1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất muốn lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có thể, tình trang này kéo dài, Hàn Quốc thẳng tiến..
    Hoặc mình đi theo ước mơ mang tên Campuchia, một giấc mơ bị gián đoạn bởi cái đc gọi tên là Tình yêu..

    Em ở lại nhưng tình yêu ra đi
    Ngẩn ngơ
    ..

    Thanks cac bác quan tâm tp em nhé.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em là con gái, nhưng em thiếu phẩm chất j để thành một phụ nữ có gia đình hả các bác?
    Vừa trải qua một mối tình tưởng như chết được, thế như kết quả là bay lên trời cùng với một đám cưới của anh mà trong đó khng phải em là cô dâu. Các bác có thể nghĩ đó là nguyên do chính để em sốt sình sịch và xoắn kinh khủng như vậy.
    Nhưng không phải...
    Em biết em sai, em hoàn toàn sai hoặc em đã bị nhồi sọ để tự thấy là em sai.
    Tính em rất nóng nhất là nóng nảy với người được gọi là thương yêu em...
    Giờ em phải làm sao cho tính em bớt nóng các bác nhỉ?
    À, e còn một cái là tính đòi hỏi. đòi cái này cái nọ.. huuu..
    Em chẳng biết em phải ntn để giữ dc một người để họ thành chồng em cả các bác ạh. chẳng nhẽ phải có một chiến thuật một quá trình để cải cách cái tính của em :(. đọc sách? nói chuyện với một người vợ thành đạt? hay phải thế nào các bác.
  3. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Anh đoán chắc là em có thể sẵn sàng sống vì người khác và những đức tính tốt đẹp khác.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em không hiểu ý bác.
    hixx hixx.
    Giờ ngồi thấm thía cái nỗi cô đơn bác ah..
    từng ấy tuổi trên đầu còn hỏi tình yêu là j? he he.. chắc là chỉ một ít thời gian nữa thôi, vì nhu cầu cuộc sống khéo chẳng nghĩ tới tình yêu chỉ thấy hợp về vài thứ, 1 về khao khát lập gia đình, 2 nhu cầu có con cái để lưu truyền lại thế hệ sau những j mình có và biến ước mơ của hai người thành hiện thực 3 nhu cầu về sự ổn định thật sự....
  5. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    1- Anh thấy em cũng biết sống vì ng khác. Bây giờ, bây giờ đó là 1 trong những đức tính đáng quý, em ạ.
    2- Vậy là em đã trải qua những cảm xúc về tình ái. Có điều là hình như em làm chủ tình cảm và rất thiếu kinh nghiệm. Kinh nghiệm là thứ rất cần cho cuộc sống, em ạ. Hãy ghi nhớ và suy ngẫm về các kinh nghiệm ấy!
    3- Chưa trải qua tình yêu thì nói chung rất khó nói về tình yêu! Cho nên, ai đó trẻ trung mà hỏi t/y là gì thì cũng là điều dễ hiểu mà, em.
    4- Cho nên, sinh năm 86, thì chưa có gì phải vội vã trong 1 chuyện quan trọng trong đời như việc lập gai đình, em ạ.
    [r24)]
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, chết cười với chủ topic.

    "Đàn ông sẽ ra sao khi không có phụ nữ đây?
    Thiếu thốn, thưa ngài, thiếu thốn khủng khiếp."
    Mark Twain

    Thế nên bạn cứ yên tâm. Rồi sẽ có ngày một ông chồng rơi tõm vào đời bạn. Cơ mà sinh năm 86 thì đâu đã cần lấy chồng nhỉ? Hôm trước một bà bác nói với mình thế này, "Xinh đẹp thế này thì lấy chồng làm gì cho phí đời" [r32)] Bây giờ đáng lẽ bạn nên ăn mừng nhảy nhót vì đã hất tung được anh người yêu cũ không quý trọng bạn ra khỏi đời bạn, hơn thế còn đá anh ta một phát vào xiềng xích hôn nhân \:D/
  7. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    :-O86 mà đã lo việc lấy chồng rồi á chị? sớm thế. lấy chồng sớm khổ lắm chị ạ.
  8. bagiaxauxi886

    bagiaxauxi886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    nghĩ con gái tụi mình cũng khổ nhể,mình á,mình cũng chẳng muốn chồng con sớm chi cho mệt người đâu,nhưng tác động của bên nội bên ngoại,ba ma' các cụ chiến binh và mấy đứa chiến hửu,rồi lại sớm riềng, miến cứ thấy mặt mình ló về là cứ sao rồi,ko chồng con gì à.còn riêng cái ông anh quý hoá của mình a',các bác biết ông ấy nói sao ko?em bao nhiêu tuổi rồi nhi?em có biết ở đây cứ trên 24t mà chưa có chồng là mọi người phong danh hiệu ko cần thành tích cho hok?chi T là đại uý,chị H là Thượng tá,rồi chị A,b,C..là trung quý,đại đọi trưởng...thế đấy 1 đóng tên tuổi ,1 đóng danh hiệu đc mấy ông phong cho mà em thấy kiếp vía.ông ấy nói em từ nhỏ tới lớn ko có chút thành tích gì ở quê nhưng có lẻ cũng được phong tặng danh hiệu rồi đấy.hix.hix.nên lần này về dù dễ hay khó gì em cung quyết định dẫn 1 zai về các bác à,em thì em cũng có mói rồi,nói thiệt em cũng chỉ mới quyết định rằng đây thôi,bác chủ top cố lên nhé.con gái tụi mình khổ vậy đó,đôi lúc ko muốn có chồng mà có đc đâu
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng sớm làm rì nhỉ??
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn này xinh thế, duyên nữa. Tớ có anh bạn hộ khẩu Ba Đình, nhà 3 tầng oto đi vào đc, việc làm ổn đinh, hiểu biết và chân thành. Gái có mún làm quen k :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này