1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất mong các bác giúp em với giờ em cũng chẳng biết làm thế nào nữa đang sốc quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi levantuan121082, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác trưa nay em đã quyết định gọi điện cho cô ấy,đã nghe máy nhưng em ko biết là tin vui hay buồn nữa.Em gọi điện định hẹn gặp hoặc nói chuyện nhưng cô ấy bảo đang ở quê,em hỏi thế bao giờ lên HN cô ấy bảo là không biết,em gọi điện cũng chỉ để noi chuyện và hỏi thăm cô ấy như những lần trước thôi chứ ko đụng đến vấn đề gì cả,em chỉ sợ vì ko muốn gặp em mà cô ấy nói là đang ở quê thôi và em cũng chưa biết vấn đề tiếp theo là em phải làm gì cả.
    Mong các bác tư vấn thêm.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Lúc có tí cay cay vào rồi,hưng phấn nó lên nên em nó gật bừa thì sao?Lúc tỉnh hối hận nên em nó tránh mặt chú,có thể em nó mới quý chú thôi,chú nên bình tĩnh mà tấn công,sai lầm ko nên mắc phải lần 2
  3. bugi_play

    bugi_play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chú này bảo làm sao ma gái nó tránh là phải:
    Chú cứ từ từ rùi khoai nó mới nhừ đc, bây h em nó đang đau khổ vì bị thằng gian phu kia nó đá đít, chú hãy cứ đóng vai 1 thằng bạn tốt đi đã. Thế nhé, đừng có quống quít săn săn đón đón nhiều em nó khinh cho rồi mất cả chì lẫn trài.
  4. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chuyện này chẳng liên quan quái gì đến cái thằng người yêu cũ gì đó của em nó. Vấn đề là từ cậu. Cậu đang tự đánh mất dần sự tôn trọng từ phía em nó, và tạo cho em nó cảm giác bị tống tình, kiểu như ?o Anh không biết đâu, em bảo em yêu anh rồi cơ mà!!! ?o MK, tầm phê phê rồi hỏi gì mà chả gật. Sáng tỉnh dậy chắc là thấy hối hận nên mới tìm cách tránh mặt.
    Theo anh, bây giờ cậu nên nói chuyện thẳng với em nó ( nhắn tin tiện hơn ), đại loại như chuyện tình cảm thì không thể ép buộc, có thể em chưa thực sự có cảm tình/ yêu anh nhưng trong 1 lúc không tỉnh táo đã không kiểm soát được bản thân. Tuy nhiên đối với anh thì tình cảm đó là nghiêm túc, là chân thành, là ?, và anh muốn em biết điều đó. Thế thôi. Xong rồi giải tán, lặn khoảng 1,2 tuần gì đó rồi liên lạc lại.
  5. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ.Bác nato102 giá như mà tư vấn cho em sơm cách đây khoảng 3 ngày trước thì hay biết mấy.Bây giờ em đã trót dại nhắn tin và gọi điện rồi và cô ấy cũng đã nghe máy rồi(chỉ hỏi thăm bình thường thôi không đụng gì đến cả) như thế này chắc là phải gặp rồi đúng không các bác.Các bác xem em phải làm gì những bức tiếp theo với.
  6. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy không nhất thiết phải gặp mặt, có lẽ nói chuyện qua tin nhắn cả cậu và em nó sẽ thấy thoải mái hơn. Chứ chẳng lẽ nằng nặc đòi gặp với cái tình trạng hôm nay thì em nó về quê, mai đi học thêm, đi sinh nhật... ngày kia nó bảo đi khám thai thì bỏ mịa
  7. kts_hanoi

    kts_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    tui là lionking_hau đây nick kia bị khoá vì ham mê cờ bạc quá,
    Tui nói thật là tui mà là con gái thì ko bao giờ yêu thằng con trai kém đến nỗi phải nói lời yêu qua điện thoại chứ đừng nói là nhắn tin, gặp được thì nói, đàn ông một tẹo, thà ngố còn hơn, thà lúng túng còn hơn là dùng lời lẽ rồi nói qua điện thoại, nhắn tin qua điện thoại, cũ rồi, đàn ông con trai , cứ đến mà nói thẳng, lúng túng hay ấp úng còn dế thương hơn là viết thư và nhắn tin, tốt nhất là cứ từ từ rồi đến lúc nào đó có cơ hội cho mình thì tơ.....thích.....a.a.ấy có khi lại hay
  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    CHÀ, các tư vấn viên hoạt động khá tích cực. Nhưng theo tớ nghĩ khổ chủ của chúng ta quá chi là đa nghĩ. Tớ cũng đồng ý là đến tận nơi là nói cho hết chuyện. Vấn để ở đây là khổ chủ vẫn chưa xác định được vấn đề của ng con gái kia, một khi nói chuyện thẳng thắn, xác đih đc vấn đề thì mọi chuyện sẽ okie ngay thui
  9. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng rồi thưa bác Chip_Gau.Tính em nó vốn đa nghĩ mà.Em phải biết hết các trường hợp có thể xảy ra thì em mới tiếp tục được.
    Em đang tạm thời im lặng (chỉ vài hôm mới nhắn 1 tin chỉ hỏi thăm thôi) khoảng 1 tuần sau mới gặp để xem tín hiệu từ em ý sao đã.
    Em vẫn online thường xuyên và có gì mới sẽ post lên để nhờ các bác tư vấn.
    Xin cám ơn các bác nhiều nhiều.
  10. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Cứ để tình hình tạm lắng xuống cái, làm căng quá thì cũng ko hay. Vừa làm mình mệt vừa làm cô gái kia khó xử. Tớ cũng đồng ý là tạm thời chỉ nt hỏi thăm sức khỏe thui. Một tuân sau gặp cũng đc, nhg đừng đả động gì đến chuyện kia, cái gi cũng phải từ từ. Hãy là những người bạn trước khi có cái gì đó lớn hơn

Chia sẻ trang này