1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất mong các bác giúp em với giờ em cũng chẳng biết làm thế nào nữa đang sốc quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi levantuan121082, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ những lời cô ấy nói chắc trong lúc bốc đồng do rượu thôi bạn ạ .Bạn đã đúng khi đưa cô ấy về tận nhà ,chứ ko như mấy ông linh tinh hở tí là kiếm cơ hội đưa bạn gái vào nhà nghỉ . Điều đó thể hiện bạn tôn trọng cô ấy ,còn khi cô ấy muốn làm chuyện đó với bạn ,nên để cả hai cùng tình nguyện thì tốt hơn .Bây giờ khi tỉnh táo ,cô ấy cảm thấy bối rối vì những lời nói và cử chỉ của mình lúc đó nên có lẽ ko biết nên đối diện với bạn và cả những cảm xúc của mình ra sao .Cộng thêm bạn nói cô ấy còn đang bị vết thương lòng ,nên chưa sẵn sàng với mối quan hệ mới đâu . Tình cảm cô ấy đối với bạn thì có đấy nhưng hãy để thời gian giúp cô ấy lành vết thương và mở lòng ra chấp nhận bạn .Điều đó cần tình yêu ,sự kiên nhẫn và quan tâm của bạn đấy .Mong vài dòng chia sẻ có thể giúp được bạn .
  2. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    đúng đó, lời nói nụ hôn chỉ là vì rượu thui bạn ạh, 1 fần nữa là do lúc này bạn í còn đang đau lòng về tình iu nên yếu đuối và rất dễ gật đầu với người khác như 1 cách lấp chỗ trống tạm thơì. Đến khi tỉnh rùi thì bạn í nghĩ lại và có thể thấy ngại vì những j mình làm nên muốn tránh mặt bạn. Tốt nhất là bạn nên hiểu, đừng có nhắn tin gọi điện liên tục nữa, ngta ngại mà có khi lại thành sợ và khó chịu đấy take care
  3. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    lời nói nụ hôn chỉ vì rượu à? bỏ mẹ hôm nào mình cũng uống rượu vậy là hôm nào mình cũng đòi... à? Vậy sao bạn gái chưa tát mình phát nào nhỉ?
  4. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    đâu phải người con gái nào cũng bít uống rượu, đâu phải người con gái bít uống rượu nào cũng cứ đau khổ là mang rượu ra tu, đâu phải người con gái nào đau khổ tu rượu là yếu lòng dễ chấp nhận hay ko kiểm soát đc bản thân, đâu phải người con gái uống rượu nào yếu lòng cũng ôm hôn người khác mà đâu phải người con gái nào uống rượu ôm hôn người khác cũng cho ngta ăn tát
    con trai mà lời nói nụ hôn chỉ vì rượu thì đó chỉ là mượn rượu làm cớ thôi
  5. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em xin cám ơn các bác đã tư vấn giúp em.Các bác nói rằng cô ấy hôn em cũng chỉ vì rượu thôi à?Nhưng em không nghĩ thế vì hôm đấy từ chuyện đi sinh nhật hay đi chơi rồi về .....Tất cả đều do cô ấy chủ động mà.
    Em vẫn cần ý kiến của các bác.
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    có những cơ hội chỉ có 1 lần trong đời, bạn đã đưa cô ý vê nhà để nghỉ, chứ ko fải nhà nghỉ thì cơ hội của bạn đã qua đi...giả sử lúc đấy đưa vào nhả nghỉ có lẽ ván đã đóng thuyền Nhưng mà cơ hội là do co người tạo ra, mình khuyên bạn đừng xồn xồn lên quá, cứ từ từ tuỳ tính hình ai biết trước được ngày mai...lần sau ông quyết đưa mày vào "hẹn hò 2"
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 31/10/2006
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 31/10/2006
  7. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện nhà nghỉ là sao nhỉ? Chẳng nhẽ cứ vào nhà nghỉ là mọi chuyện sẽ xong hết ah? Một thế hệ quá nông cạn, ích kỷ và thực dụng (nếu như ko muốn nói là tiêu cực).
    Quả thật đọc nhiều lời góp ý trong phần này mình thấy rất bực với nhiều bài của các bạn. Không nghiêm túc, post bài cho vui và thiếu quan tâm.
    Riêng với Tuấn, mình muốn nhắn với bạn rằng: là con trai bạn nên biết rằng tình yêu là tự nguyện, nếu cô ấy đã cắt liên lạc với bạn thì cũng đừng cố níu kéo nữa. Trở thành một kẻ quấy rầy thực chẳng hay chút nào.
  8. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em xin cám ơn tất cả các bác đã gióp ý cho em.Mong các bác hiểu cho là vấn đề em đưa ra đây là để tham khảo ý kiến của các bác.Tuy em có buồn thật nhưng không phải vì thế mà em bỏ bê công việc hay sầu não gì cả và em cũng không hề quấy rối bạn em vì em biết rằng tim bạn ấy đang đau nếu mình không cẩn thận thì lại làm bạn ấy đau thêm một lần nữa.em muốn các bác góp ý cho em để từ đấy em sẽ tìm ra được phương pháp nào hợp lý nhất để bạn ấy quên đi vết thương lòng rồi đến với em thôi vì em biết bạn ấy cũng yêu em.Thực ra người yêu em cũng nhiều nhưng tìm được người mình yêu mới quan trọng các bác ạ.
    Em xin cám ơn các bác đã góp ý cho em.
  9. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là vấn đề của bạn đã trở nên rắc rối hơn rùi đấy. Bạn đã hoàn toàn tin chắc vào tình cảm của người kia và bạn muốn làm cho cô ấy dịu bớt nỗi đau. Vậy hãy luôn bên cạnh cô ấy vì chắc chắn là cô ấy cần bạn. À, hay là dẫn cô ấy lên Vincom chơi điện tử, tớ thấy tuyết đấy!
  10. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác chip_gau đã đưa ra một ý kiến rất hay nhưng em vẫn đang nghĩ bây giờ gặp cô ấy thì phải nói thế nào được nhỉ.
    Vẫn nhờ các bác tư vấn thêm và tìm giúp em những phương phap hợp lý nhất.
    Em xin cám ơn các bác rất nhiều.

Chia sẻ trang này