hay không".
    Với tình hình lúc này thì chú nên bình tỉnh, tìm hiểu thêm thông tin(cái này thì cần đọc lại "Thợ săn đại cương" của Aza bên Tình bạn-tình yêu) rồi chiến tiếp. Tôi chỉ sợ con hàng này là khó xơi rồi.
  3. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác nhưng bác đừng gọi bạn em "hàng" như thế.Em đã bảo rồi có khó thì em mới nhờ đến các bác.Người yêu cũ của bạn em thi đã chia tay rồi ngoài ra cũng co rất nhiều thằng con trai khác cũng đến chơi nhưng em tự tin nói với các bác rằng bọn đấy em ko ngại thằng nào cả.Bác bảo rằng :" Vào tình huống như thế này thì cách tốt nhất là đưa hàng vào nhà nghỉ là hay nhất còn tỏ tình lúc say thì chả được dek gì đâu, vì sáng hôm sau hàng tỉnh đậy sẽ thấy ngại ngùng. "Thực ra không giấu gì các bác(vì đã nhờ các bác tư vấn rồi thì chẳng phải ngại gì cả) hôm đấy em cũng có ý định đưa vào vào nhà nghi nhưng ko hiểu sao lúc đấy em ko thể làm thế được vì em luôn nghĩ rằng có tình yêu rồi thì mới nhà nghi được vì em đã chắc chắn là sẽ yêu em rồiCái khó khăn của em là bây giờ không biết xử lý như thế nào thôi vì em yêu là yêu thực sự.Em ko thể hiểu nổi là tại sao lại bảo voi em là như thế.Nếu như bác nói la "hàng " thế tại sao hôm qua em cho cả đêm ma vẫn kô nói chuyện voi em và cho đến bây giờ vẫn thế.
    Em xin cảm ơn các bác đã góp ý cho em.
  4. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    cho sốc tập 2 luôn: bỏ đi, yêu em khác. sốt cả ruột. nó nói yêu đúa khác rùi thì đá luôn, khỏi gọi điện gặp mặt làm j.
    nó mà nói dối thì tự nhiên nó sẽ gọi lại xin gặp mặt.
    vui lên đi cưng, đừng vì 1 bông hoa mà bỏ lỡ cả rừng hoa phía trước. ranh ngôn của các cao thủ tình trường đấy!
  5. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ặ..hặĂ..hặĂ.CĂc bĂc cao thỏằĐ tỏằông trỏÊi giàu kinh nghiem 'Âu hỏt rỏằ"i.Giúp em tẵ 'i cĂc bĂc,em dang cỏĐn gỏƠp quĂ.
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chắc mấy bữa em tới, có con bé bạn gái của em nó ngồi đó chính là để nó nhận xét em đấy. Có thể sau khi gặp em con ranh kia nó buông lời xỉ vả và khuyên răn em gái k nên tiếp tục với em nên em gái kia mới giở mặt với em như thế. Tạm thời em lánh mặt một thời gian đi cho hết sốc rồi bình tĩnh lại mới giải quyết đc, chứ còn như bi h e rằng em có làm j cũng k xi nhê với em gái kia đâu. Lần sau rút kinh nghiệm, cứ thấy đứa nào rủ bạn gái theo là phải đề phòng cái bọn kì đà cản mũi đó, vì tụi nó rất hay châm chọc đả phá, mấy khi tụi nó nói tử tế về mình đâu.
    Tạm thế đã nhỉ
  7. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Bạn liên tục nói là yêu thực sự, tớ hiểu điểu đó. Nhưng bạn cũng nên suy xét kĩ, nếu cô gái ấy đã nói là có người yêu rùi thì mình cũng đừng nên cố nữa. Tình yêu là điều không thể gò ép bởi nếu gò ép thì cho dù có thành cũng không đem lại hạnh phúc.
    Để quên được cô ấy không phải chuyện đơn giản nhưng tớ nghĩ bạn cũng không cần phải quên. Hãy cứ để cho hình ảnh cô ấy mãi đẹp trong bạn. Bây giờ điều bạn cần làm là hãy đứng lên, chịu khó đi chơi cùng bạn bè, chuyên tâm cho công việc và hãy nghĩ nhiều hơn đến những ngưòi thân trong gia đình. Chỉ sau một thời gian, bạn sẽ ổn thui mà.
    chúc vui.
  8. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Nói thật nhé, mình dị ứng với con gái uống rượu đến say, không biết trăng sao gì nữa, uống thì uống vừa vừa thôi, mà chú không cho em nó vào nhà nghỉ, nhỡ trước đó có thằng khác đưa rồi thì sao???
    Với lại em nó nói có người khác rùi thì cứ tạm thời biết thế đã, chưa chi đã cuống lên, có thể em ý giận dỗi gì thôi thì sao. Cứ từ từ tìm hiểu đã, nếu mà em ý cũng thích chú thì sớm muộn gì cũng nối lại liên lạc thôi, yên tâm.
  9. quan_dui_do_tham

    quan_dui_do_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ chú này được cái vẫn còn đầu óc, bản chất cũng không đến nỗi nào. Thôi thì giúp, đơn giản thôi: Chú lao vào con nhà người ta như đàu tầu hỏa thế thì chả phải nó mà bố nó có khi cũng phải chạy ấy chứ. Có khi em í còn sốc gấp mấy lần chú chứ chả chơi hê hê.
    Vụ say rượu hôn hít thì chú tạm suy diễn lại thành thế này cho thiên hạ nhờ:
    - Hôn nhau: (Em của chú: Mình say quá ai lau miệng cho mình ấy nhỉ, sao có mùi gì lạ thế)
    - Hỏi có yêu nhau ko thì em gật đầu: (Em: Buồn ngủ bỏ xừ gà gật đầu gục lên gục xuống mà nó chả cho mình đi ngủ, lại còn hỏi lải nhải cái gì thế ko biết, mệt quá)
    Đấy, sự thật trần trụi nó thế. Còn chú bỏ cái trò quấy rối bằng di động với cả trồng cây si như thằng đòi nợ thuê đi, xưa rồi. Giờ chú tạm lui về sân nhà chờ thời, mặc kệ em í để em bình tâm lại. Thi thoảng lâu lâu có cái gì hay (mà chú thực sự thấy hay và đang muốn đi chứ ko phải nặn óc nghĩ ra để rủ em í đi), ví dụ hội chợ mua sắm phim ảnh v..v.. thì chú rủ đi lịch sự, có bạn hay em gái em í đi cùng cũng được đừng ngại. Em ấy từ chối thì thôi rủ đứa khác, để lần khác rủ tiếp sau. Cư xử tự nhiên vui vẻ vào rồi dần dần nói chuyện lại sau. Thế nhá.
    P.S. Mà nếu ko chờ được thì cũng đừng lao hùng hục vào em í nữa. Thử với em khác đi cho người ta yên. Nghe ko?
    Được quan_dui_do_tham sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 30/10/2006
  10. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ.Em cám ơn các bác đã nhiệt tình góp ý cho em nhưng mong các bác đừng hiểu sai vấn đề.
    1.Thứ nhất là em đã biết bạn ấy đã chia tay với người yêu cũng đã lâu.
    2.Thứ 2 là em kô có được những suy nghĩ tiêu cực như các bác tưởng đâu vì nếu không yêu thì cũng đành chịu thôi vì tình cảm làm sao gượng ép được(có gượng ép em cung không thích)
    3.Còn vụ trồng cây si hay nhắn tin cũng chỉ là tức thời thôi vì mới giât đầu yêu em và còn hôn em được mới 3 hôm mà tự nhiên lại thế thì ai mà chả tức hả các bác.Cái quan trọng là em ko hiểu được chính xác lý do vì sao thôi.
    4.Còn cái chuyện trước kia có đi nhà nghi hay không vơi thằng khác em cũng không quan trọng.
    Em đã biết bạn ấy cũng có tình cảm với em nhưng em đoán chắc là do vụ cái thằng nguời yêu cũ nó thế nào thôi.
    Hôm nay bạn ấy vừa nhắn tin cho em bảo là em đừng buồn bạn ấy ko thể yêu ai được nữa vì tim ban ấy đang đau.Nói thật với các bác em cũng chẳng buồn mấy nhưng em ko thể hiểu nổi là tại sao mới giật đầu yêu em mà hành động với em như thế thôi .
    Vấn đề em nhờ các bác tư vấn giúp ở đây là bây giờ em có nên gặp để nói chuyện cho rõ ràng hay là không thôi,mà nếu gặp thì nên gặp ngay hay để ít hôm nữa.
    Và theo kinh nghiệm của các bác thì vụ này thành công được khoảng bao nhiêu %
    Nếu như có bác azazụ bên tình bạn - tình yêu chỉ bảo cho em vài câu thì hay biết mấy,em hi vọng là bác ấy lướt web rồi vào đọc dược cái topic của em thôi.Em đã đọc kỹ hết topic "Thợ Săn Toàn Tập " của bác ấy rồi nhưng trường hợp của em sách không có dậy .
    Em rất mong có sự góp ý thêm của các bác đã có kinh nghiệm thực tế.

Chia sẻ trang này