1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất mong các bác giúp em với giờ em cũng chẳng biết làm thế nào nữa đang sốc quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi levantuan121082, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pokemon2104_US

    pokemon2104_US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vâng cám ơn các bác đã tư vấn dùm em.Em đã quyết định tối mai sẽ đến gặp cô ấy xem sao. Ơ...hơ...hơ.Nhưng nếu cô ấy cố tình không muốn gặp thì sao được hả các bác hay la gọi điện hoặc nhắn tin hẹn cô ấy trước xem sao có được không nhỉ?
    hic..hic. Em là gà thì vẫn hoàn gà thôi.
  2. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn online từng giờ từng phút để xem các bác tư vấn.
  3. cuoc_song_la_thien_duong

    cuoc_song_la_thien_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái gặp đau khổ trong tình cảm là rất yếu đuối. Lúc ấy nếu bạn ở bên cạnh người ta thì người ta sẽ rất dễ dựa vào bạn, giống như 1 cái phao ấy mà. Nhưng như thế ko phải là người ta đã yêu bạn. Trong lúc như thế, mọi hành động và lời nói của cô ấy hầu như chỉ là níu kéo 1 cái phao thôi. Có thể lúc đau khổ và uống chút rượu vào là lúc cô ấy yếu đuối nhất, mà bạn lại chọn ngay thời điểm ấy thì câu trả lời bạn nhận được dứt khoát ko phải lài sự thật. Giờ đây, khi cô ấy tỉnh táo lại, cô ấy nhận ra là cô ấy đã hành động nông nổi và ko đúng với tình cảm của mình nên cô ấy mới cư xử thế. Giờ thì điều cần nhất cho cô ấy là thời gian. Bạn hãy chứng tỏ mình là 1 người đàng hoàng như hôm bạn đưa cô ấy về đấy. Hãy trở lại điểm xuất phát và cư xử như chưa bao giờ có cái buổi sinh nhật ấy cả. Như vậy dần dần bạn sẽ chiếm được lòng tin của cô ấy.
    Chúc bạn sẽ sớm toại nguyện.
  4. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bac'' nên nhắn tin hoặc gọi điện (1 tin thôi) và cách tốt nhất là gặp và đối diện 1 lần để cho rõ trắng đen với dòng tin đại loại như: "Anh không hiểu.Nếu em thực sự không yêu anh. Thì hãy nói cho anh biết tại sao. Nhưng anh muốn em biết rằng dù vì sao đi nữa thì anh đã và vẫn yêu em. Anh sẽ chờ em ở.... den'' khi em ra day''!.Nếu em khong muon'' thì ít ra cũng hãy để chúng ta gặp nhau lần cuối và để cho anh nói với em những điều mà có thể e vẫn chưa biết về anh, em nhe''" (nhưng em nghĩ phải chắc chắn là người kia nhận được thông điệp này từ bác nhé)
    Hehe, thầy giu`i 1 ti'', bac xem the nao tham khao. duoc thi ap dung. em nghi neu nguoi ta can gi thi nen tu van nguoi ta chuyen do, nhieu ba''c cu'' y kien bao thoi em i'' di. Nguoi ngoai cuoc nhin vao thi the, nhung dat dia vi vao bac levantuan121082 (nguoi trong cuoc) thi em ca, cac bac cung dam duoi nhu ca'' chuoi'' the'' thoi..
  5. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.Nhiều bác cứ bảo là em thôi em ý đi nhưng bác TogetherForever639 đã nói đúng em theo đến cùng chứ ko phải là bám đuôi đâu,nhiều lúc em cũng nghĩ thôi hay không thôi nhưng nếu thôi thì em lại cảm thấy sẽ mất mát hay đại loại như là hối tiếc,em vốn là người không dễ dàng gì để mất đi những gì mình yêu,mình thích và luôn luôn cố gắng thực hiện được gần như là tất cả những gì mình đã quyết tâm,nhưng trong chuyện tình yêu thì phải có được ở cả hai.Với lại chuyện cưa gái thì em lại rất gà.
    Chính vì vậy mà em đã post lên đây để nhờ các bác tư vấn cho em.
    Tối hôm qua em đã thử nhắn 1 tin nhắn để hói thăm cô ấy nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có Reply em cũng buồn mọt chút và đang nghĩ chắc phải đến nhà hay gọi điên để gặp bằng được thôi.Theo các bác thì bây giờ em phải làm sao.
    Vẫn rất cấn các bác góp ý cho em.
    Em xin cám ơn các bác rất nhiều.
  6. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác tư vấn cho em đi,tối nay em quyết định gặp rồi em kô muốn cứ kéo dài mãi như thế này nữa nhưng em lại cũng không muốn mất cô ấy.
    Các bác hãy nghĩ cho em cách nào hay nhất đi chắc hôm nay là ngày quyết định rồi em chưa có được một tý hi vọng nào cả.
    Xin cám ơn.
  7. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Không trả lời thì cũng khó nhỉ, thế gọi điện đi, fải tìm cách mà liên lạc được thì mới dễ bề định liệu..hêh..Mà quen nhau cũng lâu lâu rồi, thì bác đã biết đứa bạn nào của "bạn" bác không, nếu khó khăn vậy thì phải tìm người trung gian, người thứ3 tác động vào, người nào mà gặp được "bạn" bác ý...Nói chung giải quyết được sớm thì lòng không bị rối như to vò nữa. Chúc bác thành công, nói thì có vẻ dễ dàng nhưng đến lúc làm thì cũng hơi khó đó, vì trên giấy và thực hành thì có khoảng cách mênh mông mà..Chỉ chúc bác có tự tin và can đảm để giải quyết vụ này nhé. Chỉ cần 4 chữ kia thôi là làm nên ối chuyện đấy
  8. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất đúng mọi việc nghĩ đơn giản nhưng thực hiện thành công thì rất khó chính vì thế nên em mới nhờ các bác tư vấn.Em đang không biết tối nay sẽ làm thế nào nữa vì em chưa thể nghĩ ra được hướng đi nào la đúng.
    Rất cần các bác tư vấn thêm.
    Em xin cám ơn.
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau thì phải tìm hiểu kỹ càng, đằng này ừ thì đành rằng người ta có người yêu rồi, mọi chuyện chưa biết thế nào, chia tay hay chưa, mà nếu có chia tay rồi thì vì lý do gì, nếu như chia tay mà cô bạn của bạn bị hắn đá thì bạn chẳng nhận được cái gì từ bạn gái đó đâu, vì sao bít ko? cô gái đó đang đau, bạn ko thể tác động nếu như bạn ko phải là cao thủ, mà đằng này bạn lại bảo là uống say, trong lúc say ko tự chủ được, hôn nhauy là bt, thế nên tui hay nói với các em tui và bạn tui là tối kỵ ko được uống rượu vì lý do gì cũng thiệt cho mình, bạn hãy cứ từ từ , nếu yêu người ta thật lòng, thì hãy tạo cho mình nhiều cơ hội nữa, và nên nhớ rằng cứ từ từ nhé, vì cô bạn đó ko muốn gặp bạn trong thời gian này là có lý do đấy, có thể là do ngượng hay xấu hổ rồi, khi nào gặp hãy cứ nói rằng hôm đó vì uống rượu nên ko kiềm chế được chứ đừng nói là yêu ngay vội ! làm thế để cho bạn còn cơ hội để đi lại mà còn có cơ hội lkấy lòng người ta hiểu ko !
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tui đã nói rrồi , nếu như bạn ko tự chủ được, ko giữ được bình tĩnh thì sau này đưngc có trách là anh em ko ai tư vấn giúp nhé, và nếu bạn gặp được cô bé ấy thì cũng chỉ nói là hôm đó vì do ú rượu nên ko kiềm chế được chứ nếu mà bt ai mà thèm! nói như tỏ vẻ ko cần, phớt đời vào (kinh nghiệm sương máu đấy) hehe mà đàn ông con trai thì cần phải tinh quái chứ nhỉ, cái này khó nói lắm lựa tình huống mà sử lý, mà nói, bạn cứ làm ra vẻ là yêu thì yêu ko yêu thì thôi, nhưng trong lòng thì luôn quan tâm,
    Một điều nữa bạn nói sai rồi, bạn đã có cô ấy đâu mà mất, bạn cố lên mà có rồi mới lo giữ chứ ko là mất, thế nhé cố lên , nếu có nick yahoo thì nhănváo thông điêpcạ nhân cho tui anh em mình chat dễ nóii hơn

Chia sẻ trang này