1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rất mong mọi người cho mình một lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hito, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    rất mong mọi người cho mình một lời khuyên!

    Chào các bạn, mình là một cư dân của tvty khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ gặp phải tình huống như các bạn vậy mà :(, rất mong các bạn tư vấn giúp mình.

    Mình và cô ấy quen và yêu nhau đến bây giờ đã hơn 1 năm rồi. Mình ở hà nội còn em ở Sài Gòn. Chúng mình quen nhau qua mạng và tình yêu cũng bắt đầu nhờ mạng. 1 năm qua là thời gian thật sự rất vui vẻ và tràn ngập yêu thương. Mặc dù 2 đưa chưa gặp đc nhau nhưng những yêu thương và quan tâm dành cho nhau không vì thế mà ít đâu. Đã có rất nhiều lời nói của bạn bè và mọi người về câu chuyện của 2 đứa tớ. Tớ là một người theo chủ nghĩa lãng mạn và nàng cũng vậy chính vì thế mà bọn tớ luôn giữ đc tình cảm và tình yêu mặc dù ở xa nhau. Tớ tin cô ấy và cô ấy cũng tin tớ. Cũng không phải là trong 1 năm qua bọn tớ không có những giận hờn nhưng rồi tất cả đều nhường chỗ cho tình yêu. Mặc dù vậy không phải những xung đột đó không làm xói mòn tình yêu của 2 đứa. Cãi nhau với tần suất nhiều hơn, và có lẽ là trở nên hiểu nhau ít hơn. Năm nay tớ ra trường và công việc lẫn học tập đã khiến tớ chẳng còn nhiều thời gian dành cho em nữa. Ngày trước thì một ngày 2 đứa nói chuyện với nhau suốt ngày, cứ rảnh ra là đt ( bác nào dùng sfone free1 rồi thì biết ) nhưng bây giờ đi học về là hết sạch time. Ăn uống tắm rửa là khuya rồi, ngồi vào bật máy tính lên là đã 11h rồi( tớ đi học tiếng từ 6-9h hàng ngày, có thể năm sau sẽ đi Nhật) chằng còn đc nhiều time để nói chuyện với em nữa.
    Hôm rồi đêm Fáp với Bồ đá tớ cũng chỉ dám xem hết hiệp một. Hiệp 2 đi ngủ vì sáng fải dậy sớm mà. Tớ đang làm 2 project cho ngưòi ta-dân IT. Đến trưa mệt ơi là mệt mà tớ cũng kô dám ngủ, em online tớ mới hỏi là sao em kô ngủ trưa và em online lâu chưa, từ nãy đến giờ làm gì thế. Em nói là: " Chẳng làm gì cả, ngồi nhìn cái màn hình" cứ như thế từ 1h-4h các bác ạ. Em thì vừa mệt vừa bực. Đến 3h30 thì tớ buồn ngủ kô chịu đc mới nằm ra ngủ một chút và nói em đi ngủ nhưng em vẫn không chịu ngủ mà lại cứ ngồi vậy .Hic, nói dài dòng quá ^_^
    Nói thật với mọi người đừng cười. Có lẽ tớ thuộc tip ngưòi đa cảm, tớ yêu và thương em tớ lắm. Thấy em ngày càng tiều tuỵ đi như thế tớ chẳng cầm đc lòng nữa. Những ngày chưa yêu tớ em như con chim hoàng yến tự do mạnh mẽ và vui vẻ thế nào thì sau đó lại hoàn toàn ngược lại. Tối hôm đó ngồi trong lớp học tớ chả vào đầu đc chữ nào khi nghĩ đến việc em cứ ngồi trước cái màn hình máy tính mà nhìn nó chằm chằm thế. Lúc về tớ phóng xe lăng quăng dạo phố và suy nghĩ thật nhiều về chuyện của chúng tớ. Tối hôm đó tớ đã nói lời chia tay với nàng. Đó có lẽ là những gì khó khăn nhất mà tớ phải làm bởi vì tớ cảm thấy điều đó có lẽ tốt cho cả 2 đứa. Cho em và cho cả bản thân tớ ( tớ ik kỷ fải không? ). Em nhắn tin rất nhiều và khóc rất nhiều - chiều qua tớ cũng khóc khi chat với em. Và đây là bức thư chiều nay em gửi cho tớ.
    Trích từ:

    Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là lại đến ngày 11, lại đến ngày Tình Yêu Của Hai Đứa Mình. Vậy mà...
    Anh ơi! Anh có biết là em đang đau khổ tới mức nào k? Tim em như muốn vỡ tung ra trăm nghìn mảnh, em đau quá anh ơi! Em đang ngồi đây, ngồi ở cái chỗ rất quen thuộc, và đợi anh. Nước mắt em giàn giụa, đến nỗi em k thể thấy được những dòng chữ mà em đang ghi. Em khóc, đã khóc thật nhiều, khóc ngày, khóc đêm, khóc đến nỗi đầu em căng ra và trán em nóng bừng bừng như lửa đốt. Nếu cứ thế này thì chắc là đôi mắt của em sẽ chẳng còn nhìn thấy được bất cứ vật gì trên đời này nữa, chẳng còn được nhìn thấy anh, nhìn thấy đôi mắt, nụ cười ấm áp của anh dành cho em nữa...
    Đến lúc này thì em k thể giấu anh được nữa rồi. Anh ơi, anh có biết là em yêu anh nhiều đến mức nào k? Anh có biết là em đau đớn đến nhường nào khi anh cố lẫn tránh em và đối xử lạnh lùng với em k anh? Anh đừng làm thế với em nữa nhé anh mà anh hãy trở lại với em, hãy lại là anh của em của ngày xưa. Dẫu rằng hiện tại anh k thể có nhiều thời gian ngồi bên em như trước đây, nhưng anh hãy vẫn dành thật nhiều thời gian như trước đây cho em trong tâm tưởng và trái tim của anh, mình có thể ngồi bên nhau ít hơn nhưng mình đừng như thế này mà hãy cho nhau thật nhiều câu yêu thương và niềm hạnh phúc như xưa nha anh? Đừng nói với em những câu lạnh lùng như mấy ngày hôm nay em sợ lắm, sợ điều đó lắm anh ạ bởi vì đó k phải là anh của em, bởi vì đó k phải là bản chất thật con người anh, bởi vì đó k phải là người con trai luôn đối xử với em bằng tất cả sự dịu dàng và hết mực yêu thương mà em luôn giữ trong tim mình, bởi vì... và bởi vì... có thể em sẽ k còn tồn tại ở nơi em đang có anh này được bao lâu nữa... ^_^ Có thể k bao lâu nữa em sẽ k còn được ngồi bên anh, được hỏi han chăm sóc anh nữa và k còn được nhìn thấy gương mặt của anh, cơ thể của anh, những cái mà em luôn ao ước được một lần chạm vào, ôm thật chặt vào lòng em, vào ngực em dù chỉ 1 lần để được cảm nhận rằng anh là có thật và sẽ luôn hiện hữu trong em dẫu cho em phải mãi mãi cách xa anh và không còn được yêu thương anh nữa.



    Tớ chẳng biết làm thế nào nữa :( . Tớ còn yêu em nhưng tớ biết là nếu quay lại tớ lại vẫn sẽ làm em khổ mà thôi. Em it hơn tớ 1 tuổi.
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thế ko được rồi ! Ko nên để yêu đương ảnh hưởng đến công việc !
    Giải tán đi , mà quen biết qua chat chit biết thế nào mà lần !
    Gặp nhau ngoài đời đi chơi uống nước 2,3 lần , thấy tính xấu của em , lúc đấy chán vãi linh hồn ra ấy chứ ( kinh nghiệm bản thân )
    Mà những em mà suốt ngày ôm máy tính , chẳng làm ăn học hành gì , chắc có vấn đề , người bình thường ng ta phải ra đường chơi bời , thỉnh thoảng online thôi chứ !
    Ý kiến của em là giải tán !
  3. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của cậu Hito làm tôi nhớ đến một truyện ngắn đã đọc hồi còn tắm truồng, tuyển tập truyện ngắn nước ngoài: Cái chết của vợ người phóng dao, Năm tháng đợi chờ,..... Năm tháng đợi chờ là truyện ngắn mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất. LÂu quá rồi không nhớ rõ nhưng đại khái hình như nhân vật nữ sống ở trên núi, nhân vật nam mỗi năm vào một ngày nhất định leo lên núi thăm nàng ta một lần. Một câu chuyện tình đẹp, buồn, rất hay nhưng siêu ảo tưởng và phi thực tế.
    Cậu hito và bạn gái giống câu chuyện trên ở chi tiết buồn và phi thực tế, rất tiếc nó lại không đẹp và không phù hợp với hơi thở của cuộc sống hiện đại. Tôi chẳng thấy chi tiết nào đáng để động não và phải tư vấn, ngoài lá email sặc mùi mạch nha pha lẫn với một ít nước mắt trai tơ của Hito. Hãy bình tâm lại, em gái của cậu rồi sẽ được cậu trai khác chăm sóc trong thời gian tới. Mà tôi thật chẳng hiểu tại sao gái gần không thịt mà lại mơ mộng thịt gái xa thế?????
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên chú chân thành là nên cố cân bằng giữa công việc và tình cảm. Khi nhiều tuổi chú sẽ cảm thấy tiếc tình cảm ngày hôm nay đấy
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bạn giai ơi, làm gì bây giờ á? Lắng nghe trái tim nói! Làm theo trái tim đi.
    Chẳng bác nào dùng các công thức tinh vi ra sao có thể chỉ ra rõ ràng rằng làm thế nào là đúng, làm thế nào là sai bây giờ cả. Ấy cho nên là lúc nghe trái tim nói. Còn sức theo được đến đâu thì theo. Sau có đau khổ, có buộc fải chia lìa cũng vẫn ngẩng cao đầu được vì ta đã sống cống hiến. Cái ý nghĩa của cuộc sống không cứ fải luôn luôn là kết thúc có hậu đâu. Nhé.
    Mà biết đâu đấy, một lần máu nữa chẳng mang đến một gia đình nhỏ xinh sau này thì sao. Chậc! Tháng trước một em từ Mẽo về và đã cưới ông bạn mình rồi, cũng yêu wa net được 3 năm.
  6. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng thấy có gì mà từ vấn , vì em chỉ cảm nhận thấy chú này đã chán em ấy rồi, nói thẳng thế cho nhanh , còn cái mà chú gọi là còn yêu em ấy nhưng chỉ sợ làm em ấy khổ , chỉ là quá quen thuộc rồi, nên bây giờ thiếu đi thì thời gian đầu có hơi hụt hẫng thôi .
    "Em còn yêu nhưng chỉ sợ làm nàng khổ " thế chú không muốn làm nàng này khổ nữa , sau nay yêu em khác nghĩa là chú muốn làm em sau này khổ a` , bao giờ ý định lên chùa xuống tóc thì hãy nói không yêu vì không muốn làm ai khổ nhé , nghe đạo đức giả vãi.
    Nói túm lại là chú chuẩn bị đi Nhật , cái chuyện yêu xa này làm chú quá chán chường mệt mỏi rồi nên chú muốn rũ ra chứ gì , vậy thì tìm topic " làm thía nào để từ bỏ 1 cô gái " nhá . Cũng may là chú mày cũng chưa làm hại được đến " thể hình thể chất " của cô kia nen cũng dễ thôi , chứ nếu không phai em kia ở xa , không biết chừng với kẻ như chú mày , thì em ấy khong chỉ thiệt hại tinh thần không thôi đâu .
  7. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    anh khuyên chú chân thành 1 câu: chú mua vé cho em ấy bay ra HN, sau đó IM cho bác 3www hoặc codocbenem để biết thêm chi tiết........
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    đề nghị bác phân biệt giữa các "em" với nhau để những ng ngu lâu dốt bền như em đọc còn hiểu ! hic ! hic !
  9. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    PHŨ PHÀNG ,ĐÀN ÔNG THỰC SỰ LÀ FŨ FÀNG,BẠN GIÁM IU NGƯỜI TA >1 NĂM,BẠN CHO NGƯỜI TA NIỀM TIN VÀ HI VỌNG,BÂY GIỜ NÓI LỜI CHIA TAY LẠNH TANH" KHÂM PHỤC"
    BẠN FẢI BIẾT KHI XA NHAU NHƯ VẬY CON GÁI RẤT THIỆT THÒI ,GIẦN HỜN CŨNG CHỈ LÀ VÌ IU,VÌ NŨNG NỊU .NÓI THẬT NHÉ CÁI LÝ DO MÀ BẠN ĐƯA RA THÔI THÌ BẠN CẤT NÓ ĐI KO THÌ ĂN CHỬI NHIỀU HƠN ĐÂY,THỰC HƯ THẾ NÀO THÌ CHƯA RÕ(KO FAI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC)NHƯNG NHỮNG JI MÀ BẠN NÓI O TRÊN THÌ ĐÚNG LÀ "FẦN CON NGƯỜI"CỦA BẠN DIE THẬT RỒI.KO CÒN JÌ ĐỂ NÓI VÀ CŨNG KO MUỐN NÓI THÊM VÌ KO THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC

    Tớ chẳng biết làm thế nào nữa :( . Tớ còn yêu em nhưng tớ biết là nếu quay lại tớ lại vẫn sẽ làm em khổ mà thôi. Em it hơn tớ 1 tuổi.
    [/QUOTE]
    Được isabell sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 12/07/2006
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, tụi ngịp bạn hito, tớ thấy comment nào cũng dũa cậu te tua cả.. tớ sẽ không dũa cậu, chỉ có vài ý nhỏ thui..
    thứ nhât: nếu cậu vẫn yêu cô bé đó, thì nên giữ lại, đừng nói chia tay lãng xẹt như thế, không hay đâu. Hơn một năm hai người yêu nhau, để rồi bây giờ cậu đơn phương huỷ hợp đồng thế là không được, ít nhất thì cũng phải được sự đồng ý từ cả ben A và bên B chứ, hay là vì cậu chọn được nhà thầu phụ khác rồi nên huỷ hợp đồng với người ta?
    Thứ hai: nên nói chuyện với cô bé đó nhiều hơn về công viêc của mình, để cô bé đó hiểu và thông cảm cho quỹ thời gian eo hẹp, cho mục đích tưong lai rạng ngời kia của cậu, và cho cô bé lựa chọn, chơi hay nghỉ (ý là chờ hay không )
    thứ ba: rất nên có một cuộc gặp gỡ thân mật giữa hai người, trục tiếp bao giờ cũng cho ta rất nhiều những lựa chọn hơn là gian tiếp, như trong bảo tàng ý, nhìn chứ không được sờ vào hiện vật, chẹp, sờ vào khéo lại vỡ.. thế nên rất cần tiếp xúc trục tiếp.. Cậu nên xoay tiền mua vé máy bay cho cô bé ra đây đi.
    thứ tư: là một ngày trong tuần

Chia sẻ trang này