1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất mong các bác tư vấn dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SoulCalibur2, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SoulCalibur2

    SoulCalibur2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Rất mong các bác tư vấn dùm

    Chuyện của em là như thế này :
    --------
    Một hôm em đang cuốc bộ ở gần nhà thì tự nhiên nhìn thấy 1 cô bé rất chi là dễ thương, nếu là bình thường thì em chỉ ngó mấy cái rồi bỏ đi. Nhưng mà ngó thấy cô bé hình như cũng đang liếc mình thì phải, thế là đắn đo 1 lúc em quyết định bám đuôi cô bé về tận nhà .
    Một lúc sau cô bé ý đi vào nhà ( ở ngay gần nhà em, cách nhau khoảng mấy chục m), em ko nhìn rõ số nhà nên đi vào để nhìn, thì hehhe ....đi đến nơi cô bé ý vẫn đang đứng ở cửa nhìn ra ( ko biết có biết ý định của em ko ) nhưng em tỉnh bơ nhín số nhà sau đó đi về. Hôm đấy là hôm thứ 7
    ""từ Chuyện của em là như thế này :
    --------
    Một hôm em đang cuốc bộ ở gần nhà thì tự nhiên nhìn thấy 1 cô bé rất chi là dễ thương, nếu là bình thường thì em chỉ ngó mấy cái rồi bỏ đi. Nhưng mà ngó thấy cô bé hình như cũng đang liếc mình thì phải, thế là đắn đo 1 lúc em quyết định bám đuôi cô bé về tận nhà .
    Một lúc sau cô bé ý đi vào nhà ( ở ngay gần nhà em, cách nhau khoảng mấy chục m), em ko nhìn rõ số nhà nên đi vào để nhìn, thì hehhe ....đi đến nơi cô bé ý vẫn đang đứng ở cửa nhìn ra ( ko biết có biết ý định của em ko ) nhưng em tỉnh bơ nhín số nhà sau đó đi về. Hôm đấy là hôm thứ 7

    Đến thứ 2 đầu tuần sau, sáng sớm em đến mấy hàng quán gần nhà em dò hỏi xem cô bé tên gì v.v.. nhưng mà ko biết được gì. Em quyết định đợi nàng đi làm rồi bám đuôi. Lúc sau nàng đi ra cũng nhìn thấy em nhưng vẫn đi làm bình thường, em bám đuôi luôn đến cơ quan, nàng gửi xe em cũng gửi ngay cạnh luôn, nàng lên tháng máy em cũng lên luôn, lại còn đứng ngay bên cạnh nàng. Đến nơi nàng vào cơ quan em đứng ngó nghiêng một lúc rồi đi về nhà nàng .......giở mấy cái mẹo vặt ra thế là em biết được tên nàng, số tel, mobile


    Chiều hôm đó em đợi nàng đi ra khỏi cơ quan rồi bám đuôi theo thì mới biết là nàng bắt đầu học cao học ( 3 năm nữa mới xong), em cũng nhảy vào lớp nàng ngồi.
    Chiều hôm sau em lại đến lớp nàng ngồi, rồi nghĩ cách làm quen, tại vì em có số mobile rồi nên làm quen cũng dễ thôi. Nàng rất thoải mái nói chuyện
    Thế là mấy hôm sau em đăng ký ngay 1 lớp tiếng Anh để có cớ đi học ở đấy với nàng. Cứ giờ nghỉ và giờ về là cách 1 buổi em lại lên noi chuyện hay đi về cùng nàng ( tại 2 đứa nhà gần nên cùng đường về mà )
    Em điều tra được ngày sinh nhật của nàng ròi

    -----------------

    Đại khái tình hình của em cũng chưa có gì căng thẳng, vẫn nói chuyện bình thường.
    Nàng ít bạn , ít đi chơi, hay ở nhà tại vì nhà đông người lại vui.
    Em với nàng quen nhau được khoảng 2 tháng rồi.
    Em gọi điện sang nhà nàng khoảng vài lần rồi, chỉ nói chuyện bình thường thôi
    Các bác tư vấn hộ em xem :
    - Liệu bây giờ em sang nhà nàng thì có vấn đề gì ko ?
    - Có vấn đề gì cần lưu ý ko trong giai đoạn sắp tới
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    chưa biết tư vấn gì , chỉ biết trả lời 2 câu hỏi của chú :
    1. giờ sang nhà nàng thì cũng chẳng có gì phải nghĩ , thứ nhất quan hệ "trong sáng" , , thú 2 nhà đông người , có muốn " trong tối " cũng không được .
    2. Phải lưu ý là chẳng có gì phải lưu ý cả, cứ bình thường như bình thường bây giờ, cái gì nó đến nó sẽ đến ,
    mới quen đc 2 tháng , cứ bt thế thôi, thăm dò tình cảm của nàng xem đã vượt qua tình bạn 1 chút nào chưa rồi hãy tính tiếp,
  3. SoulCalibur2

    SoulCalibur2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    huhu, nếu mà em biết cách thăm dò tình cảm của nàng thì em đã ko cần phải lên nhờ các bác tư vấn.
    Em nghĩ mục tiêu của em bây giờ là làm thế nào để T7, CN em gọi điện sang hoặc sang chơi cho nó hợp lý mà nàng cũng thấy vui thôi. Nếu mà làm thế nào để nàng tạo cơ hội cho hoặc có ý mời sang thì càng tốt.
    Em điều tra sinh nhật nàng rồi, thật là trùng hợp nó lại đúng vào ngày SN của em vào khoảng cuối tháng 10.
    Không biết từ bây giờ đến lúc đó em có kịp đủ thân với nàng để rủ nàng đi uống nước ngày hôm đấy ko ?
  4. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy tình hình bác chưa có gì gọi là cần tư vấn cả. Bác cứ tiếp tục tiếp xúc nhẹ nhàng như hiện giờ là ok, tránh nóng vội. SN mà ko đi uống nước riêng thì gặp riêng một lúc cũng ok rồi.
    Em thấy bác rất quyết đoán trong tình cảm đấy, cái này là em rất phục, chúc bác thành công
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em thấy cách làm quen và tiếp cận của bác rất ấn tượng, tiếp tục phát huy
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Khớ khớ... làm đúng chủ trương chính sách thế còn kêu gì nữa
    Cứ đến nhà người ta mà bấm chuông vào chơi vài lần rồi hẵng tính tiếp
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 26/09/2006
  7. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Được đấy, kiểu làm quen rất vui
    Cho hỏi bác ở Vùng nào thế, chứ ở HN chắc bị nó gọi Anh em ra óanh chít, vì cái tội đi theo, 1 là móc túi, 2 là ý đồ xấu
    Thế này thì đến 70% là em này quý chú rùi,
    Quan trọng là các bưóc tiếp theo thôi
    Chúc may mắn
  8. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bác thấy chưa, nói chung là cách làm quen của bác là rất ấn tượng đấy. Một lần nữa chúc bác thành công
  9. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    bác này thú vị nhờ, tư thế thật hùng dũng
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    2 tháng đi ún nước với nhau thì sao nhỉ???
    Có gì đâu bác
    Bạn bè đã...tính gì tính sau...ko ngại...
    Mà em thấy bác làm quen tự tin và bài bản thế kia...Có mỗi cái việc mời đi chơi tối T7 CN mà cũng băn xờ khoăn àh
    Mà nói thật mí bác chứ nhứt là cùng ngày sinh lại càng có cớ để rủ đi....
    Bác cứ để ý quá nên nó thế đấy
    Tự nhiên đi bác ạ

Chia sẻ trang này