1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất muốn lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namnd86

    namnd86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói bạn muốn lấy chồng, thế yêu cầu về người chồng của bạn như thế nào? Bạn cho mình biết chỉ tiêu thế nào nhé, càng cụ thể càng tốt, có thể mình và mọi người sẽ tư vấn cho bạn tốt hơn
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, hồi ở cái tuổi của em hình như chị cũng hơi hơi muốn lấy chồng. Giờ thì thấy mình đang vui sống một mình, thích lắm :) , được đi chơi khắp nơi, mua sắm, ăn ngủ ...
    Thế nên
    ... Lấy chồng sớm làm gì ...
    Cơ mà , em muốn 1) lấy một người em cảm thấy có thể làm chồng tốt và em yêu + yêu em làm chồng hay 2) lấy một người đàn ông em cảm thấy tốt tính làm chồng hay 3) miễn là đàn ông, lấy ai cũng được làm chồng.
  3. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh chả muốn lấy vợ :D
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    kkhông nhất thiết lấy lí do bố mẹ thúc , hay môi trường xh phải nên như thế .. khi người ta yêu 1 ai đó thì ắt hẳn cũng sẽ tới . Thế nên bạn hãy kiếm tìm 1 ai đó thực sự là của bạn trước đã
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ;))
    1,2,3,4 bác nói trúng tim đen em rồi, em ít kinh ngiệm trong tình yêu, kiểu như em cứ ngu ngơ mãi dại khờ ấy. Có lẽ phải trải qua dăm mối tình trĩu vai thì em mới có thể gọi là nên cơm nên cháo ạh.Vậy là rất rất nhiều người trải qua những vấn đề mà em lăn tăn suy nghĩ, sau chuyện vừa rồi, em cứ cảm giác mình chẳng hiểu j về tình yêu cả.. em thiếu là em thiếu cái này.. Cố gắng rút kinh ngiệm và sẽ lên đường trong nắm tới..thật tình đấy.
    hicc hicc chỉ có con gái mới hiểu được chuỵeyện này nó ntn. mà sao mọi người hay thật, lúc nào ra mắt thì ra mắt, chứ giục lên làm bản thân cũng suy nghĩ :-w
    thanks bác nhiều nhiều nhé. Kể mà ước j. vậy cũng tốt ;));))
    Bác hỏi thì em mạn phép được trả lời:
    +LÀ người bản lĩnh, từng trải, và thông minh, yêu em nữa chứ tốt nhất là đừng bao giờ phản bội em. Em cũng biết mình là ai, em chẳng mong một người giàu, đẹp zai,lãng mạn như HQ hoặc quí tử đại gia j. he he..
    Em chỉ cần họ biết điểm dừng, làm j cũng thế, ham kiếm tiền thật nhưng phải biết điểm dừng, có thể sa ngã về vấn đề j đó nhưng phải biết điểm dừng.. cái đó với em, em gọi là bản lĩnh. he he...
    Em đã nói em ích kỉ lắm :((em toàn đòi hỏi những cái j không đâu.
    Thực sự, có người hận em mà quyết định lấy vợ các bác ạh.
    @ all: lấy chồng tầm tuổi em là đẹp bác ạh.Em có một ước mơ, là em sinh con trai vào tuổi Nhâm thìn huuuuuuuuuuuuu các bác đừng ném đá em về cái tội vác cả uoc mơ vớ vẩn lên đây ạh.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em phải gút là ngoại hình, cố gắng xinh hơn tí, cắt tóc lại, đổi quả kính to cộ trên mặt,giảm cân (quá khó)...
    Quan trọng nhất, em phải đổi tính, cố gắng kiềm chế cảm xúc,không được đành hanh quá, ich kỉ quá, không được yêu nhiều quá..
    Cay cũng là bùi, đắng cũng là bùi, ngọt cũng là bùi..
    em sẽ cố gắng không yêu ai quá nhiều múc cần thiết, cố gắng yêu đủ, em sẽ yêu bản thân em nhiều hơn...
    sắp tết rồi. qua năm mới hi vọng em thay đổi được bản thân...
    Cố gắng lên.....
  7. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    1- Hôm qua, anh viết xong mà ko xem lại, nên có thiếu 1 chữ... Anh xin đính chính. Anh muốn nói là hình như em chưa biết làm chủ tình cảm của mình....[:D]
    2- Em đã biết sống vì ng khác; nhưng chắc là rất nhiều khi em sống vì em quá mức đấy. Tình yêu thực sự nó đòi hỏi sự hy sunh nhiều lắm. Hy sinh thời gian, tâm sức, hy sinh những thú vui riêng, sở thích riêng.... Tế nên, ngta mới nói " Yêu là cho" là vì thế đấy, em ạ. Sẽ phải bớt tự ái, sẽ phải luôn nhớ là thực ra, yêu đương là để tiến tới đâu, để làm gì....Ngoài ra, cần luôn bổ túc thêm những tri thức về các vấn đề quan trọng ấy, em ạ.[:D]
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có một chuyện, nhiều khi em cảm giác, em đã trân trọng tình cảm đối phương dành cho em, rồi em cũng đối xử tốt lại thế nhưng cái em nhận được ko như em muốn, cái cảm giác thiếu hụt làm em hành động cực đoan hơn bác ạh..Bác nói đúng, em ko làm chủ dc tình cảm, kiểu như lên cơn điên, mà đã lên cơn em sẽ đạp đổ tất cả những j em đang có,
    Em đã từng có những j em cho là em muốn có ở một ng khác phải cho dù đooi voi ng ngoài chuyện đó quá thường tình, thế nhưng đối với em, em rất cảm động, thế nhưng chỉ vì tự ái. (bận ko nt hay gọi điện cho em==> em làm to chuyện, em giận, chia tay, rồi chính em đi xin lỗi), cứ quẩn đi quẩn lại những hành động kiểu đó. có khi đối phuong bảo em ko hiểu cho ngta... rất nhiều,
    Em biết, cái này do tính cách của em. em nhận thức dc..em chỉ cầu mong, em thay đổi tính các bác ạh.. giờ em rối trií lắm
    Khổ thật, yêu và hi sinh
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    @nguoicohuong kung oi ra rồi à. Có quà cho c hem chế :x
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cả cái tính. bem bẻm cãi bướng
    @ em: chơi tiếp nào ku.. lâu lắm mới gặp. dạo này khỏe kô em?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này