1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất muốn lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chúc cô sớm chống lầy
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    27 tuổi, tuổi đẹp. sang năm sinh con tuổi Nhâm Thin phất như diều gặp gió.
    Nhân duyên hay là nợ đời.
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Vậy cô nhanh đi còn kịp không sang năm kim lâu lại phải đợi tiếp.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    E sẽ xem bói, xem có hợp ko bác ạh.
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Ơ nhỡ không hợp thì lại đợi thêm 2 năm nữa à?
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cẩn thận chứ ạh.
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Híc, chắc cẩn thận mấy năm rồi đây, thử không cẩn thận một lần xem sao? Âu cũng muốn cô sớm có chồng.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Lúc nào em mới bớt tính này bác nhỉ .. em sợ lap gia đình :(( nhưng ko thể chịu nổi cái cảnh bố me, rồi mình cứ một mình như con nợ đời thế này :((
    Em mà là con trai. em chẳng phải khổ thế này. Ta đi tới đâu là quyền của ta. ta yêu ai là cảm nhận của ta. ;))
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy để các cụ dắt tay đi hỏi chồng một lần xem sao, đỡ phải tính toán cho mệt đầu. Híc, tìm mua quyển "giá như.." về đọc xong hãy muốn làm con trai chưa muộn mà.
  10. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ồ,tiến triển từng giờ nhỉ? Thực ra xem tuổi cũng chẳng ăn thua đâu,không yêu thì có hợp tuổi hay không cũng thế thôi chẳng qua là để có cái vin vào cho nó yên tâm. Nếu cưới kiểu này hạnh phúc khó trọn vẹn,khi nào sinh con thì người vợ trong trường hợp này dành hết tình cảm cho con và thời gian còn lại để nghĩ về tình cũ(nghe nói khi có thai mà người phụ nữ nghĩ về người đàn ông nào thì đứa bé sẽ có nét giống người đó bất kể cha đứa bé là ai ;))) !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này