1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất mong các bác giúp em với giờ em cũng chẳng biết làm thế nào nữa đang sốc quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi levantuan121082, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Bravo. Hoan nghênh tinh thần của bạn. Vững tin và chiến thắng.
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    uhm ... thật ra chuyện na?y thi? cufng ko khó lắm ...
    thứ nhất ... hai ngươ?i đaf biết rof vê? quá khứ cu?a nhau.. a? không chính xác la? đă?ng ấy đaf biết ngươ?i ta đaf tư?ng có bạn trai thi? tức la? chuyện ti?nh ca?m hoa?n toa?n trung thực . Điê?u na?y la? một tiê?n đê? tốt cho một ti?nh ca?m ma? bạn đang đang gọi la? "yêu thực sự" cu?a bạn.
    Thứ hai .... pha?i nói la? tâm trạng cu?a con gái bi?nh thường cufng đã phức tạp .. nhất la? khi ca?ng nưf tính nhiê?u thi? lại ca?ng trơ? nên khó hiê?u với các phái ma?y râu. Hơn nưfa trong một tình ca?nh đaf tư?ng có bạn trai.... tức la? ý tui nói ră?ng ko biết ti?nh ca?m trước đây hai ngươ?i đó sâu nặng ra sao ??? nhưng sef đê? lại nhiê?u dấu vết trong trái tim cu?a ngưòi con gái.
    Chuyện cô ấy chu? động đến bên bạn ko có nghifa la? cô ấy yêu bạn ... chi? đơn gia?n la? một cung bậc trong nấc thang cu?a ti?nh ca?m con ngươ?i. Kệ ca? chuyện nói lơ?i yêu hay hun nhau ... ko thê? vin cớ say xi?n ma? phán xét la? thật hay ko thật ...
    Nói thật la? bạn ko nên shock va? cufng ko nên ti?m hiê?u mafi nguyên nhân hay la? lý do đê? gia?i thích ma? hafy nên bi?nh tifnh ... tifnh tâm một thơ?i gian xem xét lại mọi thứ ....
    Nếu đó thực sự la? ngươ?i bạn mong đợi la? ti?nh yêu thực sự như bạn nói thi? hafy kiên nhâfn...bơ?i vi? ti?nh yêu la? pha?i tư? ca? hai phía.
    Sự ho?a hợp cu?a hai trái tim thi? rất khó nói ... va? cufng ko có tiêu chí na?o đặt ra đê? tuân theo ... nên đư?ng vội thất vọng va? cufng đư?ng có cố gắng ti?m mọi cách mạnh mef đê? xông vô .... thư? ti?m cách nhẹ nha?ng hơn xem sao ....
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ bảo thế này nhé, cậu tạm thời tìm công việc gì chơi khoảng 2 tuần đi, coi ra vẻ ko cần gì cả, nếu cậu muốn quên thì cũng đơn giản hơn nhưng mà tình hình ko khả quan lắm, tớ bảo này, cậu làm tỏ vẻ như ko cần thiết nữa và dù sao mình cũng chẳng thiệt gì cả, rồi lúc nào đó gặp cô bạn đó thì vẫn cứ bt như ko có gì! bây giờ mà cậu luỵ tình quá là cô ta coi thường mình đấy, tốt nhất là nên tôn trọng, cô ta ko thích thì thôi mình cũng ko nên gò bó, dừng lại tạm thời, làm bạn bè cho thật tốt, sau đó bắt đầu thể hiện
  4. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em cũng đã nghĩ như bác rồi nhưng thực tế thì hoàn toàn khác bác ạ.Sự thực là em ý ko muốn gặp em hay nói chuyện với em tý nào cả,từ trước đến nay lúc nào em cũng coi như bình thường không có chuyện gì xảy ra cả,mới đầu em cũng nghĩ rằng em ý yêu em thật và muốn nhắn tin như thế để thử xem em phản ứng thế nào thôi,nhưng đến buổi tối thứ 7 vừa qua thì em cũng có được câu trả lời từ phía em rồi cái điều mà em ko hiểu nổi la tại sao lại ko muốn nói chuyện với em dù chỉ là lần cuối.Đã có lúc em nghĩ dù sao cũng phải gặp bằng được để nói chuyện cho rõ ràng nhưng đến bây giờ thì khỏi cần nữa,vì cái em muốn là tình yêu từ em ý hoặc ít ra còn có cơ hội để chinh phục nó nhưng đến bây giờ em đã nhận ra mình càng cố gắng càng vô ích và càng mất thời gian thôi.Các bác thử nghĩ xem một người luôn tránh mặt mình và khi gặp mình thì thể hiện một cái thái độ rất là khó chịu thì thử hỏi các bác có còn yêu hay chinh phục một cách thật sự không hay lúc đấy lai chỉ nghĩ đến chơi bời xong rồi thôi.Như các bác nói tạm thời yên lặng một thời gian coi như không có gì nhưng em nói thật sự với các bác mình yên lặng thì yên lặng được thôi như có để làm gì đâu và khi muốn gặp lại thì cũng có gặp được đâu với lại trên đời này làm gì có được mấy thằng đàn ông gà như em đâu khi có điều kiện đã không đưa bạn gái vào nhà nghỉ huống hồ gì có rất nhiều thằng đàn ông tốt có xấu có đang để ý tăm te cô ấy (em nói vậy ko phải vì em tiếc nuối hay gì gì cả mà đấy là sự thật hoàn toàn).Cho nên em đã quyết định thôi để mình không rằng buộc gì nữa tức là để cho người ấy có làm những gì thì mình cũng không phải suy nghĩ hay bận tâm gì cả,vì em nghĩ rằng cô ấy đã giật đầu yêu em và đã hôn em cho nên trong thời gian qua em nghĩ mình ít nhất phải có trách nhiệm và cũng đã cố gắng rất nhiều,vì thế nếu ko yêu nữa hay chưa yêu ma do say rượu thì cũng gặp nhâu lấy lần cuối cũng để nói với nhau một vài câu chân thành rồi đường ai nấy đi để sau này có duyên gặp lại thì ít ra cũng còn nhìn mặt chào nhau 1 câu chứ.
    Tính em vốn thật thà chỉ viết được có như vậy nên các bác muốn hiểu sao về em cũng được.
    Em vốn chẳng văn hay chữ tốt gì mà chỉ viết lên những suy nghĩ của mình thôi,cách diễn đạt của em cũng có thể có bác hiểu có bác không,dù sao đi nữa cũng mong các bác thông cảm cho.
    Em cám ơn các bác đã tư vấn cho em rất nhiều.
  5. chickeninloveschool

    chickeninloveschool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chí lý. Vote cho bác.
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nghe thấy cậu chủ topic này nói thế, tớ cũng nói thật là mình đãcó lòng màem nó chê thì thôi, cần đếch gì, cậu cứ sống thật tốt thì người tốt và hợp với cậu cũng sẽ đén với cậu, còn cô ta có tốt hay xấu, có bao đời người yêu rồi ko biết, đẹp hay ko đẹp , bao nhiêu thằng tốt xâu đến cưa cô ta thì tớ nói với cậu là cậu cũng chằng cần đếch gì quan tâm, chẳng liên quan gì đến mình, cứ như kiểu đến lúc mình quan tâm thì làm kiêu , đến lúc ko quan tâm có đi với thằng thây ma mình cũng mặc kệ, cô ta kiêu và khó chịu thì c ũng chẳng tội gì mà bạn phải niềm nở nữa, tốt nhất là tránh mặt nmhau đi, cảm thấy thích gặpk thì gặp mà ko gặp thì thôi bạn ạh, tớ cũng nói với bạn là có nhiều người tớ mới đầu có cảm tình, sau đó thấy tính kiêu quá, nên cho nghỉ luôn, thế mà lại hay, trò đời có nhiều cái ngược đời , tự dung mình ko quan tâm thì lại bảo sao anh dửng dưng với em thế, thế mới lạ chứ,.......... nhưng mà trường hợp cậu là khác, cậu quên được là tốt nhất, trên đời ko thiếu gì con gái cả
  7. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Tiếc quá mình dạo này bận nên không vào thường xuyên. Tớ nghic cô bạn ấy không yêu vì hôm đó bạn không xúc miệng bằng listerin . Nói đùa vậy thôi chứ tôi thấy cậu lúc đầu cứ rối lên như canh hẹ nhưng sau cũng nhận ra được chân lý rồi. Trong trường hợp mình bị người ta lảng tránh không muốn gặp thì nên quên đi. Mình làm thế cũng phần nào để người ta thoải mái. Mỗi con người có một giá trị khác nhau. Nếu đến với nhau một cách tôn trọng và tự nguyện là điều tốt đẹp chứ ngượng ép thì thực sự khó vượt được những khó khăn sau này. Ngày xưa tớ tán vợ tớ tớ nói luôn là "Anh giành tình cảm đặc biệt cho em, em về suy nghĩ rồi trả lời . Anh có thể để cho em suy nghĩ trong vòng một tháng. Nếu không có tình cảm thật với anh thì không nên nhận tình cảm của anh làm gì. Và sau lần nói đó tớ đi làm việc khác không đeo bám gì hết, chỉ sau hơn một tuần tớ nhận được e-mail mời sang nhà ăn cơm rồi đi chơi" Nói thế để thấy nếu cậu là một con người tốt, có tình cảm chân thành cậu phải được hưởng những tình cảm không nhưng ngang thế mà phải tốt hơn thế. Tớ tin sẽ có rất nhiều người trân trọng những tình cảm tốt đẹp của cậu nên cậu không lo. Yêu được một người mà có thái độ tích cực trong tình yêu trong cuộc sống sau này sẽ cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều lần theo đuổi nhưng cô gái "mắt liếc ngang mồm liếc dọc, nửa ở nữa về". Mệt !!!
    Chúc thành cậu vui.
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 07/11/2006
  8. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đang trong thời điểm này thì tự nhiên lại có 1 em quen đã lâu cứ nhắn tin cho em.Lai cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa.
    hic...hic.
    Ôi cuộc dời bao nhiêu ngang trái.
  9. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thế còn gì nữa, chú đi tìm niềm vui mới đi, niềm vui cũ cứ để đó. Sau này có gì hậu xét.
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ bảo nhé, cậu cứ đi chơi với em nhắn tin cho cậu đi cho sướng cuộc đời, tội gì phải gò bó mấy chuyện linh tinh, biết đâu cậu lai thấy cái cô bạn say xỉn kia cũng bt thôi sau những lần đi chơi với người khác

Chia sẻ trang này