1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất muốn lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, mà câu này mang sang tôpic của mấy bác đang xoắn lấy vợ cho các bác ấy biết ngượng.
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thôi rồi, đời em số kô chồng rồi.
    Saoo mà em cứ mang ước mơ một tình yêu chân thành, tình yêu đích thực, tình yêu chân thành nhỉ??..
    Em tìm mãi mà chẳng ra :-w
    Buồn quá,
    Ngày hôm nay là ngày nhẽ ra ngta sang nói chuyện voi gia đình em, làm sao mà em lại
    Em già rồi, lại xấu, lại vô duyên, chẳng b em muốn j nữa?
    Kiểu này em phải đi làm lễhuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Một lời em không muốn nói, là mai 2 ta không cách xa.
    Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách.
    Nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào.
    Dù lòng mình phải quên để bước tiếp.
    Và cuộc sống bên em không có anh. ... See More
    Thế nghe sao thật khó, và em đã mỏi mệt.
    Bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh.
    Làm sao em ru nỗi những đêm dài.
    Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng
    Chỉ mong anh đừng để tim lạnh giá.
    Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em.
    Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say.
    Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ.
    Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ.
    Cho vơi đi những khát khao trong lòng.
    Cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng
    Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.
    Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn.
    Giấu hết đi tình yêu xưa bỏng cháy
    Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về
    Với em giờ này có những điều quan trong hơn cả sự lừa dối.
    Là yêu anh
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em lại nhắn tin cho anh như thường lệ.
    Anh gọi lại cho em khác mọi ngày.
    ........." anh thấy mình vội vàng... anh ... anh..... em.... anh đã và rất yêu em, nhưng anh xin lỗi, theo một người trong giới giang hồ đời em sẽ khổ, anh rất yêu em, đừng trách anh nữa. và hẹn nhau kiếp sau"..........
    A là kẻ dối trá ích kỉ, ngu xuẩn điên khùng. .
    ............"mẹ quí em, mà mẹ sắp mất rồi, vào thăm mẹ đi em".........
    Em là ai hả anh? mẹ quí em nhưng em là ai?
    Vợ anh nhắn vợ anh có em bé...
    Hận Đàn Ông

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình cũng là một đứa ích kỉ.

    Giới giang hồ là j?
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em cảm ơn rất nhiều mọi người đã an ủi em trong chuyện này
    Đúng là than thở, tiếc nuối hay trách moc. mọi thứ phải dừng lại. Xem như số phận đã định đoạt.

    Em xin Mod close topix dùm em.
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Ớ, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi :P
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    BÁc, em chỉ ko muốn than nữa thôi. Em đang rình zai ngon mà ;))
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chúc đại ka sớm có kết quả, em bán trà đá quanh Quận tâm sự này, đại ka khi nào thấy thèm, muốn.. cốc trà đá cứ ới em.. cơ mà thấy nhiều cảnh éo le quá
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ôk. mà đặc biệt là cảm ơn bác nhé.
    Tính em thì cũng nhiền chiện ;))
    Thanks bác nhiều..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này