1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất mong các bác giúp em với giờ em cũng chẳng biết làm thế nào nữa đang sốc quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi levantuan121082, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhlink

    linhlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thây ông anh cứ cuống hết cả lên.Ko bình tĩnh thi ko thăng lợi dc đâu.!!!
    Theo thằng em nghĩ.Tình hình là cái con mà ông anh hay găp khi đi chơi với X ,em nghi là thích ông anh lắm.
    có khi lại có một vụ trao đổi tình trường cũng nên.Nó lại nhờ X đến để dc gần ông anh thì bỏ mẹ.
    xong rồi thấy lỡ làng,con X bỏ của chay lây người.Ông anh nghĩ lại đi.Xem có hợp lí ko.Ko thể biết dc nó thích ông anh lúc nào đâu.
    Bọn nó nh lúc giả vờ gà đấy.Ông anh nên tham khảo AZA huyền thoại tập--phân loại Hàng
  2. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc cuộc đời vẫn đầy bất ngờ như vậy
    con vẹo, mới tuần trước nó vẫn quan tâm, nhắn nhủ động viên mình mà tuần sau đã thay đổi hẳn... đúng là đêm dài lắm mộng
    đến nước này thì bác cũng làm giống em , kiếm 1 em khác và quên ex đi, đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa
  3. linhlink

    linhlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ông anh còn chưa băng em.Mấy hôm trước còn cãi nhau với bố mẹ chỉ vì "bập bênh" em ,3 hôm sau chia tay vì có thằng khác.
    Đê tiện lắm bác ạ
  4. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ờ thông tin đáng quý nhất là hôm ấy cô ta uống rượu nhể....thế thì dễ giải thích rồi còn gì nữa....thế thôi mà...cần gì phải thắc mắc nữa...
  5. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em xin cám ơn các bác đã tư vấn dùm em.Như các bác biết đấy em đã bảo la em yêu cô ấy thực sự và em cũng ko cần biết là trước kia cô ấy đã yêu ai hay làm những gì.Điều quan trọng ở đây là em chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra và vì sao cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy thôi.Cô ấy chỉ bảo với em là : không thể yêu được nữa vì tim cô ấy đang đau và không muốn đau lần nữa.Em chắc chắn là cô ấy cũng yêu em nhưng do mặc cảm hoặc là chưa tin tưởng ở em thôi.Thực sự là em ko muốn để mất đi người mình yêu.
    Em muốn các bác tư vấn dùm cho là bây giờ em phải làm sao để gặp cô ấy và làm thế nào để xoá đi vết thương lòng của cô ấy để cô ấy đến với tình yêu của em.
    Em vẫn đang rất cần các bác có kinh nghiệm thực tế giúp em.
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì ta phải ca bài ca Đông ki sốt thôi. Muốn gặp cô ấy thì phải túc trực trước cửa nhà cô ấy. Gặp nhau rùi thì bạn hãy chứng tỏ mình là chỗ dựa hoàn toàn chắc chắn cho cô ấy. Nếu thực sự là cô ấy mặc cảm về mối tình trước thì hãy thẳng thắn yêu cầu cô ấy kể về nó về chốt bằng một câu: "Điều đó chỉ làm anh thêm yêu em hơn thui".
    Tạm thế đã nhỉ. À Kem ở Đặng Văn NGữ cũng ngon lắm đấy
  7. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mr_tiamo
    The man who loves the women !
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
    ,East Timor
    Thành viên từ 22:53, 06/02/04
    Đã được 825 người bình chọn (4.86)
    Than phiền

    --------------------------------------------------------------------------------
    Ờ thông tin đáng quý nhất là hôm ấy cô ta uống rượu nhể....thế thì dễ giải thích rồi còn gì nữa....thế thôi mà...cần gì phải thắc mắc nữa...
    Gửi lúc 09:08, 01/11/06

    Như thế này là sao hả các bác,các bác có thể nói rõ hơn được không em gà lắm.
    Hôm đấy đã uống rượu nhưng bọn em đã ra hồ tây chơi khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ rồi kia mà nếu có phê rượu thì cũng phải tinh chứ với lai em cung biết trước là cô ấy cũng yêu em rồi mà.Truoc khi em nói với yêu với cô ấy em cũng đã chắc chắn là sẽ được và cô ấy cũng đã giật đầu.Nhưng đúng được 3 hôm sau thì cô ấy nhắn tin ko yêu em.
    Sự việc nó như thế mới làm em sốc chứ các bác.
  8. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác giúp em đi vì đã 3 hôm nay em ko gap hay không gọi điện cho cô ấy rồi.
    Em dang nghĩ tối nay sẽ gặp nhưng không biết nên gọi điện hay gặp đến nhà đây vì em sợ cô ấy sẽ buồn và không muốn gặp em.
  9. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Thật ngớ ngẩn, ngớ ngẩn hết biết. Hãy cứ đến gặp đi. Hỏi cho ra đầu đuôi. Chuyện này ko thể mập mờ nữa rùi.
  10. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ko biết các bác có dị ứng với con gái uống rượu say mềm ko ? Chứ em sợ lắm , giả sử người yêu mà uống say mức như thế mà gặp phải cái thằng sở khanh thì sẽ ntn hic .
    Còn trường hợp của levantuan121082 mình nghĩ lúc đó bạn ấy ko làm chủ đc bạn nên mới kiss bạn và nhận lời với bạn . Và sau đó khi tỉnh rượu bạn ấy nghĩ lại lúc say đó , và nhận thấy rằng :
    1 : Trong trường hợp như thế bạn ko đưa bạn ấy vào nhà nghỉ chứ tỏ bạn là con người đứng đăn và ko lợi dụng, lúc ng bạn ấy ko làm chủ đc bản thân .
    2 : Bạn ấy ko còn xứng đáng với bạn nữa ( có thể bạn ấy đã abc với bạn trai cũ )
    Mình nghĩ có thể những điều như thế làm bạn ấy ko muốn gặp bạn . Nhưng hãy gặp cô ấy nói chuyện bình thường và dò hỏi xem hôm đó ntn ?

Chia sẻ trang này