1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất muốn lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay mãi mới gõ được tiếng Việt nên giờ em mới bon chen vô topic này.

    Biết nói thế nào, nếu may mắn gặp được người nào đó yêu thương mình thì thật tốt. Bạn em xinh xấu có đủ nhưng cặp lứa khá vừa, họ lấy nhau đều xuất phát từ tình yêu thật sự. Có vài đám cưới chạy hoặc có vấn đề riêng, tiếc đó là đám bạn cấp 3 không thân nên không biết gì để bàn. Có tụi cấp 2 là rành nhất, mỗi lần họp lớp mấy đôi đó đều qua giới thiệu và khoe vụ đám cưới thấy cũng nao nao. Nhóm khoảng 15 đứa mà gần 1/3 cưới rồi và cũng từng đó rục rịch cưới. Dự định sau 30 lấy vợ có khi phải xem lại gấp.

    Ra trường bây giờ là phải Thạc Sĩ hoặc Tiến Sĩ luôn, nếu có thể. Họa lắm có bằng cao học xong là lao đi kiếm tiền. Cũng phải 3 4 năm, một lộ trình dài đấy chứ? Bây giờ em vẫn tểnh tềnh tênh nhưng mấy em gái thì không thế. Thấy thích một đứa bạn nhưng giờ nó lại đang có người yêu, nó coi ông kia như anh em nên biết đâu đấy mình có thể nhẩy vô được, nhưng như thế thì đâm lao quá! Vẫn đang nghĩ ngợi. Em cấp 3 hồi xưa ngỏ lời bị nó om lại ngâm (?!?) giờ lại muốn nối lại quan hệ. Chắc không phải là em tưởng bở nhưng hình như tới 22 23 mấy bà con gái đã xoắn lắm rồi thì phải? Mấy đứa bạn cũng cuống queo cả lên, tích cực chăm lo sắc đẹp cũng như nâng cấp khoản tề gia nội trợ. Chả bù mấy năm đầu đại học phơi phới bao nhiêu anh đứng cửa hất nước đuổi hết. Bây giờ mới cuống phỏng ích gì, just kidding!

    Viết bài qua di động nên không có mạch viết. Hy vọng trao đổi với bà chị được nhiều. Hai đứa em thật sự thích và vẫn giữ quan hệ thân thiết, tụi nó luôn đòi hỏi một ông chồng tích cực mà em thì hơi vô tâm, tuy giờ đã bớt. Chắc phải tìm hiểu mạnh về tâm lý chị em mới mong gây ấn tượng được. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước, còn nhiều điều phải làm đây.
  2. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ai yêu bạn thì sẽ nghĩ như thế
    còn ai không yêu thì sẽ nghĩ như này

    Có thể em có duyên đấy, nhưng mà em xấu quá
    Có thể em tốt tính đấy, nhưng mà em vụng về quá
    Có thể em ngoan đấy, nhưng mà em vô tư quá
    Có thể em thật tâm chân thành đấy, nhưng mà em béo, em bướng, em nhiều khuyết điểm quá đi thôi



    còn vụ zai giả bộ mê say gái thì chả có gì lạ, tôi cũng giả bộ mê say được :P
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn :D
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua em làm sinh nhật em một cách ngẫu hứng. cứ ngỡ từ HN về tầm 5 h chiều, thế nhưng mạch một pha`t là 8h15. thế là công trình của em đi toong hết, nhương cho nó là alo đi nhậu. Rất mệt nhưng rất chi là vui. Lâu lắm rồi em mới nhảy nhót, và lâu lắm rồi em mới bia bọt, cũng lâu lắm rồi em luôn cảm thấy em thiếu thiếu j đấy. hom qua cũng không ngoại lệ...
    Em gọi cho anh người yêu của em sắp lấy vợ, em buôn.. hết tiền dthoai của em, rồi anh người yêu lấy vợ của em lại gọi lại.. lại hết tiền của anh ấy..hết tiền dth hết pin..
    Ex bảo, dặn dò rằng thì là.. cảm giác là kô cảm giác j chỉ muốn nói, nói càng nhiều càng tốt, để xả những điều bị tắc trong lòng..
    Ex bảo, Ex đang gần em, ra có vc.. cả hai đều thỏa thuận kô gặp, ko hâm lần nữa.
    Cứ như sợ những điều không nên có lại xảy ra.
    Cả 2 nói rất nhiều, cả về những cảm xúc, về hành động nổi loạn không nên có, về những lần trời mưa mà hâm hâm lên gặp nhau, kể cả về cảm xúc còn đọng lại dù cái mà ex đã quyết định sẽ dẫn tới. đời này kiếp này, không còn cơ hội mà nhìn lại...đời này kiếp này..liệu có kiếp sau không nhỉ? ex hẹn kiếp sau =))=)) kiếp sau là kiếp j?
    Cả ex và em đều là những người đã để cảm xúc lên tiếng trước khi lý trí răn đe, cứ như một cơn bão đế và quét sạch sẽ. bão qua rồi, trời sẽ đẹp lên nhỉ ...:D

    Cái j nữa nhỉ? Tại sao ta đến với nhau? bởi vì chúng ta giống nhau về tình cảm, vì chúng ta ngông cuồng, chúng ta nổi loạn nhưng tự ti. Bề ngoài chúng ta bản lĩnh, chúng ta tỏ ra là thế này nhưng thực sự chúng ta chỉ là con cờ của định mệnh. Một bước tới, một bước lùi, một bước rẽ ngang..
    Em khôg có lỗi, em không xấu, em không hâm. chỉ vì em và anh khác nhau, từ cuộc sống, tới cách suy nghĩ, chúng ta thiếu cái nền tảng của tinh yêu, rồi tại chúng ta không phận làm vợ chồng. cái cách mà chúng ta thử thách nhau thật yếu đuối và vô vọng. anh đợi em một hành động chứng tỏ tình yêu, một sự dấn thân để tình yêu kéo dài tới cuối đời... anh đợi em sự thay đổi trong suy nghĩ để anh cho em tất cả những j anh có, anh đợi tình yêu của em chứ kô phải lời nói hay những cái tn trách móc, những hành động vụng dại của sự chân thành...
    Ngược lại, em đợi sự bản lĩnh của anh hơn em, vì em nghĩ anh bản lĩnh hơn em. Dù j, anh cũng đang là một đại ka của cái xã hội không thuộc về em. em đợi anh cứ tự do vào nhà em, ra chào bố mẹ, em đợi anh tự tin vào bản thân anh khi anh tiếp xúc với gia đình , bạn bè em, có thể anh không cần ngta hiểu anh ntn nhưng em muốn anh chứng tỏ dc sự bản lĩnh của mình, em đợi anh..thế nhưng đổi lại,em chỉ nhận được sự tự ti, anh nghĩ em không thực lòng, em xấu hổ khi cạnh anh..Anh nghĩ anh không xứng với em...Buồn thật.
    Cả em và ex cứ thử thách nhau để rình rập chuyện tình cam của hai phía là có thật hay không? đợi chờ và trách móc nhau tới nỗi hận thù rồi quyết định.
    Em hiểu anh lớn tuổi rồi,em hiểu anh không thể chịu được áp lực trong chuyện tình cảm, em hiểu mẹ anh đang có vấn đề về sức khỏe, em hiểu em gây áp lực cho anh, em hiểu anh căng thẳng.. em hiểu tính anh ntn vì tính em cũng vậy..
    Em hiểu đôi lúc anh bế tắc giống em. =((
    thế nhưng....
    Có hay không kiếp sau để mà hò hẹn? Để cả 2 cùng cháy hết những j còn sót lại của kiếp này? chỉ sợ, cả hai sẽ làm tổn thương tới
    những người không đáng bị đối xử như vậy..
    Tình yêu cần có nền tảng, để sống và yêu một cách kô suy nghĩ.
    Hii vọng, em và Ex biết điểm dừng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đàn ông mà.. samsame nhau kả hí hí
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thanks em nhiều, thì ai cũng mong có một người để chia sẻ ước mơ mà em., chị chỉ hi vọng, gap một người b nghĩ cho ngkhac .. khó lắmđơi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vẫn ổn bác ạh, chỉ tiếc nuối bác ạh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hii hi.. thankss bác ah, em thì em đang rất muốn lập gia đình. em thề, em bảo đảm là em ko nói rối ah
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Yêu là j nhỉ?
    cam xuc + ly trí
    cam xuc + nền tảng
    cam xúc + tư tưởng
    cam xúc + xứng đôi vừa lứa
    cam xúc + .........?? ???
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Khi yêu nhau, cò nhiều lý do nên không tới dc nhau, phải chăng lý do đó để bao biện cho chuyện tình yêu ko đủ lớn để ko vượt qua khó khăn ở cuộc sống.
    Tình ơi là tình mà đời ơi là đời
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dục tốc bất đạt. Càng cố càng khó. Càng tìm càng không thấy. Cuộc đời vốn thế mà.
    Chồng có gì mà phải rất muốn lấy.[:D]
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bản lĩnh làm j khi để người mình yêu đi mất? bản lĩnh làm j khi chỉ đối mặt với hai ông bà già đau yếu bệnh tật?
    Cứ gọi là ngang dọc ở cái xa hội đen nhờ nhờ ấy vậy mà lúc cần giữ liạ chẳng biết giữ.
    Cả anh và em đều là những kẻ kém cỏi, gan to bằng con kiến..
    Bản lĩnh làm j hả anh?
    Anh nói, gần nửa năm quen nhau, tại sao em kô để anh vào nhà? em rất ngạc nhiên khi anh suy nghĩ như thế, nhà em đấy, bố mẹ em đấy.. tại sao anh không vào??
    Bản lĩnh của một người được gọi là dân giang hồ đây sao?
    Vì một chút tự tin mà anh để lỡ duyên mình.
    Tại em, tại anh hay tại số trời đã định?
    Em cũng tạm gọi là một con bé ngang bướng, cũng đã có một số lựa chon không giống ai trong qúa khứ, nhưng em cũng không dấn thân vào cuộc tình này, em lựa chọn xa anh, em thủ thách anh, để rồi mình xa nhau anh nhỉ?
    Hai đứa đồng điệu về tâm hồn, có những cái điên khùng giống nhau, có những thứ đồng cảm.. xót xa thay vì một chữ tự ti mà bỏ qua đời nhau..
    Em trách anh, tại sao lại kém cỏi như thế?
    Anh trách em, tại sao khôg để anh vào nhà như bạn trai bình thường?
    Anh biết là một lần anh gặp mẹ em, anh biết là lúc đó anh lí nhí nói chuyện em buồn lắm kô? bản lĩnh quá đại ka ạh..
    Biết trách ai được đây??
    Anh vội vã bỏ qua đời em để tiếp tục cái ý định lấy vợ sớm để ổn định công vc và cuộc sống.. Bản lĩnh là bỏ người mình yêu để sống vội..
    TRách ai được hả anh??
    Em hiểu anh, khi lên cơn tức tối, anh sẽ quyết định vội vã, bỏ tất cả những j đã xây được trong quá khứ để chứng tỏ mình. Đúng như em.. Em hiểu với cái tuổi 32 anh cần phải lập gia đình sau những j anh đã trải qua, em biết, em hiểu nhưng tại sao anh không đợi em??em ko đáng tin hả anh?
    Lúc em quen anh, anh chẳng có j, anh mới ra ngoài xã hội sau hai năm bị bỏ quên lúc đó anh chỉ có mối quan hệ mà anh giư dc, anh chỉ có cái tiếng nổi như cồn ở vùng anh sống, anh chẳng có j vậy mà em lại thấy ở anhh những điều em cần, tại sao chúng ta đồng cảm mà anh và em lại bỏ qua đời nhau hả anh??
    Bọn mình sai lầm. ngay từ đầu.
    Yêu làm j cho khổ một đời, thương làm j cho lỡ duyên một người??
    Thậm chí cái cách chúng ta hành hạ nhau cũng khác thường. yêu nhau lắm, cắn nhau đau. 32 tuổi, anh vẫn thế, điên rồ như kẻ 18 còn em, em thậm chí quên hẳn những j đã xảy ra với em, để yêu và thương anh..
    Vậy mà, sao chúng ta lại quyết định lãng quên nhau hả anh?
    Kiếp sau, có kiếp sau để mà đốt những thứ còn sót lại không? Có kiếp sau để mà anh và em kết duyên phận không hả anh?
    Chuyện em và anh kết thúc đã buồn, vậy mà cái cách anh vội vã quyết định cưới, em còn buồn hơn..tại sao anh vội vã tới thế. lập gia đình là một chuyện cả đời.. chia tay em, thì để mọi thứ lắng xuống, từ chuyện tình của a và em tới cái việc anh cảm thấy bị tổn thương ntn khi em ko hiểu cho anh..
    Có lẽ em quá bao đồng.
    Chia tay, là hết.. đời anh anh chịu, và đời em em chịu..
    Đừng dẫm vào đời nhau nữa anh nhỉ?
  9. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    để thực hiện cái việc chị "rất muốn" làm ấy, việc đầu tiên là quên hẳn quên tiệt anh người yêu cũ đi đã :|


    @KCB "chồng có gì mà phải rất muốn lấy" << thích câu này \:D/
  10. trinhhuuhang

    trinhhuuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ lạc vào topic của chị, đọc cả những dòng chị trả lời sự tư vấn của mọi người, chẳng hiểu sao em lại nghĩ chị tự thấy bản thân mình thiếu sót, nhược điểm nọ kia mà quên đi rằng chị có một tâm hồn rất mềm mại, sâu lắng. Em chỉ là cô bé đời đầu 9x nhưng cũng phần nào cảm nhận được "mong ước lấy chồng" của chị. Gần nhà em cũng có cô gần 40 tuổi, xinh xắn, công việc thăng tiến, lương tháng cả chục triệu mà ngày ngày vẫn bị bố chì triết vì đơn giản cô ấy chọn cho mình cuộc sống đơn thân.
    Con gái mình đôi khi ngẫm thật thiệt thòi biết mấy chị nhỉ. Con trai muộn lấy vợ bị kêu 1 thì con gái mình bị kêu 10. Mọi người xung quanh bớt "vô tình" tạo áp lực thì biết đâu đấy mong ước của chị đã thành.
    Dù thế nào em tin rằng chị sẽ kiếm được một tấm chồng yêu thương chị hết mực. Ngàn lần đừng lấy bừa chị nhé. Lấy mà như bố mẹ em, không tình yêu để rồi mỗi người mỗi ngả - khổ cho mình và khổ cả cho những đứa con lắm chị ơi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này