1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất muốn lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aoinatsu

    aoinatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "Lấy chồng cho ổn định rồi sau thế nào thì ra" là sao? Ý là cứ có chồng cho bằng chị bằng em thôi, còn sau này chồng em có nhu nhược, có hèn kém, có vũ phu, có bài bạc cũng được hở??? Ngoài việc gia đình em muốn em lấy chồng (vì cái đống tuổi trên đầu) thì em chỉ có thêm lý do muốn lấy chồng là "Thời tiết miền Bắc khá là lạnh" thôi hở?

    Tiến trình yêu đương của em phải bắt đầu lại thế nào em còn chả biết thì làm sao các bác trên này khuyên bảo, chỉ giáo, để ý hộ em được? Lại còn kết thúc bằng một đám cưới ấm cúng của đời em nữa... Chỉ cần các bác chỉ bảo mà tiến trình yêu đương tốt đẹp được, đám cưới ấm cúng được thì chắc ai cũng lên mạng cả ngày để chờ chỉ bảo rồi em ạ!
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Trước tiên em cảm ơn bác, vì bác đã vào tp em, em biết em rất thiếu sót nhưng em ko biết em thiếu sót ở đâu, chính vì thế em phiả đi học và đi hỏi. không tránh được bác tức giận.
    Về cơ bản, nói trắng ra, chuyện em muốn lập gia đình là có thật, nó cũng là một phần tác động của gia đình và của xã hội em đang sống.
    Em biết con người em có những nhược điểm to như con voi, và giờ em cứ luẩn quẩn để giải quyết vấn đề đó.
    Em rất cảm ơn bác thật lòng đấy.
    Thaks for mess
  3. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em gái nhỏ,
    Ko sao đâu em, dù có ngưòi nói thế này, thế nọ về những ý kiến của em.
    Dù có vụng về, nhưng chân thành thì sẽ có những người thông minh hiểu cho em.
    Miễn là phải có thành ý, em nhé.[r24)]
    Rồi ra, anh sẽ nói em nghe về những thứ đang làm em băn khoăn.[:D]
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Về 1: em bình thưởng, bác cho em nói chung chung về chuyện này,, bác cũng biết con gái đấy chuyện này rất tế nhị, VD nhu can nặng và chiều cẩo hoac ngoại hình ấy. bác cứ tưởng tượng con gấu ntn là em như thế đấy. của đáng tội em sinh vào giờ Dần bác ạh, giờ Dần ngày Sửu, tháng Sửu và năm Sửu... Nghe cũng muốn sửu luôn
    3: Hiện tại, em đang làm chân chạy bàn giấy, làm j cũng được... he he.. chắc em lại dc chiều trong cong ty roài,, mỗi một tội là .. hic hci
    4: em thix ăn măng cụt, Xoài và Dưa hấu
    Tính cách em thì đa phần là nói thân thiện cởi mở.. cách đay mấy ngày có người nói em thân thiện. và cậu này gặp em đuoc đúng một lần tiếp xúc đúng 30'..
    Lạ một diều em luôn muốn tìm hiểu con người mình thix j thật sự các bác ạh.. và giờ vẫn đi tìm. chắc cuối đời vẫn ko thấy có mất he he..
    Em xin lỗi nếu em làm ai đó khó chiiu vì tp của em, chính vì những sự rối rắm trong lòng này mà em pot trên mục Tâm sự. nếu các bác thấy khó chịu thì em thành thật xin lỗi về tất cả, về văn phong viết lách về câu hỏi cắc cớ vớ vẫn này của em.
    Dù j em đang rất sửa chữa ại tính cách dang dở hơi của em.
    Thánk all
  5. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    -- Muốn hiểu chính mình- đó là cái mà ngta vẫn gọi là tự quan sát, hướng nội, em à. Ai mà có cái đức ấy thì sống chừng mực hơn, biết điều hơn đấy. Quá trình này kéo dài mãi mà.
    -- Trước hết, em hãy tin là ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu. Ko ai là toàn diện, "mười phân vẹn mười". Như vợ sắp cưới của anh đây cũng thế! Ngốc nghếch, ăn nói vụng dại; chỉ được mỗi cái thường vui vẻ và chân thành! Và anh đã thấy yêu quý từ ngày tháng nào ko rõ. Xa là nhớ, gần là mến thương. [:D]
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Ha ha ha...
    Chống xì pam: Rất thích hóng topic của em này và sẽ theo dõi tiếp, cho dù không biết viết cái gì.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ối chúc mừng anh nhé hii..

    Em cũng chẳng biết, nhưng sau này em sẽ cố gắng hướng nội như anh nói. Cũng có người nói với em, là phụ nữ cần phải thờ chữ Tĩnh đối với người đàn ông mình yêu. Đắng cũng là ngọt, cay cũng là ngọt chát cũng là ngọt. và ngọt thì là lợ. Rất nhiều người đã nói em phải bớt tính đấy đi. Em hy vọng. sang năm em sẽ tìm được ý trung nhân như mong ước của em,để gia đình bớt lo lắng cho em., giờ em thương bố mẹ em lắm rồi, nhìn em mà cứ thở ra rồi thở vào. làm em cũng sốt sình sịch =((....Rồi ca bài ca, bố mẹ già rồi, mày thì lớn tướng mà chẳng chịu lo tới gia đình (có ai biết là con gái bố mẹ cũng sốt hâm hâp kô)... em chẳng biết các bác có bị không chứ em là nghe suốt suồn suột luôn...
    Phụ nữ được sinh ra là một kiếp nạn khổ sở rồi hix
    Và Em chỉ mơ một người, sai j em làm nấy, nói j em nghe nấy, em chẳng còn cãi bem bẻm một cách xấc xược vô duyên.,, e ích kỷ, không thương ngkhac,lại còn cực đoan đạo Hồi nữa chứ...
    Quả thật em không biết giữ một người yêu cho riêng mình các bác ạh, em cứ đẩy họ xa rồi bắt buộc phải kiếm một người khác.. Em bị người ta nói em thật ác và tàn nhẫn, hixx..
    Em phải làm j để có một người đàn ông cho riêng em? một người nắm tay em trong mùa lạnh như thế này, một người chỉ bảo em trong công việc, đủ sự bản lĩnh để em nhìn thấy và noi theo??
    Có lẽ dù tránh né cũng phải chấp nhận một chuyện em là người vô duyên nhất mà các bác và chính em được biết. hix
    Chồng ơi là chồng hix. duyên ơi là duyên...
    Không biết bao giò em thôi tìm một câu chuyện gọi là tình yêu? Và không biết bao nhiêu tháng nữa em mới không phải hỏi cau hỏi tình yêu là j? tình yêu là j hả trời?
    Cả một đời mê mải kiếm tìm
    Cả một đời hoang mang. . .
  8. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mà bây giờ, anh muốn nói thêm với em một điều nữa nhé. Em hãy nêu ý kiến của mình với mọi người. Em hãy làm cho ngta hiểu em nhanh hơn, đúng hơn. Muốn thế, thì liệu chỉ có thể dùng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt của mình thôi hay không? Anh cho là ko được! Cần những giao tiếp có lời, em ạ. Hình như em vẫn còn chưa thực mạnh dạn, đúng ko? Em biết ko, những cô gái, ngàoi nhan sắc còn cần bao thứ khác để hấp dẫn tụi con zai mà, nhỉ?
    =D>
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    LÀ em đang rất muốn lấy chồng.
    Tính cách em là nguyên nhân chính và em muốn thay đổi tính của em. một phần thôi. để em lấy chồng ạh.
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn bằng tuổi mình, phải cái là mình chưa xoắn như bạn :D

    Bạn đã biết là mình có nhiều nhược điểm, điểm nào cũng to như con voi. Biết là tốt rồi, còn sau bước biết là bước khắc phục nữa. Nếu không ngại thì bạn nêu nhược điểm của bạn lên đây sẽ có nhiều người tốt bụng và rảnh rỗi góp ý cách sửa đổi cho.



    Ngoài ra thì làm sao cho mình xinh hơn luôn là 1 cách hữu hiệu :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này